Friday, 19. January 2007, 07:10:26
Comments
Wednesday, 17. January 2007, 12:33:28
Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ kết thúc khi bạn có 1 cuộc tranh cãi. 1 người bạn thật sự sẽ gọi cho bạn sau khi bạn vừa phải chiến đấu. 1 người bạn bình thường luôn mong bạn ở đó vì họ. 1 người bạn thật sự hy vọng luôn ở đó vì bạn. Bạn bình thường đọc mẩu tin này và xóa nó. Bạn thật sự sẽ chuyền nó đi và gửi lại cho bạn. Hãy chuyển tin nhắn này cho tất cả những ai bạn quan tâm...nếu bạn nhận lại được nó nghĩa là không có bắt đầu, cũng như không có kết thúc. Nó nối chúng ta với nhau, như là một Vòng Tròn Tình Bạn.
Có 20 thiên thần trên thế giới này, 10 đang ngủ say, 9 đang chơi đùa và 1 đang đọc tin nhắn này. Hôm nay là ngày của những người bạn tốt. Nếu bạn đang "iu" thì hãy đọc ngay tin nhắn này: "Bạn có biết vì sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không? Đó là vì Chúa muốn những khoảng trống đó trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác. Romantic quá nhỉ !? Gửi tin nhắn này cho tất cả các bạn của bạn (kể cả tui nữa ) và tên người bạn yêu mến nhất sẽ hiện lên
Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể di câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run. Tình yêu như thể dây thun, Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay. Tình yêu như thể ông say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Tình yêu như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. Tình yêu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon! Tình yêu như thể thỏi son, Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi !!
Friday, 12. January 2007, 12:59:01
Cuộc đời như những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Sức khỏe cũng vậy, khi đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại được. Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành, Gia đình cũng vậy, khi đã tan vỡ thì làm sao mà hàn gắn lại được. Còn sự nghiệp chỉ là trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẻ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa.... - hay hay wá . đừng nản khi bị vấp ngã . (Theo Như Linh)
Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học... Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ . Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại... Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi... Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thấy mình ngu (Theo Ngọc Hân) (sửu tí nha: đến trường vừa ngủ vừa săn gái nữa mà nhậu nữa sướng lắm, trường tớ thì chằng thi lại mà học lại mới ghê chứ,5 điểm giá trị của nó ko phải là quý mà rất rất... quý. Ke ke
)
Ta có phường trình như sau: Sinh viên = ăn + ngủ + đi học + chơi, Heo = ăn + ngủ ----> Sinh viên = Heo + đi học + chơi. Ta có : Sinh viên - chơi = Heo + đi học. Có nghĩa là: Sinh viên mà không biết chơi = Heo đi học ==> Đây có lẽ là một trong những "phát minh vĩ đại" của toán học
Monday, 8. January 2007, 03:27:39
Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: -Bỏ mẹ. Mình đụng chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây <---- pó tay con chim
Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm gì có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ"<== chít mày chưa cho mày kon ^^
Cô gái hỏi chàng trai: "Anh có ĐTDĐ nắp trượt ko?" - "ko em àh","anh có xe hơi BMW ko?" - "rất tiếc anh ko có", "anh có mặc đồ của Gucci ko?" - "ko luôn em ạh","anh có biệt thự 3 tầng ko?" - "em ơi anh ko có",Thế là nàng ra đi ko nói lời từ biệt,anh chàng kia về kể với bố,bố anh bối rối"Con có thể bán cái Lamborghini Gallardo [93k Euro] để mua 2 cái BMW,bán cái PDA O2 để mua D500,thay đồ của D&G bằng đồ Gucci rẻ tiền,nhưng mà bắt bố đập bỏ 5 tầng của tòa nhà này thì hơi quá" =))
tôi cầu xin Trời: hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi. Trời nói: chỉ có thể 4ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. Trời lại nói: vậy 3ngày thui. Tôi cũng nói: được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: KHông được, vậy 2ngày. Tôi nói: được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống! Trời khóc ... và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ .......good luck to my friendshref="/hai_lua_t2/blog/tuyet-mien-nhiet-doi">Tuyết Miền Nhiệt Đới
Friday, 29. December 2006, 01:46:12
Tuyết Nhiệt Đới là câu chuyện mang nhịp thở thời đại, kể về các bạn trẻ vốn là một phần đại diện cho giới trẻ Việt Nam thế kỷ 21. Theo cùng những khắc khoải, thách thức, cám dỗ, thành công và thất bại trong công việc, trong tình yêu mà các nhân vật trong phim phải va đập và trải qua, người xem sẽ nhìn nhận, đánh giá khách quan và công bằng hơn về lớp trẻ hôm nay.
Cần khẳng định Tuyết Nhiệt Đới là bộ phim đi tìm và đánh thức tính thiện nơi lớp trẻ, ghi nhận những mặt tích cực nơi lớp trẻ đương đại vốn xuất thân từ những cảnh đời hoàn toàn khác nhau – đó là ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng; đó là sự giúp đỡ và động viên nhau thật đẹp, vô tư, trong sáng, đầy ắp tình người; đó là ý thức không ngừng vươn trong cuộc sống để chạm tay đến ước mơ hằng ấp ủ; đó là cái nhìn cảm thông, độ lượng đối với lỗi lầm của người khác. Đặc biệt qua bộ phim này các bậc phụ huynh sẽ có cơ hội gầy dựng một cái nhìn mới mẻ và toàn diện hơn về giới trẻ, bằng ánh mắt của niềm tin yêu chứ không còn là ánh mắt hoài nghi hay thất vọng.

Bài hát Giấc mơ tuyết trắng (soundtrack trong film)
Tuyết nhiệt đới - Thủy Tiên
Em mong vậy thôi - Minh Thư
Hai mươi - Mỹ Tâm
Cám ơn một đóa xuân ngời Mỹ Tâm - Tuấn Hưng
Yêu trong ánh sáng ( Đức Tuấn )
Tuyết Nhiệt Đới Sản xuất: M & T Pictures Vietnam
Biên tập: Nguyễn Vinh Sơn
Kịch bản và đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng
Quay phim: Nguyễn Tranh & Trinh Hoan
Lịch phát sóng: 18 giờ Thứ 4, 5, 6 hàng tuần trên sóng HTV9, bắt đầu từ 1/11/2006
NỘI DUNG PHIM
Hằng, 19 tuổi, một cô gái sống ở khu đường rày xe lửa. Tính tình ngổ ngáo và ngang tàng nhưng tốt bụng và rất trong sáng, Hằng đã gây ấn tượng mạnh đối với một chàng thư sinh như Hải. Cuộc gặp gỡ của Hải và Hằng đã đẩy Hải vào những tình huống dở khóc dở cười khiến cuộc sống của Hải bị xáo trộn. Nhưng chính từ những tình huống này đã khiến Hải nảy sinh tình cảm xen lẫn lòng cảm phục Hằng. Bởi Hải không thể ngờ một cô gái phải lăn lộn từng ngày để kiếm sống với các công việc vất vả và nặng nhọc như đạp xe ba gác, bốc vác, thậm chí cả cá độ mà vẫn chăm chỉ tới lớp học bổ túc văn hoá rồi đi dạy chữ cho trẻ em lang thang hàng đêm.
Làm bạn với Hằng, Hải như được bước sâu vào những câu chuyện, những mảnh đời tưởng chừng rất khó tin. Càng hiểu rõ cuộc sống của Hằng, Hải càng muốn giúp Hằng và bọn trẻ lang thang thoát khỏi những khó khăn hiện tại. Với gương mặt tươi trẻ và ngoại hình lý tưởng, Hằng đã được Hải giới thiệu vào câu lạc bộ người mẫu thời trang nổi tiếng của thành phố. Và Hải quyết định lấy cuộc sống và tình cảm của Hằng để làm chất liệu viết kịch bản. Tất nhiên Hải giấu không cho Hằng biết vì anh muốn mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.

Hằng yêu Hải nhưng H