Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Cánh mộng bay

Có ai đó lạ mặt vào fá xả rác đăng bài bậy nhiều quá trời làm hư mấy cái bài
phản hồi hay của các bạn tommyvu, love_noborder, kennycao, mbfx nên
phải xóa làm lại, thật đáng tiếc
hy vọng kẻ xấu không quay lại, nếu có quay lại cũng phải chịu thôi hic

Cánh mộng bay nơi phương trời xa ấy
Gởi nỗi niềm qua những mấy vần thơ
Cất cánh cao mộng bay giữa trời mơ
Ðể chiều ấm, rơi trên bờ vai nhỏ...

Cánh mộng bay, ta muôn đời nhớ rõ
Chỉ một màu, trắng tinh khiết tỏ xa
Mang nỗi nhớ về tận phương trời lạ
Ðể giờ khóc, cánh mộng đã bay xa...

Hổng biết xàiẢo Mộng đợi chờ

Comments

avatar
Khong biet day co phai la Quynh nhu dang hoc truong DH mi thuat khong nhi/ tim may lan ma khong thay day/

By youare_myheart20032001, # 29. April 2007, 08:20:14

avatar
May ong nao hay pha roi thi del ong ta di la xong hi` that don gian

By youare_myheart20032001, # 29. April 2007, 08:21:26

avatar
hi,
Dạ hổng phải là QN của MT đâu anh. Xin lổi đả làm anh thất vọng ^^
à, cám ơn lời khuyên của anh về del nick mấy người fá, ùm nhiều người rảnh fá tội nghiệp người vô tội
bibi

By xinhxinh, # 9. May 2007, 19:23:03

avatar
Ủa, xinhxinh ơi, anh thấy bài thơ này quen quen. Ngẫu hứng tặng xinhxinh mấy câu nè :

Blog ơi ta open mỗi tối
Để gom nhặt cảm xúc của ai đây
Tìm lại mình qua những bút tích hay
Rồi mới thấy tâm hồn thật trống trải
Yêu là khổ nhưng không không được yêu lại càng khổ
Trách nhân tình thế thái quá vô tâm
Trái tim ta giờ như một người câm
Khó mà nói yêu ai một lần nữa.

(copyright Tommy)

By TommyVu, # 12. May 2007, 16:20:49

avatar
hii 10q nhé anh Tommy, bài thơ thấy buồn wá hả. Có blog lâu lâu vào cũng thấy đở buồn nhỉ.

By xinhxinh, # 14. May 2007, 02:30:41

avatar
Lâu rồi mới vào lại Blog thấy xinhxinh vẫn vui tươi chứ. Anh chưa có cơ hội được biết mặt xinhxinh đấy.
Xinhxinh ở vùng nào ? Anh ở Đà Nẵng

By TommyVu, # 19. June 2007, 09:43:48