Rượu cũ hâm nóng lại - Điều Quay Trở Lại
Saturday, September 12, 2009 7:44:49 PM
Hắn đọc cũng nhiều, hắn nghe thiên hạ nói cũng nhiều, có cái hắn tin, có cái hắn nhổ toẹt vào. Vì đơn giản, với hắn, nếu có tin, cũng phải là hắn đã tự trải nghiệm.
Có người nói: Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
Có người nói thêm: Nhưng nếu nhắc về nó thì bị mối tình cuối cằn nhằn....
Có người nói tiếp: Mối tình cuối mới là mối tình bất diệt, chén rượu cuối là chén rượu làm ta toi ( cái này Yu tự thêm mà chả nhớ copy ở đâu
) Có người nói: Cảm giác yêu đầu tiên là cảm giác mà chúng ta mãi không thể tìm lại được, dù những cảm giác yêu về sau có thể già dặn, sâu sắc hơn, đằm thắm hơn, có thể con người ta về sau yêu chín chắn và chững chạc hơn, thì dù cố mấy, cũng không thể có lại được cái cảm giác ngây ngô, vụng dại thuở ban đầu.
Câu thứ nhất, hắn ignore
Câu thứ 2: Chà, có khi đúng, hắn nghĩ đến bố và mẹ hắn ^^
Câu thứ 3: Đợi đấy, hắn còn chưa lấy vợ
Câu cuối cùng: hắn sổ toẹt, đơn giản, vì hắn không tin
Hắn cũng có thể gọi là có một vài mối tình, cái thì để lại nhiều luyến tiếc, cái thì chẳng đáng gọi là tình, vì nó chỉ thoáng qua, làm tim hắn rung lên một chút xíu, để rồi sau đó nó nhanh chóng trở lại quỹ đạo.
Hắn cũng có một mối tình đầu trong sáng và đẹp. Người ta định nghĩa mối tình đầu là gì nhỉ? Là cảm giác đầu tiên khi mình chợt rung động trước một người bạn khác giới, hay là khi mình và người ta chính thức yêu nhau? Hắn chọn ý thứ nhất.
Mối tình đầu của hắn trôi đi trong những năm đại học. Chà, khi hắn thực sự nhận ra rằng mình dửng dưng từ bao giờ trước người con gái đó, đến khi hắn nhận ra hắn đã thoáng cười khi biết bạn trai của cô bé đó trùng tên hắn... và hắn cũng nhận ra luôn những tình cảm hắn dành cho cô bé đó chỉ là một khoảng sáng trong kỷ niệm của hắn, thì hắn mới hiểu rằng hắn đang tự do, hắn đang không có gì vương vấn trong trái tim cả, chẳng qua tự hắn ép mình nghĩ rằng hắn vẫn còn tình cảm với cô bé đó. Hắn chợt thấy, mối tình đầu cũng...chẳng ra sao cả, đơn giản chỉ là thoáng rung động trẻ con. Và hắn lại tò mò, cảm giác yêu thật là gì nhỉ????
Hắn không biết, liệu sẽ có một mối tình nào mà cảm giác của hắn lại giông giống lúc ban đầu không nhỉ? Ai cũng bảo là không thể, nhưng hắn cứng đầu, hắn tin là có thể, vì chẳng ai chứng minh nó như một chân lý được, và hắn tiếp tục quan điểm của hắn. Nếu mối tình đầu ngây ngô vụng dại, nếu những mối tình sau già dặn, sâu sắc hơn, cảm giác không giông giống ban đầu, thì tại sao bao thằng bạn của hắn, dù cũng đã vắt vai một vài mối tình, vẫn có thể chết lên chết xuống, mất ngủ, hồi hộp và ngây người trước vẻ trong sáng dễ thương và sự ngây thơ của một cô bé??? Cái đó, chưa ai trả lời được cho hắn. Và hắn vẫn tin
Phải, mà tội gì không tin nhỉ? Một cái đồng hồ chết còn chỉ đúng giờ 2 lần trong 1 ngày, vậy thì có khó gì, khi một cảm giác yêu như lần đầu trong đời, sẽ là điều quay trở lại......













Khò KhòKhoKho # Sunday, September 13, 2009 11:31:54 AM
Chí phải, chí phải... Bạn cũng tin thế.
Tuần mới vui vẻ bạn nhé
Huongnewtonbk # Sunday, September 13, 2009 4:37:54 PM
Huongnewtonbk # Sunday, September 13, 2009 4:39:01 PM
yoofooyuhitme # Sunday, September 13, 2009 4:54:55 PM
Bài này Yu viết lâu rồi, hôm nọ mò lại đc trong cái ổ cứng di động, ra là vẫn chưa bị del hoàn toàn nên post lên blog chơi
yoofooyuhitme # Sunday, September 13, 2009 5:39:55 PM
trinh tieu khanhtrinhtieukhanh # Tuesday, September 15, 2009 12:59:04 AM
yoofooyuhitme # Tuesday, September 15, 2009 1:28:38 AM
trinh tieu khanhtrinhtieukhanh # Tuesday, September 15, 2009 1:38:43 AM