Với tôi thời gian là xa xỉ

IT là một bọn ngu ngốc và tôi là người ngu ngốc nhất.

chuyện hợp tan


Nào nhào zô các bạn ơi





Khóc thầm






Trả lại anh




Anh hẵy về đi







Chờ người






Không giờ rồi





chia xa




Tâm sự đời tôi






Tâm sự với em




Mùa hoa anh đào









Send SMS to a Mobile Phone Using C#Boring

Comments

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Wednesday, July 1, 2009 7:28:17 AM

Cái mặt của anh chắc xấu xí lắm đây ...hình avatar đó chắc phải làm cho hết nếp nhắn bằng photoshop quá hà ... Mới từng ấy tuổi mà sầu triền miên ...không già háp mới lạ ...nhạc thì hay ...nhưng ko được nghe những bài này nhiều ...buồn chết !

Thần sầuyenhong4 Wednesday, July 1, 2009 8:20:43 AM

uhmmmm. kk nghe mấy bài này cả vài trăm lần mà chả thấy chán gì cả thế mới khủng khiếp chứ smile). Mỗi khi buồn mình phải nghe nhạc buồn để thấy trong thiên hạ còn có những nỗi buồn lớn hơn mình nữa và tự nhiên những nỗi buồn trong lòng tiêu tan lúc nào không biết. Đừng có lừa mình lừa người trong tiếng nhạc bốp chát ầm ĩ, nhẩy nhót loạn xạ chỉ có thể vui được trong khoảnh khắc thôi. sau khi tiếng nhạc ồn ào tắt đi, sau khi những hào quang sáng trói của ánh đèn mất đi là cả một nỗi buồn lớn hơn. như vậy thì suốt đời chỉ là kẻ chặy chốn không dám nhìn thẳng vào sự thật thì sẽ chẳng bao giờ chiến thắng được nó cả muội muội hiểu chưa.
xem kk có già không hê hê. vài bữa nữa kk đi du lịch về post ảnh mới lên cho mà coi . trẻ và hơi ngon lành hê hê

BIỂN TRẮNG..ngaykhong_binhyen152 Friday, July 3, 2009 6:37:14 AM

Anh thì hay lắm .... cái gì chả nói được... thôi . không thèm đôi co làm gì , mỗi người trong chúng ta đều có một ý nghĩ riêng , một lý tưởng sống , và một cách sống riêng ...Ka ka cứ ôm cái sầu ấy cho đến chết đi , muội không thèm quan tâm

KHÁT VỌNG nguyenthibe Tuesday, October 6, 2009 9:20:25 AM

Làm sao để đưa hình vào comment ở blog của người khác hả em?

Thần sầuyenhong4 Tuesday, October 6, 2009 11:35:58 AM

smile chị phải có url của cái ảnh đó rồi pase vào là được chị àh smile
Nếu trên blog của chị có ảnh thì chị click chuột phải vào cái ảnh đó rồi chọn copy url image
sau đó chị thêm đoạn code
<img src="Url ảnh của chị ở đây"/>

thế là được

KHÁT VỌNG nguyenthibe Tuesday, October 6, 2009 12:40:01 PM

Để mai chị làm thử, giờ chuẩn bị bài cho giờ thao giảng ngày mai đã ( Bắt đầu bận rộn rồi). Cảm ơn nhé!

KHÁT VỌNG nguyenthibe Sunday, October 25, 2009 4:44:52 PM

Mấy bài này nghe cũng được được ha!
Em cũng ghê ta ơi, người ta nói có 3 dòng, em làm phát 10 dòng. He...he... Hèn chi cô bé chạy mất dép luôn.

Thần sầuyenhong4 Sunday, October 25, 2009 4:54:13 PM

Hì hì nhỏ này ghê ghớm lắm chị. làm gì có sợ đâu :d