Tuesday, 1. December 2009, 06:29:21
4Me
Thursday, 8. October 2009, 12:45:41
4Me
Ground and sky
Day and Night
Sound and Quietness
Darkness and Light
One alone is not enough
You need both together
Winter- Summer
Moon and Sun
Like a rock...I must be hard
Like an oak...I must stand firm
Think fast ..Unafraid
Like a cloud...I'm soft
Like bamboo...I bend in the wind
Creeping slow...I'm at peace because i known
It's tame to be afraid
You can fly ...I'm at peace because i known
It's tame to be afraid .
Sunday, 27. September 2009, 05:42:46
MKQ, 4Me, Fs, Trungthu
Saturday, 26. September 2009, 06:11:35
4Me, F4

Hôm nay đúng k phải ngày để vui vẻ .Ngay từ sáng đã biết hôm nay sẽ có chuyện gi đó nhưng mà chẳng hiểu chuyện gì.Đến chiều đã nghĩ la không có chuyện gì,chắc hnay độ nhạy cảm không chính xác => quyết định đi ngủ....Đúng la chuyện gì đến sẽ phải đến mà.5 h chiều hơn tự dưng thấy Phương gọi cửa ... tự dưng thấy sợ sợ ... rồi Phương ngồi khóc biết ngay là tại cái anh kia.Chả dám hỏi chỉ ngồi nhìn Phương khóc khiến mình cũng muốn khóc theo.Thật là ...chả biết làm gì chỉ ngồi đưa giấy ,lấy nc cho Phương ,ngồi cạnh nhìn ...
Cái gì mà: Khi nào cần thì anh sẽ luôn bên em ? Em phải mạnh mẽ lên ...Đừng nghĩ ngợi nhiều ...Rồi thế này thế nọ .Nghĩ ng ta la khúc gỗ chăc bảo quên là quên ngay đc ý.Cứ cố gắng mãi để quên thì lại cứ cái kiểu xuất hiện nói linh tinh ... Đúng kiểu Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.Bực cả mình chả lẽ mình lại xông ra cho mồi lửa đốt xừ nhà cho xg ,đi vài bc chân là đến ,đốt cho bõ ghét.Tốt nhất là đưng xuất hiện trước mặt mình k đừng trách mình ác .Mà ước gì chia tý mạnh mẽ cho a Phương ...Dù gì mình cũng thấy phần mạnh mẽ mình cũng đang thừa ....
Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.Tốt nhất là như thế k đừng trách ...Mà bây giờ quan trọng là làm tn để Phg vui chứ chả quan tâm đến ng kia nữa nhức đầu ...Chayo !!!!!!!
Đấy mà nhắc đến Ty Tình báo lại bực mình mấy cái kiểu say rồi nói thế này thế nọ ,xong hôm sau 1 là giả vờ quên(99%) 2 là quên thật(1%) Sao mình ghét ai say thế k biết .... Xong chi có mình nhớ ...Bức xúc ghê gớm.Từ khi lên ĐH mới có chuyện này cùng 1 lô chuyện khác nghĩ chỉ muôn oánh ai đấy 1 trận cho đỡ bức xúc .............Về sau chồng mình hay ny mình mà say thế nào m cg oánh cho 1 trận là biết ngay say hay k .
Tuesday, 22. September 2009, 08:22:07
B-day, Mumy
Wednesday, 16. September 2009, 15:44:15
M4M, 4Me, MKQ, dairy
Lặng im nào ...
Để thấy đêm trôi....
Showing posts 1 -
10 of 24.