Saturday, 19. January 2008, 06:46:51
Chào tất cả những người bạn yêu quí đến từ năm châu bốn biển!
Các bạn đã không quãng đường xá xa xôi từ non xuống,từ biển lên và từ thành phố xa hoa rực rỡ có những ngôi nhà cao chọc trời
Em có nghe thấy gì không?Anh có nghe thấy gì không? Tôi có nghe thấy gì không?
Mùa xuân đã đến rồi đó!
Một năm tất bật đã qua đi và bây giờ chúng ta đang sống và làm việc với những gì được gọi là làm cho xong đi để về ăn Tết
Riêng mình thì đánh nhanh rút gọn đến 31/1 là nghỉ rồi
Nhưng mà khổ quá vì không biết năm nay phải đi đâu chơi cho vui bi giờ.Vì có khi Tết mà suốt ngày từ trên xuống bếp từ nhà ra sau.Ấy mà năm vừa rồi mình mới có cuộc đột phá phi con ngựa sắt 25km để đi chơi với bạn và nghiệp của bạn nữa đó!
Năm nay thì hỏng biết đi đau chơi bây giờ
Có ai biết điểm du lịch nào ở trong nam mà hấp dẫn không chỉ cho mình với
Wednesday, 19. December 2007, 02:29:46
Biết ích kỷ một chút, em sẽ dịu dàng và kiên nhẫn hơn, đỡ bớt những kiểu vùng vằng như "anh chẳng hiểu em gì cả!", bởi vì, em sẽ biết rằng bản thân mình đôi khi cũng chưa hiểu hết mình, làm sao đòi người khác phải hiểu tất cả, đúng không em?
Thursday, 6. December 2007, 13:21:06
Hôm nay đi làm mệt thật
Mà hình như không phải mới hôm nay mới thấm mà là kể từ tháng 9 đến giờ.Vì công việc mà mình không có dành nhiều thời gian cho bạn bè và những người thân
Bỗng nhận được một tin nhắn của người bạn thân ở cách nhà 20 phút đi bộ
Lúc rày có bạn bè mới rồi quên bạn cũ phải không?
Vậy thì bye nhé!
Oan quá là oan
Làm muốn le lưỡi đây này
Thursday, 6. December 2007, 12:51:32
Khi bạn bị stress
Bạn sẽ làm gì đây?
Saturday, 10. November 2007, 03:55:07
Có lẽ trong cuộc đời mình đã bao lần vấp ngã để rồi tự đứng dậy nhưng bạn có biết đâu vết thương trong tim bạn và tôi qua bao năm tháng đã vẫn không lành...
Tuesday, 30. October 2007, 05:51:11
Friday, 26. October 2007, 13:57:28
Bạn có quan tâm đến sex?
Đừng nói là không nhé vì thời gian vừa qua câu chuyện về Thùy Linh ít nhiều đã ảnh hưởng đến bạn cũng vì tính tò mò
Còn mình thì chẳng quan tâm và tìm hiểu sâu làm gì vì chuyện xảy ra khong hề liên quan đến cuộc sống của mình.Tình yêu đôi lúc cũng cần sự trả giá của nó và còn nhắc nhở chúng ta nhiều thứ,những gì không muốn người khác biết thì phải nhớ giấu kín đấy
Hãy xem quá khứ đã qua và vui sống với hiện tại hôm nay
Hãy yêu như chưa tưng được yêu và sống xứng đáng với người mình yêu nhé!
Thursday, 25. October 2007, 04:58:47
Chủ Nhật, 23/09/2007 - 11:16 AM
Bài học từ cây lê
(Dân trí) - Một người cha có 4 người con trai. Ông muốn dạy các con mình không nên đánh giá mọi việc quá vội vàng nên đã bảo lần lượt từng người trong số họ đến thăm một cây lê ở rất xa.
Người con cả ra đi vào mùa đông, người con thứ hai đi vào mùa xuân, người con thứ ba vào mùa hè và người con út vào mùa thu.
Khi những người con quay về, ông đã gọi tất cả lại và yêu cầu họ tả lại những gì họ nhìn thấy.
Người con cả nói rằng cây lê đó xấu xí, khô cằn.
Người con thứ hai không đồng ý và nói nó có có rất nhiều chồi lộcvà đầy hứa hẹn.
Người con thứ ba thì nói cây lê đó hoa lá sum sê, mùi hương ngọt ngào và trông rất đẹp. Đó là cây lê đẹp nhất mà anh từng thấy.
Người con út không đồng ý với 3 người anh. Anh nói rằng cây lê đó trĩu nặng trái chín.
Nghe xong, người cha giải thích cho các con rằng tất cả họ đều đúng bởi họ đã nhìn thấy cây lê vào những mùa khác nhau. Tuy nhiên, những gì họ nhìn thấy chỉ là một mùa trong đời cây lê.
Ông bảo rằng họ không thể đánh giá một cái cây, hay một con người chỉ qua một mùa hay một giai đoạn và rằng bản chất của con người cũng như những niềm vui và tình yêu trong cuộc sống chỉ có thể được đánh giá vào giai đoạn cuối khi tất cả các mùa đã đi qua.
Nếu bạn quyết định bỏ cuộc khi mùa đông đến, bạn sẽ bỏ lỡ những hứa hẹn của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hè và sự thu hoạch của mùa thu.
Bài học:
Đừng để nỗi đau của một mùa phá hủy niềm vui của các mùa còn lại.
Đừng đánh giá cuộc sống chỉ thông qua một giai đoạn khó khăn. Hãy kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn, chắc chắn những điều tốt đẹp hơn đang chờ bạn phía trước.
Ninh Giang
Theo Motivate
(
Monday, 8. October 2007, 07:39:15
opera
Em ơi có nỗi nhớ nào
Bằng nỗi nhớ khi xa nhau
Dẫu tình em đang đong đầy
Vắng anh rồi em trút cạn cùng ai
Tháng năm trôi
Em cứ đợi chờ trong mòn mỏi
Người phương xa ơi!
Có nghe lời em nói
Xin về bên em
Cho cõi lòng ấm lại
Cho nụ cười luôn nở
Trên môi em
Người thương yêu ơi!
Friday, 28. September 2007, 09:37:23
KÍ ƯC TUỔI THƠ
Tuổi thơ tôi gắn liền với con sông cánh đồng đó là những buổi đi ruộng thọt hang cua và những đêm tối cùng đứa em trai đem cần câu đi cắm cá trê,cá lóc thích ơi là thích mà hầu như đêm nào cùng dính cá hết.Chị em tôi bắt đầu đi cắm là 5,6 giờ chiều và canh đến 9,10giờ đêm thì rọi đèn đi thăm đến nơi thấy cá giãi đành đạch thì mừng hết lớn luôn vậy đó.Sau khi đã lấy cá ra khỏi móc câu thì lại mớc mồi tiếp rồi quay trở về nhà đánh một giấc đến sáng khoảng 5h la bắt đầu dậy thăm câu.Có một điều mà tất cả những nguời giăng câu phải biết là đừng bao giờ đi thăm câu trễ vì khi ban đem cá cân câu có khi sẽ bị chết và nếu có hang cua ở gần đó thì coi như là mình biếu không cho nó rồi hoặc người ta đi thắm ruộng mà thấy cần câu có cá thì cả cá lẫn cần cùng theo người ta về nhà luôn thế lại trắng tay.Mà có một điều mà các bạn chưa biết đó là mùa nước nổi có nhiều người đi giăng câu nếu họ đi thăm trước thì họ cũng sẽ gỡ cá của mình đem về và bỏ lại cần không thậm chí nếu lưỡi câu nào khó gỡ là xách về luôn hu hu
« Prev 1 2 3 Next »
Showing posts 11 -
20 of 23.