Nem tai
Sunday, 17. August 2008, 06:28:58
Món này ở Hà Nội là nổi tiếng lắm đấy, nem tai bà Hồng. Không phải là tai bà Hồng đem làm nem đâu nhé, đừng hiểu lầm, đau chết. Bà Hồng chỉ đi thu mua tai, về sai nhân viên dùng chân nhào trộn đem cho khách ăn thôi, đông khách cực kì. Tuy nhiên, MH chưa bao giờ ăn của bà ấy luôn
. Chả là có lần được bạn rủ đi ăn, tình cờ nhìn thấy đôi chân người lao động đang miệt mài nhào trộn, vốn thần kinh yếu nên MH chạy mất dạng luôn mà. Món này từ xửa từ xưa chỉ ăn do chính tay mẹ làm mà thôi, cả nhà đều khoái.

Món này làm dễ vô cùng và cũng không có bí quyết gì cả, nhưng ăn thì ngon. Ở nhà, hôm nào làm món này là mẹ phải đi chợ, đặt mua lá sung từ sớm, loại lá bánh tẻ, không xanh non, không xanh đậm quá mà mướt mát, không có những cục u nổi lên trên lá. Lá đinh lăng, rau thơm láng, húng quế, rau mùi ta, kinh giới mỗi thứ một ít. Tất cả đem rửa sạch, vẩy ráo, bày sẵn ra đĩa.
Tai lợn cạo rửa sạch sẽ, luộc cùng chút muối và dấm cho chín, vớt ra rửa sạch bọt nếu có, rồi ngâm nước lạnh cho trắng. Cuối cùng, lau khô và thái thật mỏng. Vài nhánh tỏi giã nát, vài lát ớt đỏ tươi, một tí tẹo muối, cho vào chỗ tai đã thái mỏng, xóc đều. Thêm vào từ từ từng thìa thính gạo thơm phức, trộn nhẹ tay cho thính bám đều là ta xong món nem tai rồi đấy. Cho ra đĩa nhé.
Nước chấm chua ngọt pha nhạt vị mắm hơn thông thường một chút để khi ăn có trót húp một chút cũng không gây cảm giác khát nước về sau. Một chút tỏi bằm và vài lát ớt nổi bồng bềnh trong bát nước chấm nữa nhé.
Lấy một chiếc lá sung, đặt mỗi loại rau thơm một cái lên trên, một vài lá đinh lăng, gắp một gắp nhỏ nem tai đặt lên trên cùng, cuộn tròn lại, chấm khẽ vào bát nước chấm, đưa lên miệng nhai chậm thôi, để cảm nhận vị bùi bùi hơi chát của lá, thơm của các loại rau, giòn sần sật của tai, cay cay của ớt, húp thêm một ngụm thật nhỏ nước chấm thôi sẽ thấy cuộc đời chỉ cần thi thoảng xẻo cái tai ra nhắm là thấy tươi lên mấy phần.
Xa nhà, không có lá sung cũng chẳng có đinh lăng, rau thơm thì trồng được cái gì ăn cái đấy, nên phải cải vị đi tí ti. Lấy cái bánh tráng cắt đôi, đặt một lá xà lách, chút rau thơm, nem tai rồi cuộn lại mà thưởng thức, thôi thì cũng thấy đời tươi lên tí chút. Nhưng thực lòng nhiều lúc cứ mơ có ngày mình nằm dưới gốc sung há miệng chờ lá bay.









chuotdong # 20. August 2008, 11:02
hoikun # 20. August 2008, 11:20
funnytamanegi # 20. August 2008, 11:45
hoikun # 20. August 2008, 11:53
hoikun # 20. August 2008, 11:54
chuotdong # 21. August 2008, 08:57
floragiang # 21. August 2008, 21:12
Chị viết đọc xong vừa thấy đói, vừa nhớ nhà, đúng là ở đây không đủ rau như ở nhà
chuotdong # 22. August 2008, 07:16
hoikun # 22. August 2008, 07:45
Bạn Linh: MH chắc nhỏ hơn hoặc bằng tuổi Linh thôi, đừng gọi chị nha
floragiang # 22. August 2008, 21:57
Linh sinh 78 đó chị
Món Chị nói vậy là Bì rồi, chắc tên gọi khác nhau theo vùng thôi nhỉ?
PS: Hình như chị có 2 blog phải không? Em thấy hình avatar giống nhau nhưng lại khác tên, em vô rồi lại ra vì sợ nhầm
yummyVirgoM # 25. August 2008, 01:42
Mình có 2 blog, cái hoikun là viết cho con là chính còn cái này là để tổng hợp công thức nấu ăn Linh ơi, không sợ vào nhầm đâu.
CanUbemyHero # 25. August 2008, 02:29
yummyVirgoM # 25. August 2008, 02:41
funnytamanegi # 25. August 2008, 10:16
Chị pha dấm, đường, muối vừa miệng ăn (chua nhiều sẽ ngon hơn là ngọt) rồi đun lên để nguội.
Tai heo luộc chín, thái thật mỏng cho vào lọ, trút hỗn hợp dấm đường, một ít hạt tiêu nguyên hạt vào cùng. Đậy kín lọ để khoảng 1 -2 ngày sau là ăn được.
Có thể để nguyên cả miếng tai sẽ giữ được lâu hơn.
Khi ăn cuốn bánh tráng, nếu có mắm nêm chấm mắm nêm, nếu không chấm nước mắm chua ngọt cũng ngon lắm
floragiang # 25. August 2008, 13:01
Vậy mà Linh tưởng nhầm nhà, vô rồi đi ra
Ở SG cũng có quán bán chân gà nướng ngon tuyệt, Linh ăn hoài, tới có làn ra sau bếp, thấy họ bài la liệt dưới đất, vậy là byebye luôn, cho dù thèm nhưng mà nghĩ tới ăn không vô nữa
@ Nàng Trang leo núi Phú Sĩ
Merci công thức nhé, làm xong báo kết quả liền,kiểu này ăn có vẻ ngon , chứ thường Linh luột lên ăn có mùi hôi, thấy không thơm nữa
yummyVirgoM # 26. August 2008, 14:11
Linh: nhỏ hơn 1t, mà thấy Linh có vẻ ngại xưng chị nên gọi là bạn luôn, hihi. Cái blog kia T viết từ lâu lắm rồi, 2 năm rồi, dạo đó ở nhà chăm con nên rảnh mà, hihi. Khi đi làm thì cuối tuần viết, mỗi lần viết cả 4, 5 bài luôn. Tại muốn giữ kn cho con mà.
floragiang # 27. August 2008, 20:43
Linh làm rồi, ngày mai đúng hai ngày đem ra mum thử
CanUbemyHero # 27. August 2008, 23:14
Em chưa bao giờ mua cho nên chẳng biết bao bì hay hình dạng nó thế nào cả.
Cái này có quả sung nữa..ăn ngon lắm..
yummyVirgoM # 31. August 2008, 13:00
Em Linh: Chị tự làm thính em ui. 2 phần gạo tẻ, 1 phần gạo nếp rang nhỏ nhỏ lửa cho vàng đều rồi xay mịn. Thi thoảng chị cho thêm đậu tương ( đậu nành) nữa.
floragiang # 1. September 2008, 08:12
Xưng tên đi, xưng chị em nghe khách sáo quá hihi nhé
Linh làm Nem tai rồi, nhưng mum mum nhanh quá nên không kịp chụp hình, còn phần tai ngâm chua thì ngon lắm nên đem ra khoe
chuotdong # 2. September 2008, 08:39
Vậy ở đây mình có đến 2 người tên Trang. Một là chị Trang, 2 là em Trang
Món tai heo ngâm của Trang, nếu ngâm mũi heo nữa ăn cũng ngon lắm đó. Thường ngày Tết, chị thích làm mấy keo ngâm sẵn, khi nào ăn lấy ra cuốn bánh tráng ăn thôi.