My Opera is closing 3rd of March

Vân Vân

Những ngày mưa, Cô gái chỉ muốn nằm cuộn tròn trong lòng Anh, được Anh gãi lưng, xoa đầu. Cô ấy ước vậy, vì chẳng bao giờ Cô ấy được như thế cả

ÍCH KỈ

Có lẽ là do ích kỉ quá, nên Trẻ Con luôn mong và tự ảo là Người Lớn luôn làm điều tốt cho Trẻ Con, kể cả chia tay vì không muốn lừa dối Trẻ Con thêm nữa cũng là muốn tốt cho Trẻ Con. Kể cả cmsn Trẻ Con khi qua ngày tận 19' cũng là có nhớ sn Trẻ Con. Thật là ích kỉ khi nghĩ vậy đúng không? Cũng vì ích kỉ nên Trẻ Con không vứt tự trọng lại để lao theo Người Lớn, kiềm chế không xuống taxi vào một hôm mưa lướt thướt khi đi qua chỗ Người Lớn làm, không để lại dấu tích rỳ đáng ngờ trên trang cá nhân của Người Lớn, sĩ diện đến mức vô tư gọi lại để chỉ đường này nọ - để Người Lớn nghĩ Trẻ Con phổi bò nhanh quên, rằng những gì đã có vs Người Lớn trong Trẻ Con chỉ như gió thoảng. Ích kỉ đến mức giấu hết những xót đắng trong lòng, không kể lể, thỉnh thoảng nhớ Người Lớn đến phát khóc thì lên đây viết như nhật kí, vì chẳng có ai đọc, mà cũng chẳng muốn ai đọc. Trẻ Con đã ích kỉ như thế.
Muốn hỏi Người Lớn có sống vui không mà không dám. Không muốn làm Người Lớn khó xử vì trả lời thì phiền mà không trả lời lại mang tiếng. Cứ lặng im âm thầm thế, rồi cuối cùng Trẻ Con sẽ quên thôi, phải không. Sau những đêm trùm chăn khóc ướt gối thì cũng sẽ qua hết phải không? Trẻ Con phải mạnh mẽ như thế, mới không làm Người Lớn bận lòng, phải để Người Lớn không biết những stt trên fb là âm chỉ Người Lớn, không biết 1 blog, 1 trang insta tồn tại chỉ hướng về Người Lớn. Đã từng như thế đấy.

MY LIKE-MOST NOVELĐÃ ĂN CHÁO ĐẬU CHƯA?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28