Skip navigation.

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸YaLap_'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´_TheRoses ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

"Đã mang tiếng ở trong trời đất _Phải có danh gì với núi sông"

Sao mà chán thế này....


















Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại ...chỉ khoảng hai tháng thôi , khi ấy , tôi sẽ tự cho mình một cơ hội để có thể nói với cô ấy tất cả ...

Làm sao quên tình cũ?

Khi bạn đã sánh vai bên người mới mà trong lòng bạn vẫn không nguôi nhớ thương hình bóng người cũ, và bạn cảm thấy day dứt, làm cách nào đây?
Bạn đã cùng người ấy trải qua quãng thời gian tốt đẹp với một tình yêu ngọt ngào say đắm. Và cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã chọn cho mình những con đường tình yêu mới, bạn mới nhận ra một sự thật mà từ lâu bạn dường như cố tình quên lãng: bạn vẫn thầm yêu người tình cũ và dường như người ấy mãi là "người tình duy nhất" trong trái tim yêu thương của bạn.

Liệu đó có là cảm xúc thật sự và bạn phải làm sao để đối mặt với sự thật ấy?

Tâm lý khi yêu

Để tìm lời giải thích cho sự thật vì sao bạn không thể quên được hình ảnh của người ấy trong trái tim mình, điều đầu tiên mà bạn cần biết đó chính là lí do vì sao bạn vẫn còn nhớ về những kỉ niệm khi còn gắn bó với người yêu cũ?

Yêu là một quá trình phát triển tâm lý được kiểm soát bởi não bộ chứ không đơn giản là những cảm xúc tự nhiên xuất hiện và vội vàng biến mất trong phút chốc như ta thường nghĩ. Bạn cảm thấy mình đã yêu 1 ai đó thực sự khi người ấy hội tụ tất cả những tiêu chuẩn mà bạn tự đặt ra cho mình.

Những tiêu chuẩn ấy có thể dựa trên những gì bạn tự hình dung về người yêu tương lai của mình và được chia làm 2 loại cơ bản: những gì bạn yêu thích, say mê, mong muốn tìm được một người có cùng sở thích và những gì bạn không hài lòng ở bản thân, mong muốn có thể tìm được 1 ai đó bù lại cho mình những thiếu xót ấy.

Nếu như bạn gặp một ai đó có thể đáp ứng được cả 2 hai yêu cầu ấy, bạn sẽ dễ cảm nhận được sự đồng điệu giữa hai tâm hồn và có thể yêu người ấy thật đậm sâu.


Vì sao bạn không thể quên người ấy?

Dưới góc độ tâm lý, nơi nào ai đó có thể bắt nhịp được với giai điệu tình yêu của con tim đang bồi hồi, rạo rực yêu thương của bạn, đó cũng chính là nơi tình yêu bắt đầu và như tự bao giờ người ấy xuất hiện trong thế giới tình yêu với bao điều ngọt ngào, nồng say nhất.

Tuy nhiên, khi bạn so sánh và chợt nhận ra người đang cùng bạn vun đắp cho tình yêu và hạnh phúc sau này không thể có được những điều mà bạn từng cảm thấy tự hào ở người yêu cũ, bạn sẽ có cảm giác hẫng hụt và chán nản.

Chính điều này sẽ làm xuất hiện trong bạn ý nghĩ : “ Có phải mình đã sai khi lựa chọn anh ấy?” hay “ Có lẽ trở về với người yêu cũ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với bây giờ?”.

Bạn cũng khó quên được hình ảnh của người yêu cũ khi luôn tự xác định mình chỉ yêu anh ấy hay cô ấy chỉ để xóa đi nỗi cô đơn, trống vắng hay cảm giác hẫng hụt sau khi nói lời chia tay với người ấy .Và người bạn lựa chọn chỉ có thể đóng vai trò như một "người yêu thay thế" trong phút yếu mềm và xoa dịu nỗi đau, cảm giác mất mát mà người ấy đã để lại cho bạn.

Người yêu mới có thể thật lòng và thực sự muốn gắn bó lâu dài với bạn nhưng trong tâm trí bạn đã vội khắc sâu ý nghĩ: người đó mãi mãi chỉ là một tình yêu thay thế và khỏa lấp sự trống trải trong trái tim.

Bạn cũng đâu dễ lãng quên khi mình có thể nhìn thấy đâu đó bóng hình người ấy trong chính hình ảnh của người yêu mới. Họ có thể giống nhau về ngoại hình, về phong cách nói chuyện, về cách họ quan tâm và lo lắng cho bạn.

Nhưng dù họ có giống nhau vì bất cứ lí do gì chăng nữa thì một ngày bạn cũng chợt nhận ra dường như mình đã lựa chọn người yêu mới chỉ vì đã yêu một điều gì đó dường như chỉ thuộc về người ấy.

Bạn đã quá quen với những gì người ấy đã mang đến cho cuộc sống của bạn vì thế người yêu mới cũng chỉ giúp bạn tìm về với quá khứ ngọt ngào bên người ấy mà thôi. Trong trường hợp này nếu bạn đem so sánh người ấy và người yêu hiện tại thì Người ấy sẽ vẫn là lựa chọn số 1 của bạn!

Bạn làm sao có thể quên đi hình ảnh người ấy cùng với tình yêu chân thành mà cả 2 đã dành cho nhau khi chính bạn cũng không hiểu điều gì đã đặt dấu chấm hết cho tình yêu tuyệt đẹp ấy. Bạn đau khổ, dằn vặt khi thấy thiếu vắng hình bóng người ấy trong cuộc đời mình.


Hãy cho những kỉ niệm cũ trôi xa theo cơn gió
Không điện thoại, không thư từ, không gặp gỡ, không một chút tin tức về người ấy. Người ấy từ chối mọi cuộc hẹn hay tránh những cơ hội đối diện trực tiếp để giải thích với bạn về sự đổi thay vô cớ của người ấy. Bạn làm sao có thể quên đi những kỉ niệm ngày còn bên nhau để đi tìm một hình bóng khác trong khi con tim yêu dại khờ vẫn hướng về bóng hình ai “ở nơi kia xa lắm”.

Bạn sẽ phải làm sao?
Nếu như bạn đã chính thức nhận lời yêu, bạn cần có trách nhiệm với lời hứa và quyết định của mình.

Đừng để những hình ảnh đã thuộc về quá khứ xâm chiếm con tim hay dày vò tâm trí bạn và làm cho con tim đang rạo rực yêu thương của người luôn ở bên và thực lòng quan tâm đến bạn phải nát tan. Đừng để con tim phai nhòa lí trí và tình yêu của bạn có thể đi đúng hướng.

Bạn cũng nên nhớ rằng những phút giây ngọt ngào bạn đã từng trải qua cùng người ấy và hình ảnh thực của chàng hoặc nàng trong bạn hoàn toàn tách rời nhau.

Bạn cho rằng đây mãi là "cảm giác duy nhất" đơn giản vì người ấy là người đầu tiên cho bạn những kỉ niệm đó. Hãy nhớ rằng những phút giây tuyệt vời ấy hoàn toàn có thể quay trở về khi bạn thực sự quên đi cảm giác “duy nhất” mỗi lần nghĩ đến người ấy.

Bạn có thể chủ động gặp gỡ hay liên lạc với người ấy để chứng minh rằng mọi chuyện thực sự đã chấm dứt và tình yêu không thể quay trở về.

Thêm vào đó, bạn cũng có thể chia sẻ với bạn bè tâm trạng của mình để nhận được những lời khuyên hữu ích hay ít nhất điều này có thể giúp bạn chấp nhận sự thật dù đó là một sự thật phũ phàng mà bạn đã cố tình quên lãng.

Hãy bắt đầu một mối quan hệ mới với sự chung thủy và thái độ nghiêm túc với người yêu mà mình đã chọn. Bạn nên suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì trong tình yêu.

Biết đâu bạn cũng có thể cùng người ấy nối lại tình xưa khi tình yêu đã thực sự trở về và đó chính là người duy nhất có thể đem đến cho bạn một hạnh phúc trọn vẹn.

Tuy nhiên khi tình yêu của bạn và người ấy không còn tồn tại, đừng cố gắng níu kéo những gì đã không còn thuộc về bạn nữa. Chia tay không có nghĩa là thế giới đã đến ngày tận thế.

Hãy nhớ rằng bạn không thể thay đổi được quá khứ nhưng hoàn toàn có thể quyết định được tương lai mà tình yêu đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Đừng quên rằng người ấy hợp với bạn cũng không đồng nghĩa với việc chỉ duy nhất người ấy mới có thể mang đến cho bạn hạnh phúc.

Biết đâu trong thế giới này còn một ai đó tuyệt vời hơn người ấy đang chờ đợi bạn ở một bến bờ xa xăm mà chỉ có bạn mới có thể đem đến cho họ tình yêu và hạnh phúc.

Thay vì khuôn mặt u sầu, đầy thất vọng khi nghĩ về những tháng ngày tình yêu không mấy hạnh phúc của mình, bạn nên dành thời gian gặp gỡ bạn bè hay đi du lịch để sẵn sàng hơn cho một khởi đầu mới của tình yêu và cho những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước.



Theo Sức Trẻ Việt Nam

Đôi khi...


Đôi khi, có ai đó vô tình bước vào cuộc đời bạn, bạn sẽ không biết trước được người đó sẽ là ai và chỉ đến khi gặp họ, bạn mới biết họ có ý nghĩa quan trọng với bạn như thế nào. Họ giúp bạn nhận ra được mình là ai và người mà bạn muốn trở thành.

Đôi khi có những việc xảy đến với bạn dường như thật đau đớn và quá sức chịu đựng. Nhưng khi vượt qua rồi, bạn mới chợt nhận ra rằng nếu không có những biến cố đó, bạn đã không thể trưởng thành hơn và nhận biết được sức mạnh của chính mình.

Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, không có điều gì là tình cờ hay may mắn cả. Tất cả mọi bệnh tật, mất mát hay những giây phút khó khăn chính là thử thách của cuộc sống. Không có những thử thách này, bạn sẽ không có cơ hội để học hỏi điều gì, để nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa đối với bạn.

Đôi khi, chính những trải nghiệm cay đắng sẽ giúp bạn chiêm nghiệm cuộc sống mình một cách rõ ràng và chính xác hơn. Một thất bại luôn chứa đựng niềm hy vọng. Một sự kết thúc bao giờ cũng đi liền với một sự khởi đầu, nếu bạn nhận ra.

Nếu ai đó làm bạn tổn thương, đau buồn hay làm tan nát trái tim bạn, hãy tha thứ cho họ vì chính họ sẽ giúp bạn sẽ nhận ra giá trị của niềm tin.

Hãy thử nói chuyện với những người trước giờ bạn chưa từng trò chuyện và nên lắng nghe họ một cách chân tình.

Hãy tự nhủ rằng mình là một người vững vàng. Vì nếu bạn không tin vào chính bạn, sẽ rất khó khiến người khác tin vào bạn được. Bạn có thể tạo nên cuộc sống của mình với bất cứ điều gì bạn muốn, và sống trọn vẹn với nóNếu ai đó yêu bạn thật sự, hãy trân trọng tình cảm ấy và mở lòng ra với họ, không chỉ bởi họ yêu bạn, mà còn bởi họ đang giúp bạn biết cảm nhận cuộc sống và cách nhìn cuộc sống bằng một tâm hồn sâu sắc.

Bạn không bao giờ biết trước điều gì đang chờ đón bạn ngày mai. Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa.

First news - Theo The Lessons of Life

Please Forgive Me - Bryan Adams_Mr.YaLap


















Song : Please Forgive Me
Trình bài : Bryan Adams
Download : Here




Bức thư tình cuối cùng
(Nguồn : www.tuoitre.com.vn )

Người ta thường nói sau mỗi lần giận nhau hai người sẽ càng cảm thông, hiểu nhau và yêu nhau hơn. Anh cũng tin thế. Nhưng giữa anh và em đã có lần nào giận nhau không nhỉ?! Anh chỉ biết, anh yêu em rất nhiều thôi!

Mỗi tối em đi học về, anh rất lo cho em. Làm sao anh không lo cho được khi em đi một mình trên con đường lúc nào cũng tù mù ánh đèn. Mỗi lần biết em về đến nhà an toàn, anh lại một lần thở phào nhẹ nhõm.

Anh lo cho em những buổi sớm trời thành phố trở lạnh đột ngột. Em nhỏ bé nhưng lại bướng bỉnh quá, liệu có chịu khoác áo lạnh không? Anh lo cho những ngày trời mưa tầm tã, nếu em bị ốm lòng anh đau như cắt! Không biết đã bao lần anh tự hỏi vì sao anh có thể yêu thương em nhiều đến vậy, nhưng cũng bấy nhiêu lần anh chẳng thể giải đáp nổi.

Nếu có một điều ước, anh không hi vọng vào một điều nào lớn lao quá, anh chỉ mong em có thể hiểu được tình cảm của anh. Trong tình yêu luôn cần có sự cảm thông, chia sẻ, tin tưởng vào nhau. Đã có lần nào em muốn và chịu tìm hiểu anh chưa, hay chỉ giữ trong mình những ý nghĩ sâu kín để dần dần em càng rời xa anh?

Anh biết chỉ có thời gian mới có thể làm anh quên được em, chỉ có thời gian mới có thể làm lành vết thương trong lòng anh. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn biết bao lâu nữa chứ? Bây giờ thì anh phải làm sao để có thể quen được việc không có em trong cuộc sống của mình đây?! Phải chăng những gì càng muốn quên thì lại càng nhớ?

Anh ngốc quá phải không em? Anh đã sống rất thật, đã yêu hết lòng, và anh cũng đã đau đớn rất nhiều, rất lâu.

Nếu, nếu em hiểu...

Vườn Sao Băng - Boys Over Flowers-YALAP



Lời hay ý đẹp  bấm vào đây(không mở cửa sổ mới)/click here(no open new window)

Tập hợp các bài viết về kỹ năng sống


Nghe nhạc  bấm vào đây(không mở cửa sổ mới)/click here(no open new window)

Nghe nhạc mp3 ,nhạc hình ,video clip


Hình ảnh  bấm vào đây(không mở cửa sổ mới)/click here(no open new window)

Các ảnh đẹp cho tui sưu tầm


Thông tin diễn viên  bấm vào đây(không mở cửa sổ mới)/click here(no open new window)

Tiểu sử và 1 số hình diễn viên điện ảnh


Tình yêu  bấm vào đây(không mở cửa sổ mới)/click here(no open new window)

Trang bị kiến thức về tình yêu đôi lứa


Kho phần mềm  bấm vào đây(không mở cửa sổ mới)/click here(no open new window)

Tập hợp 1 số "đồ chơi" dành cho dân IT


Ghi chép cá nhân  bấm vào đây(không mở cửa sổ mới)/click here(no open new window)

Tập hợp 1 số bài viết hay , đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ...


Thủ thuật IT  bấm vào đây(không mở cửa sổ mới)/click here(no open new window)

Một số kinh nghiệm khi lướt net


Già Hú...  bấm vào đây(không mở cửa sổ mới)/click here(no open new window)

Một số đồ chơi cho dân Yahoo


Giới tính  bấm vào đây(không mở cửa sổ mới)/click here(no open new window)

Trang bị kiến thức cơ bản về giới tính

Welcome!_(*_^) to MyBlog YaLap-Kiss

STICKY POST

CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN BLOG YALAP
















Xin Chào! Các bạn đang đến với blog của Mr YaLap
.....

Đừng ghét những người nói nhiều, họ nói nhiều vì họ muốn gây sự chú ý với bạn. Đừng ghét những người ít nói, họ ít nói cũng vì họ sống quá nội tâm. Đừng ghét những người hay khóc, họ hay khóc là vì họ quá nhạy cảm với cuộc sống. Cũng đừng ghét những người hay cười, họ hay cười cũng chỉ vì họ là người luôn cởi mở, dễ làm quen...
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31