Blog cua Men

Wecome the...my Blog

Subscribe to RSS feed

Cố nhân!

Gặp lại nhau chi, hỡi cố nhân?
Trong mơ đã gọi biết bao lần?
Giờ đây đối mặt- Xa xôi nhỉ?
Mây của ngàn xưa có ngại ngần?

Cố nhân gặp lại nhớ gì không?
Có buồn từ thuở bước sang sông?
Hồn hoa có úa theo năm tháng?
Không rượu mà sao cháy cõi lòng?

Gặp lại rồi sao nữa cố nhân?
Để rồi có hối tiếc một lần?
Rồi xa xôi mãi-Bao xa nhỉ?
Dành lại trong tim được mấy phần?

KungFu Hustle

Hana headbang
Oh! KungFu

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29