VIẾT MỘT CUỐN SÁCH CHO RIÊNG MÌNH
Tuesday, 4. September 2007, 00:55:53
Mơ làm nhà văn sao ??? Hihihihi ... cũng có thể lắm chứ. Đã là mơ mà, đâu có hại ai đâu, tội gì mà không thử nhỉ ?!
Thành thật mà nói, tuy là thời gian tiếp xúc với tin học cũng khá lâu (trước năm 2000), tuy là cũng có viết lách chút ít (chỉ là các bài hướng dẫn nho nhỏ về tin học), tuy là cách có chút ít khiếu ăn nói, nhưng kỳ thực thì đây có lẽ là một trong những mục tiêu đầy ý nghĩa với một người như tôi: viết một cuốn sách để đời !.
Nghe sao mà to tát quá (thú thật là đến giờ, mỗi khi nghĩ đến việc này thì tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng) phải không bạn ?! Bởi lẽ, với một người chỉ mới trạc 20-21 tuổi, thì việc viết một bài văn cho ra hồn, đôi khi đã là cả một vấn đề chứ đừng nói là viết sách, mà lại là sách về tin học – một loại sách không chỉ đòi hỏi người viết phải hiểu biết nhiều, am tường về vi tính, mà nó còn đòi hỏi ở họ một thứ mà không phải ai cũng có: kinh nghiệm và cách diễn đạt !
Tôi cảm thấy mình khá may mắn. Kể ra thì tôi đã từng tham gia khá nhiều diễn đàn tin học (trong và ngoài nước) đó chứ. Ngặt một nỗi là tham gia nhiều, rồi chán nản cũng nhiều (vì nhiều lý do, nhưng đa phần là do không tìm thấy được sự đồng cảm ở những diễn đàn mà tôi tham gia), cứ vào rồi ra, dạo nay đây mai đó, hết diễn đàn này rồi tới diễn đàn khác. Tính khí thất thường là vậy, nhưng cũng may là biết lo xa, cứ mỗi lần thấy được topic nào hay, nhiều người xem/trao đổi/tranh luận là tôi đều lập tức lưu lại đặng còn có cái sau này mà dùng. Riết rồi cũng sưu tầm được mớ tài liệu kha khá, đa phần chủ yếu về mảng cài đặt + “chế” Windows, tối ưu + tùy biến + tinh chỉnh hệ thống, multi-boot, ...
Tôi nhớ không lầm thì đó là vào tháng 07 năm 2005, khi tôi lần đầu tiên viết bài giới thiệu trên một số diễn đàn tin học trong nước về bản Windows mà tôi đặt tên nó là Windows XP Personal Edition do chính tay mình tự chế. Thời gian đó tôi vui lắm ! Không vui sao được khi biết được rằng cái bản Windows tự chế “trẻ con” ấy lại là bản Windows đầu tiên ở Việt Nam “nổ súng” khơi màu cho phong trào Windows Unattended. Không vui sao được khi chỉ vừa đăng lên không lâu thì được rất nhiều người (trẻ có, đứng tuổi có) quan tâm, có người là admin điều hành của diễn đàn, thậm chí có người là người Việt sống ở nước ngoài (thời điểm đó, có một số bạn ở Singapo quan tâm tới nữa thì phải).
Ấy vậy mà không được bao lâu thì “đứa con đầu lòng” của tôi cũng “lụi” mất. Rồi tiếp theo đó là do mâu thuẫn với một số thành viên của các diễn đàn (có lẽ do cách nói chuyện “thẳng đến mức khó nghe”), rồi có diễn đàn thì bị hacker đánh sập một thời gian, đủ thứ các cái. Tôi đâm chán nản, rồi ngưng online một thời gian.
Khoảng thời gian này, các phiên bản Windows Unattended cứ tiếp nối nhau ra đời. “Hàng Tây” có, mà “hàng ta” cũng có. Nổi đình nổi đám trong số này có lẽ phải kể đến bản “Windows XP SP3” của Amit Talkin. Song song đó, tại các diễn đàn tin học trong nước, một số “cao thủ” cũng bắt đầu mon men tìm hiểu lĩnh vực này và tiếp đến là hàng loạt các bài viết ra đời. Cãi nhau mãi cũng chán, tôi chuyển sang hướng ... ngồi xem “trâu bò hút nhau” để rút kinh nghiệm, đồng thời, hễ có cơ hội là tải hết tất tần tật các bản Windows tự chế đó về mà mổ mà xẻ. Nghề dạy nghề, riết rồi cũng có một mớ kiến thức kha khá, tuy không bằng ai nhưng cũng đủ để ... khè người khác !.
Độ khoảng gần giữa năm 2006 thì tôi tham gia hoạt động lại ở một số diễn đàn (cũng có tham gia thêm một số diễn đàn mới, rồi được ban quản trị của các diễn đàn đó chú ý, mời làm mod). Thời gian này, tôi may mắn có cơ hội tiếp xúc với internet nhiều hơn, nhưng thay vì tham gia trao đổi, tranh luận ở các diễn đàn, tôi dành hầu hết thời gian cho việc tìm và download tài liệu liên quan đến các mảng kể trên. Đùng một cái lại xảy ra biến cố (tôi nhớ không đích sát lắm, nhưng có lẽ là vẫn do chán nản vì bất đồng ý kiến với các thành viên khác tham gia trên các diễn đàn) nên tôi lại tiếp tục ... quay về “ở ẩn”.
Đợt “bế quan luyện công” này coi vậy mà hiệu quả. Kiến thức tăng lên thấy rõ, hiểu được nhiều vấn đề hơn (trước kia không thể hiểu/giải thích) nên đâm ra hăng hái viết lách hẳn. Tiếc một cái là mỗi bài tôi viết đều mang tính độc lập, không liên kết được nhiều với các vấn đề được đề cập trong những bài khác, khiến không ít bạn bè đôi khi cũng “vất vả”. Thật ra, ngay từ thời điểm năm 2005 tôi đã có ý định viết một cuốn sách nhằm làm tài liệu tham khảo về Windows Unattended rồi, nhưng khổ nỗi vốn ngoại ngữ nghèo nàn quá, tài liệu thì lại quá nhiều (không có lấy một bài bằng tiếng Việt) nên thôi phải bỏ (mỗi lần viết được dăm ba câu rồi lại thôi, hết ý, vẽ bí).
Nhưng chuyến này thì khác. “Không thành công cũng thành nhân”, tôi viết trước hết là cho tôi, cho chính bản thân mình (thú thật là tôi ... “sợ” !. Tôi mắc một cái bệnh buồn cười là ưa cẩu thả nhưng được cái hay quên ! Mà bạn biết rồi đấy, tin học là cái môn mà 1-2 bữa không ôn thì cứ y như là chưa biết gì. Bởi thế nên tất cả những gì mà tôi cho là cần, cho là hay thì phải ghi ra giấy, còn nếu không thì phải chuyển ngay mớ kiến thức đó thành phản xạ). Nhỡ đâu mai này, lắm lúc đụng đến phần nào đó trong Windows Unattended mà cái bệnh hay quên nó tái phát thì khổ. Kế nữa là dạo gần đây cái bệnh chết toi kia nó không có chiều hướng giảm, được cái là nó lại phát sinh thêm cái bệnh lười, mà tài liệu, kiến thức do tôi tổng hợp được thì ngày càng nhiều (không riêng gì về mảng Windows Unattended), nếu không viết ra thì chắc có ngày tôi chết vì tức điên lên mất (đã bao giờ bạn rơi vào tình cảnh “Mình nhớ là trước đây cái đó mình đã làm rồi, mà sao bây giờ làm lại không được nhỉ ?”. Tôi tin là nếu không tức lộn gan thì cũng tức ... ói máu !). Mà đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho ra trò, bạn nhỉ ?! Chính thế mà quyển sách này mới ra đời !
“Làm chưa chắc đã thành công, nhưng không làm thì chắc chắn không thành công”. Thôi thừ cứ viết vậy, ra sao thì ra !. Thật sự là tôi rất lo, lo vì không biết bạn sẽ nghĩ gì, sẽ đón nhận quyển sách này như thế nào. Nhưng điều tôi lo hơn cả, đó chính là: Không biết liệu mình ... có viết xong nổi cuốn sách này (trước thời hạn đã định) không ? Mời bạn xem sơ qua thử cái “mục lục đại cương” của “cục cưng” tôi nhá (hoặc click vào đây để xem Bảng Mục Lục chi tiết dưới dạng web (xuất ra từ file excel):
- Tựa sách: Tự tay thiết kế hệ thống Windows toàn diện
- Tác giả: Lương Thiên Khôi
- Nội dung chính:
+++++ Xây dựng một phiên bản Windows + Office theo phong cách riêng
+++++ Kỹ thuật sao lưu và phục hồi hệ thống cao cấp
+++++ Multi-boot CD/DVD/USB
- Bắt đầu: qúy III năm 2005
- Kết thúc: qúy I năm 2008 (dự kiến)
Lời tựa
Lời nói đầu
Lời cảm ơn
PHẦN 01: WINDOWS UNATTENDED
Chương 01: Tổng quan về Windows Unattended
Chương 02: Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ
Chương 03: nLite - Người đi tiên phong
Chương 04: Windows siêu nhỏ - Lợi ít hại nhiều
Chương 05: Tích hợp Service Pack, Hotfix bằng phương pháp thủ công
Chương 06: Tích hợp Service Pack, Hotfix bằng phần mềm hỗ trợ
Chương 07: Tổng quan về Addon, Silent Switch, Silent Install
Chương 08: Các phương pháp tạo Addon và một số vấn đề liên quan
Chương 09: Tích hợp Addon
Chương 10: Tích hợp Internet Explorer 7, Windows Media Player 10/11
Chương 11: Addon - Nên tích hợp sẵn hay để tùy chọn ?
Chương 12: Thiết kế menu lựa chọn ứng dụng với Windows Post Install
Chương 13: Bổ sung trình điều khiển thiết bị cho Windows. DriverPack
Chương 14: Xử lý một số thành phần liên quan đến giao diện mặc định của Windows
Chương 15: Tuỳ biến hoá giao diện cài đặt Windows
Chương 16: Cá nhân hoá System Properties
Chương 17: Sơ lược về quy trình cài đặt Windows. Ý nghĩa từng giai đoạn
Chương 18: WINNT.SIF - Cái nhìn toàn diện
Chương 19: Cập nhật hotfix cho Windows: AutoPatcher hay RyanVM UpdatePack ?
Chương 20: Làm đẹp cho Windows: XPize hay Vista Transfomation Pack ?
Chương 21: Tùy biến hóa giao diện cài đặt Windows
Chương 22: Tận dụng Registry để tinh chỉnh Windows
Chương 23: Một số lưu ý khi thao tác bộ nguồn Windows 2000/2003
Chương 24: Thiết kế giao diện Auto-Play
PHẦN 02: OFFICE UNATTENDED
Chương 25: Khai báo lần cuối. Vai trò và ý nghĩa thực tiễn
Chương 26: Tích hợp ServicePack, hotfix
Chương 27: AutoPatcher dành cho Office
Chương 28: Tích hợp file thiết lập cấu hình sẵn
Chương 29: Office đa tùy chọn
Chương 30: Thu nhỏ Office
Chương 31: Một số lưu ý
PHẦN 03: ĐÓNG GÓI - THỬ NGHIỆM
Chương 32: Đóng gói bằng phương pháp thủ công
Chương 33: Đóng gói bằng phương pháp tự động
Chương 34: Ghi file ISO ra CD/DVD, ghi sao cho đúng ?
Chương 35: Một số lỗi thường gặp trong quá trình thử nghiệm
Chương 36: Máy ảo: Virtual PC, VMWare hay QEMU ?
PHẦN 04: TRIỂN KHAI QUY TRÌNH CÀI ĐẶT
CHƯƠNG 37: Phân vùng hệ thống: đâu là giải pháp tối ưu ?
CHƯƠNG 38: Hệ thống file NTFS hay FAT32 ?
CHƯƠNG 39: Giản lược một số bước chính trong quy trình cài đặt
PHẦN 05: DRIVER & SOFTWARE
Chương 40: Driver: những cái nên và không nên
Chương 41: Trình tự cài đặt các ứng dụng. Hướng dẫn cài đặt một số ứng dụng phổ biến
Chương 42: Phần mềm portable: nên hay chăng ?
Chương 43: Danh sách một số ứng dụng khuyến cáo nên dùng
Chương 44: Đóng băng hệ thống: một số lời khuyên thiết thực
PHẦN 06: TINH CHỈNH HỆ THỐNG
Chương 45: Một số công cụ hỗ trợ tăng tốc hệ thống nổi tiếng
Chương 46: Service - Quản lý các dịch vụ
Chương 47: Registry - Hồn của Windows
Chương 48: Group Policy - Nâng cao quyền kiểm soát
Chương 49: Giải pháp cho nhiều người dùng chung: Defaul Profile
Chương 50: Tăng tốc khởi động hệ thống với MS Bootvis
Chương 51: Chống phân mảnh hệ thống
Chương 52: Xử lý một số file, folder trong Windows
Chương 53: Tối ưu, tối thui - Ranh giới mong manh
PHẦN 07: TÙY BIẾN GIAO DIỆN
Chương 54: Đại cương về hệ thống giao diện của Windows
Chương 55: Một số phần mềm hỗ trợ thay đổi giao diện
Chương 56: Gói giao diện toàn năng. Đâu là sự lựa chọn sáng giá ?
Chương 57: Hồn XP da Vista, chuyện không phải dễ
Chương 58: Hồn XP da Mac, khó nhưng xứng đáng
PHẦN 08: SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI
Chương 59: Lại chuyện driver
Chương 60: System Restore, Norton Ghost, TrueImage. Đâu là sự lựa chọn hoàn hảo ?
Chương 61: Những việc cần làm trước khi sao lưu
Chương 62: Sao lưu bao nhiêu lần là đủ ?
Chương 63: F11 - Phục hồi từ một phím nhấn
PHẦN 09: UNIVERSAL RESTORE IMAGE
Chương 64: Có hay không chuyện ngỡ như mơ ?
Chương 65: Acronis TrueImage Universal Restore - Chưa phải là tất cả
Chương 66: Hardware Abstraction Layer, Mass Storage Device - Mơ hồ những khái niệm
Chương 67: Chiếc chìa khoá vàng
Chương 68: Driver Scanner - DriverPack
Chương 69: Sysprep - Hạt tiêu đến từ Microsoft
Chương 70: SYSPREP.INF, WINNT.SIF - Giống và khác
Chương 71: Norton Ghost và TrueImage - Lại phải chọn lựa
Chương 72: Tóm lược quy trình thực hiện
PHẦN 10: ĐA HỆ ĐIỀU HÀNH:
Chương 73: Chung một mái nhà. Dễ mà khó
Chương 74: Quản lý bằng công cụ có sẵn
Chương 75: Quản lý bằng phần mềm chuyên dụng
PHẦN 11: BỘ ĐĨA PHỤC HỒI ĐA NĂNG:
Chương 76: TrueImage và DiskDirector - Bộ đôi hoàn hảo
Chương 77: Acronis Universal Restore CD/DVD - Khi nào và tại sao ?
Chương 78: Acronis Universal Restore USB - Bước tiến vượt bậc
Chương 79: Một số vấn đề cần lưu ý
PHẦN 12: MULTI-BOOT CD/DVD/USB
Chương 80: Tổng quan về multi-boot
Chương 81: Hiren's Boot CD - Con chim đầu đàn
Chương 82: Tùy biến HBCD
Chương 83: Đại cương về Windows "nhúng"
Chương 84: WinPE, Bart's PE. Đâu là giải pháp ?
Chương 85: Plug-in dành cho Windows "nhúng". Cái nhìn tổng quan
Chương 86: WinUSB - Đỉnh cao của việc nghiên cứu
Chương 87: Đặt nhiều phiên bản Windows lên cùng một CD/DVD
Chương 88: Chuyển đổi bootable CD/DVD sang bootable USB
Chương 89: Tổng hợp một số phương án thực hiện multi-boot CD/DVD
Chương 90: Tìm hiểu về Bootable CD Wizard
Chương 91: BCDW + CDScript = Giải pháp tối ưu
PHẦN 13: KỸ THUẬT XỬ LÝ LỖI
Chương 92: Tổng quan về Blue Screen of Death
Chương 93: DUMP - Xung đột hệ thống
Chương 94: Đôi điều về phím F8
Chương 95: Thao tác nhanh với MS CheckDisk
Chương 96: Recovery Console: Không phải ai cũng biết
Chương 97: Phương án cuối cùng
PHỤ LỤC A: TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC B: NHẬT KÝ QUÁ TRÌNH BIÊN SOẠN
PHỤ LỤC C: THÔNG TIN VỀ TÁC GiẢ
THAY LỜI KẾT
(hoặc click vào đây để xem Bảng Mục Lục chi tiết dưới dạng web (xuất ra từ file excel)
Nhìn cũng khí thế, cũng hoành tráng, cũng không tệ chút nào bạn nhỉ ?! Thời gian này, khi bạn đang đọc đến đây thì tôi vẫn còn lụi cụi, lui khui ngồi gõ gõ, hết gõ lại quay sang tổng hợp các bài sưu tầm trên mạng, rồi dịch các tài liệu bằng tiếng Anh ra, rồi sắp xếp, phân bố các đề mục, các chương sao cho hợp lý.
Cá nhân tôi thì tôi cũng vẫn còn chút phân vân, vẫn thấy sao nó cứ .... “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả hai mắt đều mệt và mỏi”. Còn bạn thì sao ? Bạn thấy cái “mục lục đại cương” ở trên thế nào ? Đã hợp lý chưa ? Tôi sẽ rất vui, rất cảm kích và rất lấy làm vinh dự nếu được bạn chỉ rõ ra chỗ nào sai, chỗ nào chưa hợp lý, cần bổ sung thêm mục nào, gộp chung hay tách rời các đề mục nào (thậm chí cần xoá bớt đề mục/chương/phần nào cũng được). Miễn thấy hợp lý là tôi “đắc-co” ngay !.
Đôi dòng tâm sự, mong nhận được sự quan tâm và đôi lời nhận xét từ bạn.
Chào thân ái
Lương Thiên Khôi
zeroman_ltk
Các diễn đàn thảo luận:
[url]http://my.opera.com/zeromanltk/blog/viet-mot-cuon-sach-cho-rieng-minh
[url]http://www.ddth.com/showthread.php?p=836432
[url]http://www.updatesofts.com/forums/showthread.php?t=111159
[url]http://vietsupport.com/community/showthread.php?t=67030
[url]http://softvnn.com/forums/showthread.php?t=65674
[url]http://megasharesvn.com/forum/showthread.php?p=43122
19h00-02/09/2007: bắt đầu
07h00-03/09/2007: kết thúc
09h15-04/09/2007: cập nhật lần 1
08h40-08/09/2007: cập nhật lần 2 (chương 15 và chương 21 trùng)
09h30-17/09/2007: cập nhật lần 3 (bổ sung link thảo luận của các diễn đàn)
18h00-18/10/2007: cập nhật lần 4 (bổ sung link thảo luận của các diễn đàn)
By khoakotaro, # 4. September 2007, 01:41:02
By Kiam_vnfx, # 4. September 2007, 02:53:35
- Em hiểu nhầm rồi, đây là các phần trong một cuốn sách đấy !
- Rất cảm ơn em đã động viên
@kiam_vnfx:
- Sách này mình soạn, có bán hay không thì mình cũng chưa biết. Dĩ nhiên là tài liệu hướng dẫn thì phải có hình minh hoạ rồi.
Thân mến !
By zeromanltk, # 4. September 2007, 03:19:43
Tuyet, zeroman la`m duoc da'y.
Quyen sa'ch na`y se~ lai 1 lan nua~ la`m da.y so'ng vie't la'ch ve thu thuat trong cong dong tin hoc.
Co' len nhe
Thong bao' o status Y!m de`u de? anh em co`n biet' ma` tham khao
Thanks
By anonymous user, # 5. September 2007, 02:03:08
Đây là cuốn sách hoàng tráng nhất mà tôi từng thấy, mong các bạn cùng ủng hộ Zeroman để đứa con này được ra đời nhanh có sự thông minh và cả đẹp trai nữa. Như Zeromanltk vậy.
Cố lên
by ntherol
By ntherol, # 5. September 2007, 03:18:32
Cục cưng quá lời òi, sao cứ hùa với mọi người mà ... khen K hoài vậy !
By zeromanltk, # 5. September 2007, 03:22:37
CÒn nếu anh có file ebook thì share cho em nha.em có add nick yahoo của anh đó. nick em là : changtraikhokhao998 đó anh
By khoakotaro, # 21. September 2007, 12:11:34
Thú thật là lúc đầu anh không có ý tưởng sẽ in nó ra thành sách, lại càng không có ý muốn bán. Tin hay không thì tùy em (và tuỳ ai đó đang đọc những dòng này).
Anh chỉ tính là nhờ một số bạn bè in ra độ khoảng 10 cuốn (hoặc nhiều hơn chút) để dành tặng cho bạn bè, người quen, v.v... Còn chuyện khác thì sau này hẳn tính.
Thân mến !
By zeromanltk, # 22. September 2007, 01:14:50
Chào bạn. Quả thật khi đọc xong entry này của bạn, mình rất ấn tượng. Ấn tượng thứ nhất là mình hơi sốc vì lượng kiến thức khá lớn của bạn mặc dù bạn còn khá trẻ. Ấn tượng thứ hai là mình rất khâm phục trước việc bạn sẵn sàng dành một thời gian và công sức khá lớn vào việc viết một cuốn sách tin học có nội dung phong phú và đặc biệt mà không nhằm mục đích tiền bạc. Ấn tượng thứ ba là cách trình bày các bài tuts có hình thức rõ ràng và mạch lạc của bạn ... Và còn nhiều ấn tượng đặc biệt nữa ... Mình tin chắc rằng nếu bạn có quyết tâm thực hiện cuốn sách đến cùng thì chắc hẳn nó sẽ trở thành một "hiện tượng tin học" đặc biệt tiếp theo
By anonymous user, # 25. September 2007, 14:11:28
Thật không gì hạnh phúc cho bằng khi mình làm được một việc thật ý nghĩa. Thật không gì hạnh phúc cho bằng khi mình làm được một việc mà ai đó cho là cần thiết, và trên hết, không gì hạnh phúc cho bằng khi ai đó quan tâm, động viên, khuyến khích những gì mình đang làm. Và đó cũng chính là tất cả những gì tôi cần - một nguồn động lực hết sức quý báu để tôi có thể hoàn thành một "tác phẩm để đời".
Chân thành cảm ơn bạn một lần nữa và mong bạn tiếp tục ủng hộ, góp ý.
Thân mến !
By zeromanltk, # 27. September 2007, 04:48:47
Dạo này không thấy bạn Zeroman_ltk online .Chắc do tập trung cho việc viết sách đây. Nhìn vào title của cuốn sách đủ thấy sức lôi cuốn của nó rồi. Cảm ơn bạn LTK vì mục đích chung này nhé. Khi nào có gửi mình cái link download nha. Mình sẽ giới thiệu giúp bạn cho thật nhiều người biết.
Một lần nữa cám ơn về những bài viết dành cho cộng đồng. ;)
By anonymous user, # 8. October 2007, 14:26:49
UHm, em cũng có vài góp ý với anh, anh muốn viết 1 cuốn sách để đời hay là 1 cuốn tin học để đời??? em nghĩ viết sách tin học thì chẳng liên quan nhiều đến văn chương. Đó là ý kiến khách quan of em.
By Pham.Nguyen, # 14. October 2007, 03:38:39
1. Chào em ! Rất vui được làm quen với em.
2. Nói như thế nào cũng đúng, một cuốn sách để đời (của anh) về tin học hay một cuốn sách để (cả) đời, đều đúng cả.
- Sách tin học và chuyện văn chương, đúng là không có liên quan gì về nhau. Nhưng anh hy vọng, khi sách ra đời, em sẽ ngạc nhiên về một quyển sách mà trong đó tác giả đã mang "văn nói" vào "văn viết".
Thân mến !
By zeromanltk, # 15. October 2007, 02:57:06
Ong chac biet tui la ai roi fai hem?? =))
Con không biet viet cuon sach nay di nữa.
hehe. co cần tui làm đồng chủ biên không?? =)) co gi cho tui biet hem ?? hehe
By anonymous user, # 30. October 2007, 12:29:31
anh oi dzay anh co dong goi thanh ebook ko.
Neu co' nho' share cho em nha.
Yahoonick: anhthienad
a` anh bay` em cach' tao win tich hop phan mem tudong cai dat di.
Em rat muon lam no'/
Thanks much
By anonymous user, # 3. February 2008, 10:26:43
chân thành cảm ơn!
By 07tlt, # 3. April 2008, 08:06:48
anh gì đó ơi!
e chẳng thích gì về tin học,mặc dù e đang học tin học.Nhưng đọc bài của a e thích lắm!
e còn nhìu điều chưa biết lắm!
a có thể chỉ giáo cho e ko?
cho e nick yahoo của a nha!
a có thể cho e add nick ko?
để khi nào bí quá e xin a 1 chút bí kíp
By nhoxiuanhthuong, # 25. April 2008, 06:03:47
By 07tlt, # 16. May 2008, 02:34:49
By monkeyking22006, # 19. June 2008, 12:34:53
Không có gì đâu bạn ! Bạn chịu khó check mail thường xuyên giùm mình. Mọi công việc đều tiến hành qua email.
Thân mến !
By zeromanltk, # 20. June 2008, 01:29:09
By langtultndk, # 4. July 2008, 15:36:45