Skip navigation.

o0o Lớp 12Ô's Blog o0o

http://ThuongTin.Kiss.VN - Last updated: 26/08

STICKY POST

Video Offline Party - Class 12Ô - 19/07

Chào toàn thể đồng bào, sau khi upload 1 loạt những bức ảnh hợp lý nhất thì toàn bộ video clip quay hôm đó cũng đã được Quân up lên Clip.VN. Đây là clip đầu, nếu muốn xem các clip tiếp theo các bạn vui lòng nhất vô Read More.


Read more...

STICKY POST

Công điện khẩn từ Marseille - France

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XIN Ý KIẾN

Kính gửi: Toàn thể anh chị em thành viên lớp 12 Ô yêu mến.
Đồng kính gửi: các anh em, môn hạ các băng đảng khác...

Em là K.Vân, rất vui mừng & xúc động nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các anh chị em. Bên cạnh đó cũng tự nhận thấy mình chưa đủ khả năng để đưa ra 1 quyết định quan trọng trong cuộc đời. Sau đây em xin được trình bày hoàn cảnh cụ thể, rất mong nhận được sự đóng góp, giúp đỡ của mọi người:


I.THỰC TRẠNG:
1.SV năm thứ 3 (năm sau là năm 4, 2 năm nữa sẽ có bằng kĩ sư) – Viện Công nghệ Sinh học & Thực phẩm (em học thực phẩm) trường ĐH Bách Khoa HN.
2.Sau 5 năm, lớp em có 15 thành viên & sẽ có vài cơ hội để DU HỌC PHÁP (khoảng 4, 5 người nhưng số người tài lớp em rất nhiều, hehe tham vọng & tỉ lệ chọi khá cao). Quên chưa đính chính 1 chuyện là em vào lớp này ban đầu ko với mục đích du học, mà chỉ ham hố do bị dụ dỗ sẽ có vài xuất đi chơi hè bên đó thôi (huhu thế nhưng vào đến nơi mới bít chính sách đó bị cắt từ khoá bọn em - thế mới đau em chứ!) Hic kể thêm với các bác là 1 đứa lớp em bảo nó thích đi du học, nó sẽ đi bằng mọi giá!!! Em mà có động lực thế thì chả phải suy nghĩ, đằng này chỉ ham vui ham chơi thui huhuhu

II.NẾU QUYẾT ĐỊNH ĐI:
1.Tấm bằng BK ko bit đi đâu về đâu, mà em ko thích làm gì rùi bỏ dở. Sớm muộn gì cũng phải ôm được cái bằng ĐHBKHN hehe
2.Sang đó: SV năm thứ 3 – Khoa Công nghệ Sinh học (có thể về Gen - chắc vậy) trường l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Luminy - Marseille II.
Sau 3 năm em sẽ có bằng kĩ sư trở về nước (dĩ nhiên là còn phụ thuộc lực học của mình nữa) – mà đứa nào nói em đi 7 năm đấy, thất thiệt quá!!!


Thuận lợi cũng thấy nhưng khó khăn thì triền miên, các bác cứ đặt mình vào vị trí em & suy nghĩ hộ em nhé! Gửi đến các bác lời cảm ơn chân thành & sâu sắc nhất!
PS: té quên nếu đi tháng 9 này em bay.
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2008
ĐẶNG THỊ KIỀU VÂN

Đăng bởi zicoforkids - Phỏng theo tác phẩm "Đường Đến Paris" của "Kiều Vân" sư muội

STICKY POST

Chú ý: Bầu chọn "Miss 12Ô" - 07/2008

Chào cả nhà, dĩ nhiên vào thời gian này tâm điểm quan trọng nhất của chúng ta không gì khác ngoài cuộc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long vào danh sách thăm quan hè này nhưng đối với tôi thì có 1 cuộc bầu chọn khác còn quan trọng hơn. Đó là 1 kế hoạch mà tôi và 16 đấng nam nhi ở 12Ô 's Blog đã úp ủ suốt 5 năm qua, tưởng như đã đi vào quên lãng nhưng cuối cùng đã được thống nhất sau vụ TBN vô địch EURO 2008.

Đó là cuộc bầu chọn "Miss 12Ô 's Blog", 1 danh hiệu mà tớ rất muốn trao cho tất cả 32 chiến sỹ áo 2 dây lớp ta nhưng cuộc chơi nào rùi cũng sẽ có nhà vô địch, điều khác biệt lớn nhất ở cuộc bầu chọn này là chúng ta sẽ có tới 3 nhà vô địch (Dĩ nhiên là phải xếp theo thứ tự). Giải thưởng cực kì hấp dẫn - Cho cả 2 phía - cả người tham gia bầu chọn và người được bầu chọn, đó là ... đang chờ những đại gia Tuấn béo & Tuấn con tài trợ, nhưng yên tâm kiểu gì cũng có


Thể lệ cuộc chơi như sau, các bạn nữ không cần ứng cử, các bạn đã trình diễn đủ trong hơn 5 năm qua rùi. Điều cả lớp cần làm là tham gia bầu chọn, mỗi người được bầu chọn 1 lần thông qua nick Yahoo hoặc qua tin nhắn SMS. Các ứng cử viên sáng giá để các bạn tham khảo: Thư Thái - Q.Trang - Vân Anh - Hằng A - Lan Hương - Thanh Tú....vv .Mỗi tin nhắn bầu chọn hợp lệ phải bao gồm 3 cái tên không cần xếp theo thứ tự từ 1 -> 3 (Và để công bằng các bạn không được bầu cho chính mình), ví dụ :
"Miss 12O: Kiều Vân - Q.Trang - Thanh Tú" gửi qua nick cho tớ: dinhducnghia87@yahoo.com hoặc SMS:0962297280


Tớ và ban kiểm phiếu sẽ có trách nhiệm tổng hợp 1 cách trung thực toàn bộ tin nhắn bầu chọn của các bạn và đưa ra kết quả sớm nhất trước tháng 8, mỗi cái tên được bầu chọn được tính 1 điểm, 3 người có số điểm cao nhất sẽ là đoạt giải, người tham gia bầu chọn sớm nhất và chính xác cả 3 cái tên có số điểm cao nhất cũng sẽ có giải thưởng


Có vài người nghi ngờ tính thực tế của cuộc bầu chọn này nhưng theo tôi thì chúng ta đã đủ lớn rồi đây chỉ đơn thuần là 1 cuộc bầu chọn để tôn vinh cái đẹp (không chỉ trong hình thể mà còn ở vẻ đẹp tâm hồn và tính cách). Ai đó không bầu cho bạn không có nghĩa là bạn không xuất sắc mà đơn giản chỉ vì các bạn chưa hoàn thành cái gọi là "con đường hoàn thiện bản thân", Tương lai sẽ khác nhiều.....


Mong được sự hưởng ứng của các bạn