About me
Một đứa trẻ vô tư chạy nhảy,ngó nghiêng và khám phá.
Một đứa trẻ tập đi, hồn nhiên ngã,
hồn nhiên khóc lóc kêu ca và vẫn hồn nhiên bước tiếp…
Một đứa trẻ không chịu lớn
Đó là những điều mà mình cũng như bạn bè cảm nhận về mình. Hì.....
Nếu có một từ để nói về mình thì từ đó nhất định là “giọt nước”. Mong manh trong tình cảm, lãng mạn trong cuộc sống, cứng rắn trong công việc và quyết liệt trong học tập. He, không gì mềm và cứng như nước cả.
Còn một điều nữa, với giọt nước, mọi thứ đều nhẹ nhàng và như một cuộc rong chơi - cuộc đời với mình cũng vậy.









