Subscribe to RSS feed

Tớ đổi nhà

Chính xác là move sang http://my.opera.com/lhct ah p Mọi người ghé qua trang í nhá, iu mọi ngừơi nhiều heart

Read more...

Quà quê



Hôm nay papa lên thăm nó, mang cho nó mấy món mà nó thích, toàn là đồ ăn vặt nhưng là món khoái khẩu nên nó thích dã man luôn. Trong đó có bánh tét nhân chuối + dừa mà nó cực khoái luôn. Nó share cho phòng kế bên, hjhj, 2 chị em bên ấy chỉ toàn ăn bánh chưng, đây là lần đầu tiên ăn bánh tét nhưng trông vui lắm. Nó cũng vui lây wink

Read more...

Wishing you were here

Màu Thời Gian



- Bạn thix mùa nào nhất?
uhm, Mùa thu smile

- Bạn thix fim j`?
Fim Han`wink

- Lãng mạn nhỉ?
bigsmile

- Lãng mạn như fim thì khổ lắm
knockout ( kệ tui )


Read more...

Bạn

Gửi Hoàng V.



Tui quen ông khi nào nhỉ? Àh, lúc vừa thi Đại Học xong, bây giờ là SV năm 2 rồi, 1 năm mấy tháng vài ngày j`đó, ko nhớ chính xác lắm.

Tui với ông có thân nhau ko? Đương nhiên là có. Bài kiểm tra hôm nay tệ thiệt, lôi ông ra quán kem trước trường Nguyễn Thị Diệu ngồi gặm 1 lúc 3 cây kem mà ko cho ông đi dạy thêm. Rắc rối với mấy thằng bạn thân trong lớp, nhắn tin đầy tính khủng bố cho tui. Mama ông nấu chè đậu xanh nước cốt dừa, ráng nhắn tin kiu tui wa ăn mà ông có biết lúc đó là 9h30 pm ko? Còn tranh giành phần cơm chay of tui mà mama ông để dành cho tui nữa chứ.

Để quên cái khẩu trang ở trên bàn học thôi mà ông phải chạy qua tận công viên Hòang Văn Thụ để đưa cho tui. Từ Bến Thành lên đó gần lắm hen???

Trời mưa tầm tã cũng chạy qua đưa cho tui hộp cơm sáng vì biết tui cháy túi từ 3 ngày nay.

Read more...

Con Đường

Hôm nọ ấy hỏi tớ thích con đường nào nhất ở Sài Gòn. Hôm nay trả lời đây ( lần trước máy hết $ nên ko reply đc p )

Tớ thích đường Trương Định, ở đó có những hàng cây đầy bóng mát nì, có bán đu đủ ( lọai trái cây mà tớ thích ăn nhất o ), àh, có lẽ, vì trường of ấy ở đường này ^^ Tớ thích đi ngang đây ngắm ngôi trường mà ấy đang theo học. Trường ấy xinh + to hơn trường tớ nhiều irked

Read more...

Yêu Thương

Hôm nay ba mẹ về quê.

Ngày ba mẹ lên thăm con, con nôn nao suốt buổi sáng, cứ đi tới đi lui dọn dẹp phòng, đi ra cổng chờ ba mẹ, chạy vù ra chợ mua đồ về nấu món ba mẹ thích, bế quan tỏa cảng với tụi bạn thân, ngày cuối tuần con ở phòng trọ chờ ba mẹ...

Hôm đó trời mưa rả rích, con sợ ba mẹ bị ướt mưa, con sợ ba không nhớ đường vào nhà trọ, con sợ mẹ mệt, không chịu nỗi quãng đường gần 400 km...

Ba mẹ lên thăm, mang nhiều đồ lên cho con, sợ con thiếu thốn. Từ đòn bánh tét, từ trái cam, từ cái gối, ... đến cả trái Sầu Riêng mẹ mua ở dưới quê... Ở đây chẳng thiếu thứ gì cả, và nhất là, tình thương của ba mẹ vẫn đầy ắp quanh con ...

Thời gian ba mẹ ở bên cạnh con có chút xíu à, không bằng 5 tiết con học trên trường nhưng con nghĩ đó là thời gian con hạnh phúc nhất...

Lúc đưa ba mẹ ra trạm xe bus để về Bến Xe Miền Tây, con sắp khóc... Nhìn dáng ba gầy gầy, bóng mẹ xiên trong nắng chiều, con thương ba mẹ quá...

Con không muốn ba mẹ vượt quãng đường xa như thế để thăm con, lúc con phải đứng lại giữa Sài Gòn, giữa thành phố huyên náo và kinh hoàng này, ba mẹ lại ngồi trên chiếc xe đò chật chội trong suốt 8 tiếng, về đến ngôi nhà mà con đã lớn lên ...

Giọt nước mắt con rơi khi ba mẹ bước lên chuyến xe bus đông người giữa buổi chiều hôm nay...

Con Yêu Ba Mẹ.
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31