Skip navigation.

04th Oct, 2009 - Giấc mơ

Một giấc mơ kỳ lạ. Một nhân vật là mình, cảnh sát. Một khung cảnh quen thuộc, những đường phố Singapore.

Như vậy mình là một cảnh sát ở Singapore.

Một kiểu quen thuộc, bị gài bẫy, bị hiểu lầm, không cách nào giải thích cho đồng đội.

Một kiểu quen thuộc, bị đuổi giết. Gặp đối thủ thì phải xuất đòn đánh đấm

Một kiểu quen thuộc nữa, là chạy trốn, là nhảy từ tầng 2 tòa nhà xuống đất, là chạy trốn liên tục trên các tòa nhà, là cầm súng, là nhảy vào taxi, đạp khách từ trong taxi xuống, dí súng vào lái xe và bắt chở đi.

Chả hiểu giấc mơ có ý nghĩa gì mà sao lại thế, tại sao lại là rượt đuổi, tại sao lại là chạy trốn...

Ai biết gì về điềm trong giấc mơ không nhỉ? Hì.

Nhớ Singapore quá!

Canon Photo Marathon 20092/10/2009 - SetaCinq - Trung Thu cho trẻ em ung thư

Comments

Huong 8. October 2009, 13:38

Nói chung thì điềm báo là cần phải ngủ nhiều hơn

yoofoo 9. October 2009, 02:00

Dạo này Yu ngủ ít hơn bình thường thật, toàn chưa tới 6 tiếng/ngày, mà cũng không phải là làm việc chăm chỉ lắm

Anonymous 4. December 2009, 08:55

NNDL writes:

Hi. ko bit có đúng ko: mơ thấy chạy, có những cảnh rượt đuổi thì sức khỏe đang giảm sút, có thể là sắp ốm

yoofoo 4. December 2009, 17:46

@NNDL: hic, kết quả là trong tháng 10 Yu có 1 trận sốt virus dặt dẹo luôn, mai mốt mơ gì là lạ nhờ NNDL nói hộ xem có gì ko nhé... P:

Gnite

NNDL 7. December 2009, 10:11

:D U're welcome !

yoofoo 8. December 2009, 02:28

@NNDL: hôm qua nằm mơ thấy trong màn của Yu có 3~5 con muỗi, con nào cũng béo mọng (chắc nó hút máu của mình). Yu dậy, vén màn ra và giết sạch bọn nó bằng cái vợt điện :D

Điềm này có gì ko hả thầy? :D

NNDL 8. December 2009, 06:08

:faint: Yu noi dua voi NNDL roi :ko:

yoofoo 8. December 2009, 06:47

Hic, Yu nói thật mà, có điều cái màn đó, chỗ đó ngủ ko phải là nhà Yu mà là phòng của thằng em bên nhà ông ngoại thôi (T___T) Yu mơ thấy 1 đống nó vo ve trong màn, ngoài màn cũng có mấy con đậu đậu, ghét quá, ra lấy vợt điện giết sạch P:

Khò Khò 9. December 2009, 00:46

ô, NNDL trở thành người đoán mộng rùi à P:
Bạn dạo này toàn nằm mơ thấy có ai đó gọi mình nhiều lắm, gọi hoài mà mình chả thấy mặt mũi đâu, sau đó thì tỉnh dậy mất tiêu.
Đây là điềm gì thế? :D

@Yu: Yu mơ vậy mà dậy diệt được hết bọn muỗi thì điềm báo này quá mạnh rùi P:

yoofoo 9. December 2009, 01:37

Thực ra Yu ngủ ko phải sâu lắm, nên hay mơ, chỉ những giấc mơ nào lạ lạ thì mới đáng để ý, chứ ko thì cũng bình thường thôi KK à P:

Có 1 vài giấc mơ từ hồi bé, Yu mơ về 1 điều gì đó, và điều đó về sau lại thành sự thật nhé! Nhưng toàn điều nho nhỏ thôi, ko có điều gì to tát, cũng ko mơ thấy bắt đc tiền rùi nó thành sự thật :lol:

NNDL 9. December 2009, 01:39

Lovely morning !

yoofoo 9. December 2009, 02:22

Same to you, KK & NNDL :smile: Enjoy working & have fun!

NNDL 9. December 2009, 02:25

Hi Khokho, vấn đề là KK có hay nhớ giấc mơ ko? Hay rất ít khi nhớ :smile:

Yu: Đúng rùi, có giấc mơ bth chỉ là những h/ảnh chắp vá của c/s ban ngày. Ko có j đáng nói
P/S: Ko bit mơ thấy diệt muỗi có bị khép vào loại giấc mơ giết chóc ko :D

Khò Khò 9. December 2009, 03:56

^^ mình cũng hay nhớ giấc mơ của mình lắm, có nhiều giấc mơ mà bây giờ vẫn thấy nó hiển hiện rõ, có cả giấc mơ từ hồi còn nhỏ xíu cơ, giờ vẫn nhớ như in luôn á

NNDL 9. December 2009, 08:13

Nhớ giấc mơ hồi nhỏ: ờ, Nhìu người cũng thí. Cứ ăn chơi đi :sing: :wizard: :drunk: :jester: :hat:
NNDL gà quá, ko đọc kỹ cái cm đầu of Nilchi. Theo NNDL đoán thì có thể Nilchi đang lo lắng, cảm thấy vô định hoặc đang rất mong chờ 1 điều j đó :ko:

Huong 14. December 2009, 15:49

=)) NNDL nhà mình, sắp đổi nghề rùi :wizard:

Huong 14. December 2009, 15:54

À xít quên, hội spam đình đám ở đây mà không gọi mình, phải xử tội mới được :D

yoofoo 14. December 2009, 17:11

Xì, có notification cho NT mà? Tưởng NT busy code quá nên ko bít? :wink:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31