Đi thôi....
Friday, September 25, 2009 10:46:24 AM
Trời mưa.
Đi mười mấy cây số về nhà Minh ăn cưới. Hy vọng hôm nay Minh không bị ế cỗ cưới, ai bảo nhà xa, tận Yên Viên lận, lại đúng hôm mưa gió.
Mưa, sợ là không được đi Mù Căng Chải. Xong rồi vẫn quyết đi, hì

Chắc mẹ vẫn sẽ lo, sẽ gọi điện trấn an mẹ, con trai mẹ mạng lớn, mai sau còn làm nhiều thứ lớn lao cơ mà

Đi chơi thôi.
Muốn ngắm lúa chín, muốn ngắm quê hương.
Đi lần này để bỏ đi cái cảm giác của 2 plan trước, khi mà mình phải cancel chuyến đi vì những lý do chả ra sao.
Đi lần này để chơi vui, để không nghĩ tới nhiều cái khác

Đi thôi, đi thôi...













Khò KhòKhoKho # Friday, September 25, 2009 1:28:43 PM
yoofooyuhitme # Sunday, September 27, 2009 4:20:05 PM
Nhìn thấy cái tranh vẽ ở avatar của kk mà vui quá, hình trong đó cười rất tươi, người vẽ tranh cũng vẽ đẹp nữa