Skip navigation.

yubin-doan phuong linh

yeu la se ben nhau tron doj...chang bao gjo lia xa nhau .......du cho bao doj thay.!e cun g nhu a, cung mong muon duoc nhu the maj!yeu a!

vIẾT CHO A, TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC!








Đã lâu lắm rồi e không đụng đến blog nên đến lúc viết thì cũng chẳng biết viết j nữa. Những j e muốn nói với a, e đã nói hết rồi. Hôm nay, mình ngồi nói chuyện với nhau về những j đã xảy ra giữa hai chúng ta suốt hơn ba tháng qua. Mình yêu nhau từ lúc nào nhỉ???????/ Cũng như a mà thôi, e cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết ông trời sắp đặt cho hai ta tự đến với nhau mà thôi.E chỉ biết nói một nói một điều rằng a quá tốt, quá cao thượng, a chấp nhận yêu một người, hi sinh tất cả về người đó khi trong trái tim người đó vẫn còn hình bóng của một ai đó. Nhưng a biết không a đang dần dần làm cho trái tim e ấm lên, đang dần dần chữa khỏi vết thương trong e, a là người đã cho e thấy răbgf trên thế giới này vẫn còn có tình yêu đích thực. E Yêu A và không muốn trái tim của a bị tổn thương, đã rất nhiều lần e tự nói với lòng mình rằng e có lỗi với a và cũng có lúc e nghi e sẽ phải xa a, nhưng chỉ nghi được đến như thế thôi, e đã thấy đau lắm rồi. E đã cho a một cơ hội bởi vì E Y A, và cho đến bây giờ, e càng nhận thấy rằng mình càng yêu a nhiều hơn. Hôm nay, e lại kể với a về người ấy và e đã không còn khóc nữa, không còn khóc vì người ấy nữa. và điều này càng nói lên rằng E Y A, Y A bằng cả trái tim rồi, hinh ảnh người ấy đã nhạt lắm rồi. Bây giờ chỉ có anh mà thôi. Hãy giữ e thật chặt nhé A yêu! E YÊU A!:love: