Lý Sơn
Thursday, February 3, 2011 2:42:06 PM
Cho ta là ta là khiến ta vui rồi
Thursday, February 3, 2011 2:42:06 PM
Sunday, August 29, 2010 9:27:15 AM




Monday, August 2, 2010 3:44:49 PM
















Tuesday, September 15, 2009 7:01:44 AM


Saturday, June 20, 2009 12:07:00 PM
9h sáng, khởi hành từ tp Cà Mau, đi xe máy về Năm Căn, chừng 40km, đi khoảng tiếng rưỡi. Đường đẹp, êm, hầu như không có xe lớn.
Qua phà Đầm Cùng
Đếm từng cây số cuối cùng của quốc lộ 1A. Đây là mốc cuối cùng mà mình thấy. Đi tiếp thì thấy hai bên đường không có mốc lộ giới nào nữa. Tạm thời, đây chắc là điểm cuối cùng của quốc lộ 1A.
Gửi xe, lên cao tốc tại bến phà sau chợ Năm Căn. Người đông sao mà đông, chẳng hiểu thế nào mà cuối cùng lại vinh hạnh ngồi ngay đầu cao tốc, ngang hàng với anh tài công.
Hai bên bờ, những cây cầu đang vươn lên để nối dài quốc lộ 1A tới tận Đất Mũi
Vừa đến chợ Đất Mũi thì trời đổ mưa
Đi xe ôm từ chợ Đất Mũi vào khu du lịch Đất Mũi. Chụp từ cổng khu du lịch, nghe nói con đường lầy lội này tương lai là đoạn cuối cùng của 1A.
Vọng gác, leo lên để nhìn bao quát xung quanh
... thấy nhà hàng
... lại nhà hàng (kiêm nhà nghỉ). Ai dư dả thời gian thì ngủ ở đây một đêm cho biết.
GPS 0001
Mốc tọa độ nằm sâu trong nước. Qua mùa mưa, ai tới thì đem theo đồ lặn luôn thể.
Sau bao khó khăn cũng tới nơi
Mũi thuyền
Bạn đường
Một góc thành phố Cà Mau. Đêm cuối ở Cà Mau.
_____________________________________________________________
9h lên xe về lại Sài Gòn. Chuyến đi đầu tiên một mình. Qua những miền đất lạ, gặp nhiều người hiền lành dễ mến. Có những người bạn tuy không ở bên cạnh nhưng luôn điện thoại, nhắn tin thăm chừng và động viên. Còn nữa rất nhiều sự giúp đỡ từ nhiều người.
Cám ơn vì tất cả.
Saturday, June 20, 2009 11:15:00 AM
Chuyến xe Cần Thơ Cà Mau khởi hành lúc 6h30 đến Cà Mau lúc 11h. Chị Vẹn (bạn chị Tiên, chị Tiên ở chung nhà với con Thúy, mà con Thúy thì làm chung với mình) ra đón mình ở bến xe. Hai chị em ăn với nhau bữa trưa.
Lúc 12h mình lại lên xe đi Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời - Cà Mau)
Xe đi Đá Bạc. Mình không nhớ là trong đời mình có đi chuyến xe nào mà vui hơn chuyến xe này chưa. Xe chạy chừng tiếng rưỡi mà nhiều chuyện hết sức tào lao xảy ra, cười bể bụng. Một phần chắc ai cũng con cháu bác Ba Phi, phần vì mình đi một mình, ngồi một mình, rảnh nên ngồi nghe ráo trọi. Thế mà hay!
Đường đi từ cụm hòn này qua hòn kia. Mua vé rồi chạy xe máy vô thoải mái.
Cái cầu màu xanh bên góc trái đã từng sập một lần
Nhờ có bạn đồng hành nên hiếm hoi mới có được tấm hình. Thấy vậy thôi chớ leo lên đây là một kỳ công đó nhe!
Biển Tây. Màu nước không xanh mà nhờ nhờ, chắc màu của phù sa hòa tan. Lần sau sẽ ở qua đêm để ngắm mặt trời lặn.
Đường lên miễu thờ Ông (cá Ông)
Biển Tây
Nói ra hơi quê. Đường xá xa xôi để tới chụp tấm hình này đây.
Đường lên miễu
Bàn chân tiên
Bàn tay tiên. Cả bàn chân hay bàn tay đều chẳng giống gì cả.
Bạn đường, mình quen trên chuyến xe đi Đá Bạc. 24 tuổi, nhà ở thị trấn Trần Văn Thời, vào Khánh Bình Tây làm thợ bánh mì. Nó hỏi mình đi đâu và sau 5 phút giao lưu thì nó bảo để em mượn xe bà chủ chở chế đi. Nhóc này hiền lành và rất dễ thương.
4h30, chuyến xe muộn về tp Cà Mau. Xe tấp đại vào bên đường bắt khách, mình nhảy xuống chụp tấm hình
Miền Tây nhiều kênh rạch...
... nên cũng nhiều cầu. Một câu cầu đặc trưng vùng này. Ông xây cầu và ông xây đường dẫn không quen nhau nên từ cầu chuyển qua đường là một cái ạch do gầm xe rung lên, bay khỏi mặt cầu chừng vài mili giây sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường, hoàn tất thời kỳ quá độ từ cầu sang đường.
________________________________________________________
Xe về tới Cà Mau lúc 6h. Chị Vẹn ra đón, đi ăn, đi mướn phòng, đi cà phê, lại đi ăn tiếp. Về phòng gần 11h
Saturday, June 20, 2009 9:49:00 AM
Chợ lục tỉnh. Hiện giờ chợ chỉ bán một ít đồ lưu niệm chủ yếu phục vụ khách du lịch.
Vòm chợ
Chợ nằm trên bến Ninh Kiều, cách bờ sông chừng chục mét.
Vài dãy nhà kiểu thuộc địa còn tồn tại đến ngày nay
Bến Ninh Kiều: trên bến ...
... dưới thuyền
Hình chụp lén cao bồi trên bến Ninh Kiều
Cầu Cần Thơ ở xa xa
Đi chợ nổi Cái Răng lúc 5h30 sáng ngày hôm sau. Không định xuống chợ, chỉ đứng trên cầu quan sát thôi.
Buổi sáng vắng vẻ trên cầu
Nghe nói chợ chỉ còn mang tính chất duy trì vì ngay dưới chân cầu Cái Răng đã có một ngôi chợ khá lớn. Có lẽ hình thức mua bán này đã không còn phù hợp với một thành phố đang phát triển nhanh như Cần Thơ.
Chợ nổi Cái Răng trong nắng sớm. Trong cả chuyến đi, mình ưng ý bức ảnh này nhất. Không uổng công mình dậy sớm.
Chụp từ lang can cầu
Bình minh trên cầu Cái Răng
Vẫn còn thời gian để dạo một tí quanh Cần Thơ.
Thành phố bắt đầu có nhiều công trình xây dựng mọc lên
Trong một con hẻm nhỏ của Cần Thơ, thật yên bình
Quán lề đường
Bữa sáng ăn cùng bạn Ngọc trước khi ra xe đi Cà Mau, khởi hành lúc 6h30.
Xe lăn bánh, kết thúc gần 24h đi bụi một mình ở Cần Thơ. Thế nhưng chưa khi nào mình ở một mình. Lần đầu tiên là thế đó.
Wednesday, June 17, 2009 3:52:00 PM
Đại học Cần Thơ khu 1 hay 2 gì đó, mình không nhớ rõ. Tồng cộng có 3 khu nằm rải rác trong thành phố. Chỉ riêng khu này thôi đã lớn gấp đôi ĐHQG ở Thủ Đức. Đào tạo hầu như không thiếu ngành nào, từ kinh tế tới y, tới chăn nuôi....
Tháp đồng hồ trong khoa chăn nuôi và trồng trọt. Đẹp nhỉ! Công trình do các bạn Nhật xây tặng.
Hơn ĐHQG ở chỗ có rất nhiều cây xanh và không hề có rác nhé.
Nhà cổ Bình Thủy, nằm trong một con đường nhỏ cách đình Bình Thủy chừng năm phút xe máy. Chỗ này dân địa phương còn gọi là vườn lan.
Xui cho mình bữa đó nhà không mở cửa nên chỉ đứng ngoài chụp hình. Ngôi nhà của họ Dương đã 130 năm tuổi.
Ngôi nhà dĩ nhiên hay được các đoàn quay phim chiếu cố. Bộ phim nổi tiếng L'amant đã quay tại đây
Tường rào hơn trăm năm là đây sao. Nếu đúng vậy thì bền quá.
Gạch hình bông hồng nhé. Vài chục năm trước chắc cô đào Jean March đã bước tới bước lui nơi đây.
Rồi mình lại tưởng tượng cổ bước ra cái ban công này hóng gió
Màu vôi này mới quá, chẳng thể thuộc về quá khứ trăm năm trước.
Cổng khép. Hôm mình tới chỉ có mình mình dạo tới lui trong khuôn viên nhà. Lãng mạn cực kỳ!
Bánh cống cuối đường Minh Khai (hướng ra bến Ninh Kiều). Ngon thôi rồi. Cái bánh bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm xèo, thơm ơi là thơm. Đưa đũa dẻ nhẹ thôi là bung ra thành ba bốn miếng rồi. Thử hỏi có cái bánh cống nào ở Sài Gòn được vậy không. Nhắc tới làm chi cho thèm.
Bạn Ngọc, bạn của bạn của mình. Nhiệt tình và xinh gái đúng kiểu miền Tây. Ngọc ơi, cám ơn mày ngủ cùng tao đêm đó nhe!
Buổi chiều, hai đứa ra khu Bãi Cát hóng gió, khu này mới xây dựng, đẹp gấp mười lần bến Ninh Kiều.
Cái này không phải chụp lén nhá. Hai anh này không quen biết nhưng vẫn tươi cười đứng dàn cảnh cho mình chụp hình. Đây, hai ảnh diễn xuất thế này đây!
Cầu Cần Thơ. Tại sao chưa xong thì ai cũng biết.
Ốc mỡ rán với nước mắm. Món này lợi hại lắm nhe, vừa ngon vừa cay, uống với bia thì thôi rồi.
Wednesday, June 17, 2009 3:02:00 PM
Tính ra chuyền đi này được dự định khá lâu nhưng chẳng hiểu xui (hay rốt cuộc là may) mà đến giờ chót phải đi một mình. Ta nói dư luận phản ứng tá lả, người ủng hộ, người bảo gàn (chứ không phải gan), người hỏi em có sao không, đứa nói mày điên rồi. Có đứa manh động sau khi năn nỉ không thành còn hù méc má (chơi mà chơi méc!)
Thế nào thì cũng kệ, 4h30 sáng lên xe, 9h30 tới Cần Thơ, ra khỏi bến xe, thuê một bác xe ôm kiêm luôn hướng dẫn viên và bạn đường.
Điểm dừng chân đầu tiên, một ngôi chùa Khơ me ngay trung tâm thành phố.
Chùa khá vắng lặng. Một anh bận đồ bình thường chạy ra hỏi : "Em phải người Việt Nam không" "Dạ, em người Sài Gòn"
Những góc máy này do một bác cách mạng lão thành chỉ cho chụp, hễ bác chụp thế nào là ngoắc mình lại, bảo chụp đúng góc ấy.
Chùa Ông, một ngôi chùa có lẽ của người Hoa, nắm đối diện bến Ninh Kiều
Cầu phước
Trang trí hình rồng trên cổng chùa chụp từ trong nhà
Lâu lâu lãng mạn chụp một vạt nắng xiên, chụp xong thấy không phải chỉ máy kém mà tay nghề cũng kém.
Đình Bình Thủy cách trung tâm tp Cần Thơ chừng 15' xe máy.
Đình thờ một Ông Mãnh. Có kiêng có lành nên chỉ dám chụp xéo góc từ xa, không chụp chính diện bàn thờ.
Hàng cột trụ trăm năm tuổi
Bữa trưa một mình. Nói một tí về bữa này nhé, quán nem nướng Thanh Vân ngay trung tâm Cần Thơ. Thịt nướng, bánh hỏi, rau sống, khế, chuối chát, kiệu, đồ chua, xả luộc xắt khoanh, bắp non luộc, dưa leo. Tóm lại là màu mỡ. Ngon, nhưng tương ngọt quá, mình người Trung ăn không hợp. Thế nhưng nhìn lại hình vẫn thấy thèm, cái này mà chấm với tương đậu phộng xứ mình thì bá cháy.
Diễn đàn đi bụi