Một ngày mới
Friday, 13. July 2007, 11:18:41
Thứ Sáu
Đi đâu riết rồi mỗi một người cũng chọn cho mình chỗ dừng chân có thể là nơi cách trở ngàn trùng xa xôi quê hương mình với nhiều lý do.Lập nghiệp để đổi đời,chạy nợ, trốn nợ,nợ tình lẫn nợ tiền và tất cả điều vướng vào vòng xoáy của cuộc đời.Cuộc đời sướng khổ vui buồn đều trãi qua hết và giờ đây khi bóng xuế chiều tà ngồi ngẫm lại chợt nhận ra mỗi người đều đánh mất nhiều thứ.Hận đời làm gì khi mình có làm gì được cho đời nhiều đâu.Lý do tôi tìm đến những cái blog chỉ thể hiện tính tò mò,bài nào hay thì ghé hơi lâu và chọt vài dòng lí nhí để gọi là bon chen còn lãng thì tôi lại lạng sang trang khác và ít khi nào dùng lại dể thủ thỷ tâm tình.Bởi vì không thích mọi người biết hết tâm sự của mình,nhưng nếu muốn được chia sẻ mà không nói thì có trời mới biết.Mà nếu chọn trang này thì có lẽ không nên nói nhiều bởi không phải đất dụng võ.À mà chắc phải vô nghệ thuật sống hay tâm tình lâm li bi đát thì mới đúng.
Đi đâu riết rồi mỗi một người cũng chọn cho mình chỗ dừng chân có thể là nơi cách trở ngàn trùng xa xôi quê hương mình với nhiều lý do.Lập nghiệp để đổi đời,chạy nợ, trốn nợ,nợ tình lẫn nợ tiền và tất cả điều vướng vào vòng xoáy của cuộc đời.Cuộc đời sướng khổ vui buồn đều trãi qua hết và giờ đây khi bóng xuế chiều tà ngồi ngẫm lại chợt nhận ra mỗi người đều đánh mất nhiều thứ.Hận đời làm gì khi mình có làm gì được cho đời nhiều đâu.Lý do tôi tìm đến những cái blog chỉ thể hiện tính tò mò,bài nào hay thì ghé hơi lâu và chọt vài dòng lí nhí để gọi là bon chen còn lãng thì tôi lại lạng sang trang khác và ít khi nào dùng lại dể thủ thỷ tâm tình.Bởi vì không thích mọi người biết hết tâm sự của mình,nhưng nếu muốn được chia sẻ mà không nói thì có trời mới biết.Mà nếu chọn trang này thì có lẽ không nên nói nhiều bởi không phải đất dụng võ.À mà chắc phải vô nghệ thuật sống hay tâm tình lâm li bi đát thì mới đúng.













