Musik + Blogging + Blah blah
Saturday, 19. September 2009, 08:23:42
Mà chính xác là chiều. Công ty
Chưa rõ lúc nào mới deploy được con web lên nữa.
Chờ đợi.
Cũng hệt như cảm giác hồi còn làm ở cty trước, chờ đợi, và chờ đợi.
Bật nhạc thật to từ em SE W810i, toàn bài favourite của mình.
Nhạc hay.
Để cho đầu óc tạm thời trôi theo giai điệu, không thì chả biết mình đang cảm thấy gì nữa.
Tự dưng thấy mệt quá, có lẽ mệt vì nhiều cái.
Chẳng hiểu cuộc sống của mình từ đầu tháng tới giờ ra sao nữa, đủ mọi thứ.
Cảm giác nhiều khi muốn thả mình ở dưới 1 thác nước thật to để nước lạnh làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn, nhìn thấu hơn mọi thứ, để đưa vấn đề ra mà nghĩ, mà tự hỏi xem tại sao lại thế, và tự cho mình 1 câu giải thích.
Mong rằng mọi chuyện sẽ sớm oki hơn.
Đang nghe "Song for a stormy night", hay quá, rất tình cảm. Giai điệu violin của Secret Garden cũng réo rắt, lúc nào cũng khiến người ta cảm giác nhẹ nhõm đi chút ít.
Mà cái đt mình sắp hết pin nữa chứ, hãm thế














KhoKho # 19. September 2009, 12:35
Tặng bạn Yu nụ cười của Khò Khò
yuhitme # 20. September 2009, 06:04
Cám ơn khokho nha