Monday, 23. November 2009, 04:58:56
Cuối tuần, ra chợ HK làm chai cho ấm bụng, rủ thêm thằng đệ, 2 anh em 1 chai 2 dĩa (dân phá mồi ko

).
Đang nhậu ngon lành thì thằng em hỏi 1 câu đơn giản thế này mà nghĩ hoài ko ra:
- Tại sao trong thí nghiệm điện lớp 11, đo E và r của pin thì ko được dùng pin mới mà phải dùng pin cũ!

(thằng em nó học SP Lý)
- Ôi dào, hàng mới ko xài lại đi dùng đồ cũ! Chắc là mấy lão thầy tiết kiệm nên bắt học sinh làm thế đó mà
Nó cũng ko biết câu trả lời

. 2 anh em mới quyết định fone cho thầy giáo cũ dạy Lý hồi cấp 3. Nghe giọng nhè nhè đoán chừng mới nhậu xong .

. Thầy đang ở Sài Gòn họp Hội Đồng Hương nhân 20-11 mà

. Tuy xỉn nhưng thầy vẫn đưa ra câu trả lời hết sức thiết phục và... thú vị

: Pin mới thì sao phải đo, học sinh cứ ghi số liệu trên pin vào là ok, pin cũ mới phải đo lại! Ôi ôi! Thì ra là thế. Làm 2 anh em cứ suy nghĩ, vận dụng toàn bộ kiến thức Lý mà vẫn ko nghĩ ra, bởi vì cách giải thích chả có liên quan j tới môn này cả!

Thế mới thấm thía, rút ra bài học: Thứ j cũng phải xem xét toàn diện, từ khía cạnh chuyên môn đến không chuyên môn tí ti j hết

! Thật là câu châm ngôn kinh điển!

PS: Đã được nghe cái giọng thân quen đó sau 1 năm xa cách

, cứ ngỡ nó xù mìn luôn rồi