Skip navigation.

Chả cá Lã Vọng



Chả cá Lã Vọng, món ăn của gia tộc họ Đoàn đã quyến rũ không biết bao nhiêu thế hệ người Hà Nội hơn 100 năm qua, và không ít du khách nước ngoài cũng không cưỡng lại được sức quyến rũ rất đỗi giản dị mà lại vô cùng mê hồn ấy. Chẳng thế mà nhà hàng Chả cá Lã Vọng có tên trong cuốn sách “10 nơi nên biết trước khi chết” được xuất bản tại Mỹ.

Gắp một miếng bún trắng tinh bỏ vào bát, nhặt vài cọng rau thơm, mấy miếng hành ngâm dấm, thêm đôi hạt lạc, khẽ gắp miếng cá đã quyện thì là, hành lá thơm nức mũi và cuối cùng là rưới thật nhẹ chút mắm tôm lên trên là ta có thể nhắm mắt mà thưởng thức thứ miếng ngon không thể không ăn một lần trong đời: vị bùi của lạc, thơm ngọt của cá quyện với các loại rau thơm, nghe thanh thanh đâu đó giọt tinh dầu cà cuống trong vị mắm tôm. Ôi, lạc thú là đây
!




Nguyên liệu:

- Cá lăng hoặc cá quả: 1kg
- Gia vị: 1 thìa cà phê bột gia vị, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê mắm tôm, 1 thìa canh mẻ (nếu không có mẻ thì thay bằng sữa chua không đường), riềng, nghệ, hành khô, dầu ăn
- Bún
- Rau thơm các loại, hành lá chọn loại củ to, 2 bó rau thì là..
- Lạc rang
- Tỏi, ớt, chanh

Cách làm:

- Riềng, nghệ giã nát vắt lấy nước.
- Cá cắt cỡ 3cm x 3cm . Ướp cá với nước riềng, nghệ, mẻ, gia vị, dầu ăn, tiêu và một chút rau thì là băm nhuyễn. Ướp xong để tủ lạnh ít nhất 1 tiếng cho cá ngấm gia vị .
- Pha nước chấm bằng mắm tôm cùng tỏi, ớt, chanh, đường và chút xíu rượu trắng, nếu có chút tinh dầu cà cuống nữa thì tuyệt hảo. Ai không ăn được mắm tôm thì thay bằng nước mắm chua ngọt .
- Sắp, bún, rau thơm, nước chấm và lạc rang ra đĩa ( lạc có thể để nguyên hạt hoặc giã hơi dập).
- Hành lá và thì là cắt khúc dài khoảng 3cm. Phần củ hành trắng thái mỏng ngâm với chút dấm, đường.
- Cá sau khi ướp, lấy ra sắp vào vỉ, ngon nhất là nướng trên than hoa, nếu không tiện thì nướng bằng lò nướng. Chỉ cần nướng se mặt cá, và cá chín tới thì lấy ra.

Sắp một chiếc bếp ga nhỏ và chảo dầu hoặc nồi nướng nhỏ nhỏ ra bàn. Khi chảo dầu nóng, cho cá, hành lá và thì là cắt khúc vào đảo đều to lửa cho rau và cá quyện vào nhau, hơi cháy cạnh một chút thì để nhỏ lửa hoặc tắt bếp chỉ để giữ ấm cá.














Bánh qui dừaTôm chiên

Comments

teppi 3. September 2008, 08:55

Ngày xưa đúng ăn Chả Cá chỉ có Chả cá Lã Vọng, bây giờ thì tớ không còn thích nữa. Cá bây giờ phần nhiều là cá quả, nhân viên thì cực chán và không sạch sẽ. Khi nào về, bạn thử ăn Chả cá Thăng Long đi, nằm trên đường Thành ấy, ăn thử rồi so sánh với Lã Vọng bạn nhé.
Mà Lã Vọng hay Thăng Long chắc không bằng Chả Cá MH nhỉ
:smile:

hoikun 4. September 2008, 01:38

Bạn ơi, tớ mấy lần về toàn ăn chả cá Thăng Long đấy, hihi. Bài này viết từ lâu rồi lôi lại nên ko sửa nữa.
Bạn cho tớ địa chỉ đi, cứ để nhắc mãi :D.

teppi 4. September 2008, 02:20

Ơ, thế phải check msg đi chứ, hôm qua không chờ được đã gửi địa chỉ rồi mà :D

yummyVirgoM 8. September 2008, 03:25

Check rồi check rồi :D. Chờ nhé.

JanePhung 4. October 2008, 05:13

*Chìa bát* . Chị ơi cho em ăn mới :insane: . Xèm quá xèm quá. Mặc dù em ko biết ăn mắm tôm mà vẫn khoái món này mới chết chứ :D . Mà nhà em ngay gần chả cá Thăng Long nhưng chả bao h ăn nhé, toàn ra Nguyễn Trường Tộ ăn thui ạ. Ngon, nhà hàng sạch sẽ, nhân viên tận tình.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.