Chúc mừng năm mới 2010
Friday, January 1, 2010 7:31:19 AM
Các bạn thân mếm của tôi. Năm 2009 đi qua rồi, dù có nói gì đi nữa thì những thành công hay thất bại của các bạn trong năm 2009 cũng đã qua đi rồi. Nếu bạn là người thực hiện được những dự định của mình trong năm vừa qua? Tôi chúc mừng bạn nhé! Và chẳng có lý nào hôm nay lại không thưởng cho mình được vui vẻ với bạn bè và người thân xung quanh cả phải không bạn? Tận hưởng đi nào bạn của tôi
. Nhưng này, vui mấy thì vui bạn cũng phải dành chút ít thời gian để tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn trong năm nay nhé
. Còn bạn, Tôi thấy bạn đang buồn đấy
. nếu bạn chưa thực hiện được dự định nào trong năm nay. Hay đó là một năm thất bại của bạn. Điều đó làm bạn tâm trạng của bạn buồn trong ngày đầu năm mới này ư? uhm, làm sao có thể vui được phải không bạn, vậy bạn hãy dành lấy 1 ngày đầu năm này, tìm một không gian nào đó mà ở đó bạn có thể trải rộng suy nghĩ của mình, rồi đưa suy nghĩ của mình về trạng thái thật cân bằng xem xét lại những thất bại, tìm kiếm những nguyên nhân đó từ đâu. Hãy cố gắng tìm ra những nguyên nhân bạn ạ. Đừng trốn tránh cái tôi cá nhân quá lớn của mình mà không chấp nhận nó, chẳng có gì xấu hổ với chính suy nghĩ của mình cả phải không bạn? rồi tiếp tục thực hiện lại nó trong năm nay nhé. Thời gian vừa cho bạn thêm 365 ngày nữa để thực hiện đấy. Nhưng bạn nên nhớ, ông ấy chẳng cho không bạn đâu. Bởi vì, ông ấy sẽ lấy đi tuổi xuân của bạn, lấy đi lời hứa của bạn với mọi người, lấy đi lòng tin của mọi người vào bạn, lấy đi sức mạnh của bạn và có thể lấy đi những người thân thiết xung quanh bạn nữa đấy. 365 ngày thật sự không nhiều đâu phải không bạn? Nó nhanh lắm, giống như 365 ngày của 2009 đấy. Nó vừa qua cách đây có mấy tiếng thôi bạn ah. Viết ra đi bạn...đứng dậy đi...thực hiện đi...chạy đi...Bạn của tôi ơi! cẩn thận và cố gắng lên nhé!
Còn tôi...Có lẽ giờ phút này xin phép các bạn, tôi không nên nói gì cả. Bởi vì những gì tôi nói với những người thân xung quanh tôi cho đến giờ phút này tôi đã làm cho họ thất vọng. Từ giờ tôi chỉ nên làm, chỉ nên thực hiện, nói ra chẳng có nghĩa lý gì cả. Xin lỗi vì sự im lặng này.
Năm 2010 đã đang chuyển động rồi. Những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới chúng ta cũng đã gửi tới nhau. Tôi chỉ muốn chúc cho các bạn sau những giờ làm việc, học tập các bạn đều có những phút giây nghỉ ngơi thật sự thoải mái, được vui hết mình cùng bạn bè trong những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết bạn nhé. Tôi không muốn thấy bạn lẻ loi và buồn phiền trong những lúc đó. Bản thân tôi cũng không muốn như vậy đâu bạn thân mếm! HAPPY NEW YEAR!!!













