Neverlove - http://www.kinhdoanhtaigia.tk/

Trong bóng tối "..............."


Bạn hãy xem và cho tôi biết ý nghĩa của video này được chứ.

Sống mà không có ước mơ, cuộc sống trở nên nhạc nhẽo
Ước mơ mà không làm sẽ trở thành người vô dụng.

Comments

tranbinhtrong20eculem Tuesday, April 20, 2010 6:01:58 AM

Gửi mẹ Nấm
Tác giã: No Name

Thuở lên ba,chị nghe lời mẹ kể,
Chuyện Bà Trưng,Bà Triệu,Cô Giang,
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh…
Thà hy sinh chứ nhất d9nh5 không hang.

Khi khôn lớn,chị nhớ lời cha dặn:
Gió Nha Trang có vị mặn Hoàng Sa,
Hải đảo ấy dân chài mình tránh bảo
Nhưng giờ đây giặc đã chiếm của ta.

Ngày hôm nay giặc đã về đến ngõ,
Đất Tây nguyên bùn đỏ phủ cây xanh,
Khắp cả nước bọn Tàu thả chó
Rất hung hăng sục sạo cắn dân lành.

Trước nạn nước,dù sức mình yếu đuối
Phận dân đen,nhưng chẳng thể làm ngơ
Chị in áo về chủ quyền đát nước,
Nên vào tù,chị bỏ lại con thơ

Trong ngục tối người đàn bà rất trẻ,
thương nhớ con đang khát sửa đêm khuya,
làn tóc rối như tình nhà nợ nước,
nổi buồn dâng theo lệ nhỏ đầm đìa.

Trong đêm đen bên bức tường vô cảm,
Đèn sang lên bầy dã thú nhe nanh
Người mẹ trẻ như chim non mắc cạn
Lang,sói,chuột,mèo rình rập chung quanh

Chúng tra hỏi những điều không cần hỏi
Chiếc áo thun với hai chử “HOÀNG SA “
Ý nghĩa ấy chỉ người mù không thấy,
Chúng không mù ,chúng sợ chủ không tha

Thôi chúc chị an lành nuôi Bé Nấm
Viết bài thơ nhắc bé đảo HOÀNG SA
Về chiến sĩ đã bỏ mình ngăn giặc
Về bọn người đang bán đất ông cha….

(14-09-09}

Nguyễn Văn Điệnavata_bo22 Tuesday, April 27, 2010 12:21:49 AM

Tôi thì thấy thật ngu ngốc không biết lượng sức mình, đâm đầu xuống đấy thì chỉ có chết, cháy một lần thì sao có mang lại điều gì, điều mang lại cho người khác chỉ là trò cười. nhưng ai ko biết thì tán dương nhưng thử để bạn đến gần vực thẳm và bảo dưới đó có ước mơ của bạn đó bạn có dám nhẩy ko? điều này thì cứ thử đứng ở đó thì biết, sự sống là quý giá nhất bạn ko có quyền mang nó đánh đổi những việc như vậy hãy nghĩ đến người thân của bạn.happy

Sak Khlorisminosak Friday, April 30, 2010 3:05:40 PM

Clip thực sự rất hay, nó khiến chính bản thân mình phải suy nghĩ nhiều . Cảm ơn bạn vì đã up clip này smile

pigpquyen Monday, May 10, 2010 5:17:00 PM

Trong cuộc sống thành công thật sự ko phải chỉ là thỏa mãn được yêu cầu đặt ra cho chính mình mà nó còn phải thiết thực và giúp ích cho cuộc sống. Nếu cứ sống vì mình như vậy mà kết thúc cuộc đời thì quá ích kỉ.

Jerry Tuong MinhChitka Saturday, May 15, 2010 9:42:34 AM

Mình cho rằng : Ước mơ là tốt, hy sinh (một cái gì đó) để có thể đạt được ước mơ cũng là tốt. Tuy nhiên, nếu vì ước mơ (mà mình biết rõ là vượt quá khả năng của mình) mà hy sinh luôn cả cuộc sống thì là ngu dốt. Bởi vì không còn sống nữa thì làm sao tiếp tục thực hiện các ước mơ, khát vọng khác? Chả lẽ cuộc sống chỉ có duy nhất 1 ước mơ, 1 khao khát sao?

Afriendvantai2202 Saturday, May 15, 2010 12:58:33 PM

Chú chim nhỏ kiwi thật dũng cảm, điều này chắc ai cũng nhận thấy. Đối với tôi thì đó ko phải là một điều ngốc nghếch khi hi sinh (giả sử với tình huống tệ nhất, mặc dù chưa biết hồi kết của phim) vì một mục đích, một ước mơ. Và Kiwi đã làm được, mặc dù chỉ được bay một lần trong đời. Đó là một TIÊN PHONG. Một sự hi sinh cho loài.
Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có những tiên phong?

Ngô Thị Thanh Danhngothithanhdanh Tuesday, May 18, 2010 1:13:03 PM

Khi nào mong ước đủ lớn để hi sinh tất cả worried

nezumitam Sunday, May 23, 2010 3:32:37 AM

sống không có khát vọng thì cũng như có đôi cánh mà không biết bay. Nếu số phận không cho bạn cơ hội hãy tự tạo cho mình một cơ hội để chiến thắng số phận ấy, thực hiện khát vọng. Đó chính là sống!

Ha Thi Khanh Linhgaq1418 Tuesday, May 25, 2010 2:15:11 AM

Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
clip rất hay, thanks bạn!

nguyen thi thu hienhienmpi Friday, May 28, 2010 1:19:08 PM

Ước mơ thật độc ác

nguyen thi thu hienhienmpi Friday, May 28, 2010 1:19:10 PM

Ước mơ thật độc ác

Ha Thi Khanh Linhgaq1418 Saturday, May 29, 2010 3:11:19 AM

thanks!

Ha Thi Khanh Linhgaq1418 Saturday, May 29, 2010 3:25:02 AM

nó giống câu truyện mở đầu trong 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai'. rất ý nghĩa.

Lila PrincessLila Tuesday, June 1, 2010 3:27:59 AM

dại! ^^~

Đinh Bảo Sơndothao Friday, June 11, 2010 9:24:58 AM

"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịn dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy"

Ha Thi Khanh Linhgaq1418 Saturday, June 12, 2010 5:07:45 AM

bạn cũng đọc truyện đó ah?

shindo hikaruhoachai Friday, July 2, 2010 1:29:48 AM

uoc gi minh co su can dam va nghi luc nhu kiwi.ta tiep tuc song la ta dang di dan den cai chet vi the hay lam cho cuoc doi mh bot buon chan va de ko uong 1 cuoc doi

the vuthegianvothuong Monday, July 5, 2010 10:20:01 AM

chào mình có một câu chuyện. Mình muốn chia sẽ cho anh em vui tí

CON ỐC VÀ ĐẠI BÀNG
Ngày xửa ngày xưa có hai quả trứng, chúng tranh luận với nhau xem khi nở ra sẽ là con gì. Quả trứng thứ nhất nói: Tôi muốn thành con ốc. Ốc không cần phải quyết định cái gì cả. Nó trôi theo dòng nước đại dương, vì thế nên nó không cần phải dự định, sắp đặt cái gì. Dòng nước mang thức ăn đến cho nó. Nó chỉ có thể nhận được những gì mà đại dương mang đến, không hơn không kém. Cuộc sống như vậy là phù hợp với tôi. Có thể là bị hạn chế, song ở đây không bị ràng buộc trách nhiệm, không cần phải quyết định, chỉ đơn giản là tồn tại trong sự điều phối của đại dương. Quả trứng thứ hai nói: Cuộc sống như thế không cần cho tôi. Tôi muốn trở thành đại bàng. Đại bang có thể bay đi bất cứ đâu mà nó muốn và làm bất cứ cái gì mà nó thích. Tất nhiên là nó tự lãnh trách nhiệm phải tìm kiếm thức ăn để tồn tại, nhưng nó có thể bay cao giữa núi ngàn. Tự nó kiểm soát hoàn cảnh, không ai kiểm soát được nó. Tôi không muốn bị ai hạn chế, áp đặt mình. Tôi không muốn làm nô lệ của đại dương. Vì điều đó tôi sẵn sàng trả giá bằng mọi nỗ lực để có thể được sống cuộc sống của đại bàng. Còn Bạn, Bạn đọc thân mến, Bạn muốn sống cuộc sống của đại bàng hay của con ốc? Câu chuyện này có tác dụng đối với các cộng sự tiềm năng cũng như đối với các Cộng tác viên đã từng rơi vào cuộc sống thủ cựu mà mọi người đều chấp nhận và đơn giản là cứ trôi theo dòng chảy. Câu chuyện này có tác dụng khơi dậy trong họ sự bất bình với những thù lao vụn vặt mà ai đó ném cho họ dọc đường, và đem đến cho họ sự khích lệ để làm chủ cuộc đời mình.

tranthanhphungtranthanhphung86 Friday, July 30, 2010 4:44:17 AM

dù ai nghĩ như thế nào cũng kệ người ta, chi cần kiwi nghĩ là mình dang bay là đủ rồi, đó mới chính là mục đích của Kiwi.
khi chúng ta vươn tới một đỉnh cao mà không ai có thể cao hon mình nữa thì trước sau gì chúng ta cũng muốn leo xuống choi với người ta thôi, còn không thì chết đi cho đõ buồn hehe.

tranthanhphungtranthanhphung86 Friday, July 30, 2010 4:49:13 AM

nói cho vui thế thôi chứ video này bl suốt đời cũng không hết ý nghia của nó. smile)

Bán Chó Rottweiler Thuần ChủngVANTHO211 Friday, August 6, 2010 3:48:54 AM

Chào bạn!
Mãi đến hôm nay mình mới có dịp xem được khúc phim (Chim không cánh)của bạn.Hay thật,cảm ơn bạn!

nguyễn minh tuấnnguyentuan4589 Friday, August 6, 2010 9:43:10 AM

yup. nhưng mình không mơ ước một cách mù quáng thế đâu!

XUÂN HOÀIyouaremylord Saturday, August 7, 2010 1:14:22 PM

.nếu hi sinh vì ươc mơ như vậy là một hành động ngu dai,,và mù quáng hết sức ,dầu sao clip này cũng để lại cho tôi một thông điệp dám sống hết mình .nhưng cũng đừng như chú chim này mà lao đầu xuống vực nhé..mình nghĩ đoạn kết nó không đưa cho chúng ta một kết thúc đẹp,,nếu chú kiwi kia sống thì hay hơn nhiều.

XUÂN HOÀIyouaremylord Saturday, August 7, 2010 1:30:02 PM

Chúng ta thường bị đánh lừa bởi những điều có vẻ như là tốt đẹp thật sự hay làm cho chúng ta súc động ,,nếu suy nghĩ về clip này thĩ nó cũng chả có ý nghĩa gì cả..con chim đã lao đầu xuống vực với một ước mơ ngở ngẩn ,.chúng ta có thể lao xuống vực và nghĩ rằng mình biết bay..MỘT HÀNH ĐỘNG NGU DẠI.đó mới là ý nghĩa đích thực của clip này..chúng ta phải làm những điều có ý nghĩa thật sự.

pham hoai hanhnacyhanh Saturday, August 14, 2010 2:02:45 AM

that. cam~ dog. !!!worried

HUỲNH NGỌC MINH ĐÔNGkiepphongba Saturday, August 14, 2010 2:09:29 PM

HAY LẮM SHARE CHO MÌNH NHA!RẤT Ý NGHĨA MÌNH RẤT THÍCH NÓ! yes

HEDGEHOGlethanhthuy09 Friday, August 20, 2010 10:40:43 AM

Hay thật. Mình thic

chilecatdolonely Wednesday, September 1, 2010 2:43:07 PM

Nhiệt huyết lại kết thúc bằng cái chết, không thể nào giúp chúng ta thêm nhiệt huyết, phải đạt được những gì mình mong muốn thì mới gọi là nhiệt huyết.

Nguyễn Tấn Khoatraibitrai9x Sunday, September 26, 2010 8:57:26 AM

Hic Hic! Clip cực kỳ có ích! Thử hỏi có ai dám thế hok te??
Tui sẽ làm thử. (Đeo đuổi và thực hiện ước mơ.) Chứ hok lao xuống vực đâu!bigsmile chứ tui sợ đau và xấu lắm! Hjhj
Mà cũng hay! Thà một giây Huy Hoàng Còn Hơn Nghìn Năm Le Lói. Sung Sướng một phút còn hơn đau khổ ngàn năm!
Kiwi ................I LOVE YOU.........................

blogtrungvoiDang Tuesday, October 19, 2010 2:22:47 PM

Mỗi nhịp tim vì con đường cách mạng!
Mỗi hơi thở vì tư tưởng Cụ Hồ!

Phạm Công Bằngcongbangmm83 Tuesday, November 2, 2010 3:01:48 PM

Cuộc sống này thực sự cần nhiều ước mơ, nhờ ước mơ mà nhiều lần mình đã thành công. Hì hì. Thành công rồi thì mơ ước lớn hơn bạn nhỉ!

Thanh Huythanhhuy_pk Tuesday, December 7, 2010 3:04:18 PM

mình coi khúc đầu thấy nó ...bình thường... đồ họa xấu quá ^^, đến khúc chim không cánh KIWi "KHÓC" sad ...."đang bay- theo kiểu rơi tự do" mà lại "khóc", nghĩa là nó biết trước kết quả của nó khi đến đích rất bi thảm....có lẽ nó cũng ..."hối tiếc" chăng^^... chà, thật là buồn, ước mơ rất là "đúng đắn" hay có thể nói là 1 khát vọng chính đáng. nhưng có lẽ quá hấp tấp thực hiện mơ ước, chọn cách thực hiện mơ ước không được lý tưởng cho lắm, chẳng lẽ chỉ có 1 cách đó để bay thôi sao ???....

nhận xét đại thế thui, chứ huy thấy clip hay thật , nó làm Huy thấy buồn ^^^^, chôm ngay, kaka bigsmile

Pham Van Vuemcuyeuhoai Thursday, January 13, 2011 6:11:31 PM

chỉ là chin cánh cụt bay vào nồi trước đã đói ghê

Thanh Trucluuthanhtruc84 Wednesday, February 23, 2011 3:59:05 AM

Khi xem clip mình cũng không tin cuối cùng Kiwi sẽ chết. Ban đầu nó đã cố gắng làm rất nhiều thứ rồi mới quyết định bay. Khi mình đã cố gắng thực hiện 1 mơ ước nào đó, nếu không thành công lớn cũng có lợi ích nhỏ.

Chủ blog đã cắt bớt đoạn clip gốc, chỉ làm cho mọi người suy nghĩ mọi cố gắng của Kiwi là vô ích.

MR.Vo©N'smrvoon Wednesday, March 2, 2011 8:27:16 AM

Lâu quá chưa gặp bạn. bạn & gia đình vẫn khỏe chứ ?

------------
Kính mời bạn ghé thăm diễn đàn âm nhạc v-Muzik.com.
Nơi chia sẻ, tâm sự & học tập của cộng đồng yêu âm nhạc.
-------------------
Thân chào !MR.VoON's

nguoiVoDanhdcnguoivodanh Sunday, October 30, 2011 1:30:31 PM

Sống mà không có đam mê,cuộc sống trở nên nhạt nhẽo
có niềm đam mê mà không thực hiện thì là những người vô dụng
tôi chưa thực hiện những ước muôn trong tôi, đơn giản vì tôi đang tìm lại chính mình

Obama sl

nguoiVoDanhdcnguoivodanh Sunday, October 30, 2011 1:30:43 PM

Sống mà không có đam mê,cuộc sống trở nên nhạt nhẽo
có niềm đam mê mà không thực hiện thì là những người vô dụng
tôi chưa thực hiện những ước muôn trong tôi, đơn giản vì tôi đang tìm lại chính mình

Obama sl

nguoiVoDanhdcnguoivodanh Sunday, October 30, 2011 1:32:43 PM

Các bạn hãy suy nghĩ thoáng hơn cho Clip này, kết thúc mở: kiwi sẽ trưởng thành và mọc cánh trong lúc rơi ^^

Ngo Duc Cuongcuongndit Tuesday, December 6, 2011 8:18:12 AM

video hay quá bác ơi

Nguyễn Quang TuyểnQuangTuyen1967 Wednesday, December 7, 2011 7:48:57 AM

Không có khả năng và tri thức mà cứ cố tình thực hiện ước mơ là tự sát!

tintucdienthoai Monday, January 9, 2012 9:44:09 AM

nice blog , blog bạn đẹp lắm mình rất thích, rất mong được làm wen với bạn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.