Skip navigation.

Log in | Sign up

Yoonny's love

STICKY POST

YOONNY'S BLOG.

Chào mừng bạn đến với Blog của Yoonny!

Yoonny là ai? Yoonny là người như thế nào? Yoonny cố gắng vì điều gì trong cuộc sống này? Yoonny thực sự đang sống hay đang tồn tại?
Hãy cùng Yoonny chia sẻ và Yoonny rất vui được làm quen với tất cả các bạn qua Blog của Yoonny.

Bạn có thể truy cập Blog của Yoonny theo tên miền: www.yoonny.co.cc

Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc!!!


Giấc mơ!



Muốn được bên anh, khóc cùng nỗi buồn của anh, cười với niềm vui của anh, chia sẻ với anh những nhọc nhằn và khó khăn của cuộc sống này...Nhưng tất cả điều đó bây giờ mãi mãi là giấc mơ của em mà thôi. Anh có hiểu tình cảm của em không? Anh có hiểu là em yêu anh nhiều lắm không? Em từng nói với anh bây giờ em chẳng còn gì để khao khát nữa. Vì có một điều em khao khát nhất đã không thể nào trở thành hiện thực. Em đau đớn nhận ra rằng dẫu đi đến cuối cuộc đời em cũng không thể bước cùng anh trên một con đường. Chúng ta bước đi song song với nhau, nhìn thấy nhau để rồi bất lực. Con đường của anh có bằng phẳng không? Em sợ anh sẽ vấp ngã và như anh em cũng không thể nào ở bên cạnh anh lúc ấy. Em đứng bên ngoài cuộc đời anh mãi mãi và mãi mãi nhìn anh hạnh phúc, đau khổ nhưng không phải cùng mình...Nhói đau...

Đau!

Có một nỗi buồn không đáy thời gian
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
Chưa tìm được chiếc giày chân phải
Để...
Thành đôi...

Anh đã để em suốt một thời gian dài sống trong mơ mộng. Để rồi khi nhìn xuống...em vẫn đi một chiếc giày mà ngỡ như mình đang đi trên một đôi giày nhung. Giờ mới thấy chân mình đau...

Yêu anh!

Em chẳng biết mình đang làm gì nữa...
Nhớ và yêu anh nhiều lắm...N ơi!

Anh!

Đôi khi lại mơ thấy mình hạnh phúc, tỉnh dậy mới biết hạnh phúc là cái gì đó xa xôi còn nỗi đau thì lúc nào cũng âm ỉ trong lòng. Anh chẳng bao giờ biết được, mà nếu biết thì cũng im lặng cho qua. Anh mãi như thế...mãi như thế...khôn ngoan và tàn nhẫn. Ngọt ngào với em nhất và cũng cay đắng với em nhất. Em đâu phải thân sống đời đâu anh...

Đã bao ngày rồi mình im lặng với nhau. Liệu điều đó có đem lại sự bình yên cho anh? Còn em...lòng em cồn cào một nỗi nhớ. Chẳng biết nên thương anh hay thương em nữa... Tình yêu này đã là một lỗi lầm. Em chẳng biết làm gì hơn nữa. Em quá yếu mềm...

Nhớ!

Nhớ nhưng không thể nhắn tin, không thể gọi điện, không thể gặp mặt...Biết xoa dịu nỗi nhớ của mình bằng gì đây anh???...

:)

Mưa ơi! Hãy đến và cuốn trôi những ưu phiền trong em. Từ nay em sẽ quên tất cả những gì đã làm em đau.
Em sẽ là em...sẽ là chính em mưa ạ :love:

Thế giới tuyệt vời!



Trình bày: Ngọc Anh
Lời nhạc: Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất tuyệt vời. Ra phố thật vui với bạn bè, cười nói thật vang dưới bầu trời. Dù buồn hay vui dù nắng hay mưa em vẫn có một thế giới của riêng mình để ngắm nhìn và mê say.

Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất giản đơn. Màu áo chỉ đôi lúc điệu đà, bài hát thường nghe rất rộn ràng. Dù ngày hay đêm dù sớm hay khuya em vẫn dễ dàng mang tới trong trái tim mình những xúc cảm về hạnh phúc.

Cuộc sống bên anh rất lạ lùng. Bao nhiêu đổi thay ngày anh đến. Không nhiều cuộc vui với bạn bè. Không còn say mê những đỉnh cao. Chỉ ước mong sao được gần bên anh được sống vì anh. Và cả thế giới ngày nào được thay bằng anh.

Cuộc sống không anh rất lạnh lùng. Bao nhiêu lặng im ngày xa anh. Không còn như xưa lúc một mình. Không chờ mong ai nhắc chuyện tình. Chỉ có nơi em từng ngày nhung nhớ từng phút chờ mong. Và cả thế giới tuyệt vời mà mãi mãi anh đã mang đi.

Tình yêu là...

Tình yêu là những gì giản dị nhất, là những gì em không thể diễn tả thành lời. Tình yêu là dường như thời gian trôi nhanh hơn khi em được ở bên anh, khi em lắng nghe những gì anh nói với một niềm say mê, khi em lắng nghe con tim mình đang thổn thức với những cung bậc chẳng thể nào em hiểu nổi và em ước mong thời gian đừng trôi đi nữa.

Và dường như thời gian cũng đứng lại, dường như thời gian cũng dừng lại khi em nhìn vào đôi mắt anh, âu yếm và em thấy mình ở trong đó.

Tình yêu là em thấy em giống anh hơn và thi thoảng em chợt mỉm cười vì có một cử chỉ, hành động vu vơ mà giống anh quá đỗi. Tình yêu là khi em nhận thấy và khám phá mình ở trong anh.

Tình yêu là khi em cảm nhận anh đang ở ngay bên cạnh em, em cảm nhận được giọng nói ấm áp của anh, hơi thở nồng nàn và một trái tim cháy bỏng dù có thể anh đang ở xa em ngàn dặm.

Tình yêu là những phút nhớ mong, những khi hờn dỗi, chẳng vì cái gì cả. là đi ra đi vào, là ngóng trông điện thoại, là lúc bất chợt cảm xúc trỗi dậy vu vơ, bật khóc vì ghét và nhớ anh.

Tình yêu là những gì em chưa nói, là những gì anh không nói ra nhưng em lại có thể cảm nhận. Tình yêu là bàn tay nắm chặt, là cái vòng tay âu yếm từ phía sau, là ánh mắt nồng ấm, là nụ cười nồng hậu và em thấy mình thật bé nhỏ. Cả thế giới như thu hẹp, chỉ có anh, và em. Tình yêu là khi em hát và những gì mà em nghĩ đến là anh, là tất cả thuộc về anh và em chỉ muốn dành nó cho anh.

Tình yêu là những ngôn từ đẹp nhất, những cung bậc đẹp nhất dành cho anh. Là con đường tưởng như trải dài vô tận em bước đi, có anh và khoảng cách được thu hẹp.

Tình yêu là khi em không thể sống nếu thiếu anh. Là khi em cảm thấy mất phương hướng và dường như chẳng còn gì cả, là khi em cảm thấy trống rỗng, vô nghĩa mỗi sáng mai thức giấc em phải nghĩ đến anh không ở bên em nữa. Là khi em không còn hiểu mình sẽ làm gì, mình sẽ đi về đâu. Là khi em không còn nhận ra giá trị và sức sống của cuộc sống này.

Tình yêu là những gì có thể thay đổi, là một tình yêu không vĩnh cửu, em biết nhưng lại có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu. Tình yêu là khi em phải nói chia tay anh, nhưng bước chân nặng trĩu trên con đường về.

Tình yêu là những gì mà tình yêu có thể mang đến và mang đi, là đem đến và cũng có thể lấy đi tất cả. Tình yêu là đôi khi phù phiếm và không là gì cả, nhưng rất nhiều khi nó là tất cả.

Tình yêu là em có thể sống không có nó trong một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần hay thậm chí một năm nhưng em sẽ chết nếu thiếu nó trong cả cuộc đời này.

Tình yêu không là màu hồng, không là màu đen. Tình yêu là không màu. Em nhuộm nó màu xanh khi em bên anh, nhìn nó màu xám khi xa anh. Anh nhìn nó khi đỏ, khi vàng, khi hỗn tạp, chẳng thể nào tách bạch. Vì tình yêu đôi khi là vậy, không thể hiểu, không thể phân tích.

Tình yêu là không ngừng hi vọng và hướng về những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu đơn giản là tình yêu. Tình yêu đơn giản là anh.

Có một giấc hư vô trong đời!


Tình yêu là một cuộc rượt đuổi mà chính người trong cuộc là những kẻ thắng thua với chính tình cảm của mình.

Người đã từng theo đuổi tôi rồi tôi chạy trốn, lúc ấy tôi đã nghĩ như thế nào? Còn bây giờ thì tôi lại chờ đợi người trong khắc khoải. Người mặc nhiên không đến và chắc là không còn nghĩ đến tôi. Hay chăng người không muốn làm tôi phải đối đầu với quá nhiều thứ mà nhất là yêu người là một rào vượt quá lớn đối với tôi.

Chỉ vì một ánh mắt mà tôi say đắm vậy thì chỉ cần người đừng đến nữa là tôi sẽ quên có phải vậy không? Nhưng như vậy có phải là quá tàn nhẫn với tôi không? Bỗng nhiên người bước vào cuộc đời tôi làm gì? Giá như ánh mắt ấy đừng tha thiết như thế, cử chỉ ấy đừng ân cần như thế và lời nói ấy đừng ấm áp như thế thì lòng tôi đâu xao động. Giá cứ như trước kia người làm tôi ghét người và đừng làm tôi phải gặp lại người trong hoàn cảnh như thế. Bao nhiêu cái giá như cho đủ vì người đã đến rồi, tôi đã nhìn thấy người rồi và người cũng đi rồi. Như gió thoảng mây trôi vậy mà cũng tưới ướt cả cõi lòng tôi.

Chỉ tiếc rằng chúng ta chỉ có duyên phút chốc ấy thôi...Tất cả chỉ là hư ảo, chỉ là cõi mơ trong đời. Người ở nơi đó chẳng thể biết được nơi này tôi đã phải sống như thế nào để quên đi hình bóng người. Nhưng đành lòng như thế, tôi sẽ cố nhớ để mà quên...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31