my aries
Sunday, 24. May 2009, 09:30:18
hô hô hô...
Mình có 1 nhỏ bạn. Nó thuộc cung Aries với mình đấy! Có lẽ do cùng cung nên tuy khác nhau nhưng chúng mình có nhiều điểm giống nhau, rất giống nhau.
Mình wen nó từ hồi lớp 5 đến giờ. Lên lớp 6 chúng mình càng thân thiết hơn nữa. Mình với nó là cặp bài trùng, đi đâu cũng đi cùng nhau, khùng cũng khùng cùng nhau nốt!
Có nó mình ko có sợ 1 mình lập dị với những trò điên khùng vì nó nhìu khi còn khùng hơn mình nữa, chẳng hạn như trò làm ninja trong nhà để xe của giáo viên nè, rồi chế giễu anh Backstreet boys chăn vịt của con Trân ghẻ nè, làm Jack and Rose trong Titanic nè,... và vô số những trò điên khùng cũng như bịnh hoạn khác khác mà mình ko thể nhớ nổi! Mỗi khi đi học về mình lại ghé wa nhà nó làm bài, ngủ, kể chiện điên khùng sau đó về nhà. Lên cấp 3 chúng mình ko học cùng trường nữa nhưng vẫn liên lạc và giữ thông tin của nhau! Lên đại học và cả khi đi làm chúng mình vẫn như thưở ban đầu, hehehe...
Có nó mình ko sợ mình bị "mộng mơ" quá đáng do trí tưởng tượng phong phú nữa vì nó là đệ nhất rồi, mình chỉ là đệ nhị thôi! Mình có thể cho nó coi nhật ký cua mình mà ko sợ bị châm chọc, thoải mái nói lên suy nghĩ của mình về thực cũng như hư mà ko sợ bị cho là wa' xá bịnh bởi vì nó còn thêm thắt dzô cho câu chiện đã bịnh nay còn bịnh hơn! Nó dzô phòng của mình mình cũng ko cần phải dọn dẹp trước 1 ngày vì phòng của nó cũng ... y chang! 1 lũ bê bối! hahahahaha... Khi nhớ thằng quỷ nào wa' ko kìm được thì mình với nó cũng nhắn tin và "khuyên nhủ" cũng như thêm thắt cho thêm phần kịch tính kỉu "scary movie", buồn và than thở với nhau thôi!
Nó cũng cả tin và con nít như mình, hay mau quên như mình, vô tư và vui vẻ như mình. Đôi khi cũng cảm thấy sợ vì chúng mình cùng suy nghĩ giống nhau quá, thích cùng 1 kiểu người, ghét cùng 1 kiểu người nữa!
Khi còn học cấp 2 mình và nó nói với nhau là "về già 2 đứa sẽ bị con cháu tống dzô viện dưỡng lão vì không chịu nổi tính khùng điên! 2 chúng ta sẽ nằm tay nhau nhìn bọn trẻ tung tăng hướng về tương lai tươi sáng, mỉm cười và chít" lúc đó chúng mình cười sặc sụa... hahahhaha nhưng mình luôn nhớ về câu nói đó!
Rất dzui vì có 1 người bạn Aries như pà, pà là phoenix thì tui là dragon hahahha. iu pà lắm mụ Loan khìn ạ!
Mình có 1 nhỏ bạn. Nó thuộc cung Aries với mình đấy! Có lẽ do cùng cung nên tuy khác nhau nhưng chúng mình có nhiều điểm giống nhau, rất giống nhau.
Mình wen nó từ hồi lớp 5 đến giờ. Lên lớp 6 chúng mình càng thân thiết hơn nữa. Mình với nó là cặp bài trùng, đi đâu cũng đi cùng nhau, khùng cũng khùng cùng nhau nốt!
Có nó mình ko có sợ 1 mình lập dị với những trò điên khùng vì nó nhìu khi còn khùng hơn mình nữa, chẳng hạn như trò làm ninja trong nhà để xe của giáo viên nè, rồi chế giễu anh Backstreet boys chăn vịt của con Trân ghẻ nè, làm Jack and Rose trong Titanic nè,... và vô số những trò điên khùng cũng như bịnh hoạn khác khác mà mình ko thể nhớ nổi! Mỗi khi đi học về mình lại ghé wa nhà nó làm bài, ngủ, kể chiện điên khùng sau đó về nhà. Lên cấp 3 chúng mình ko học cùng trường nữa nhưng vẫn liên lạc và giữ thông tin của nhau! Lên đại học và cả khi đi làm chúng mình vẫn như thưở ban đầu, hehehe...
Có nó mình ko sợ mình bị "mộng mơ" quá đáng do trí tưởng tượng phong phú nữa vì nó là đệ nhất rồi, mình chỉ là đệ nhị thôi! Mình có thể cho nó coi nhật ký cua mình mà ko sợ bị châm chọc, thoải mái nói lên suy nghĩ của mình về thực cũng như hư mà ko sợ bị cho là wa' xá bịnh bởi vì nó còn thêm thắt dzô cho câu chiện đã bịnh nay còn bịnh hơn! Nó dzô phòng của mình mình cũng ko cần phải dọn dẹp trước 1 ngày vì phòng của nó cũng ... y chang! 1 lũ bê bối! hahahahaha... Khi nhớ thằng quỷ nào wa' ko kìm được thì mình với nó cũng nhắn tin và "khuyên nhủ" cũng như thêm thắt cho thêm phần kịch tính kỉu "scary movie", buồn và than thở với nhau thôi!
Nó cũng cả tin và con nít như mình, hay mau quên như mình, vô tư và vui vẻ như mình. Đôi khi cũng cảm thấy sợ vì chúng mình cùng suy nghĩ giống nhau quá, thích cùng 1 kiểu người, ghét cùng 1 kiểu người nữa!
Khi còn học cấp 2 mình và nó nói với nhau là "về già 2 đứa sẽ bị con cháu tống dzô viện dưỡng lão vì không chịu nổi tính khùng điên! 2 chúng ta sẽ nằm tay nhau nhìn bọn trẻ tung tăng hướng về tương lai tươi sáng, mỉm cười và chít" lúc đó chúng mình cười sặc sụa... hahahhaha nhưng mình luôn nhớ về câu nói đó!
Rất dzui vì có 1 người bạn Aries như pà, pà là phoenix thì tui là dragon hahahha. iu pà lắm mụ Loan khìn ạ!








