Skip navigation.

My Feeling...

MỘT CHÚT NHUNG NHỚ! MỘT CHÚT QUÊN! MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG!MỘT CHÚT HỜN!

"Tụi bây" nghĩ gì thế???

Vừa đọc xong bài náo trên tuổi trẻ: "Trước yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích biển đông"

Tin này nghe đã lâu, giờ mới chính thức đọc nó trên 1 tờ báo uy tín, ko biết chúng nó đang nghĩ gì? Sao ko nói luôn là: "mặt trời" là của tụi nó đi, ko biết liêm sỉ là gì, 1 lũ bệnh hoạn...

Make a wish...

For U
...

Lần đầu vào nhà thờ...

HÔm qua lần đầu vào nhà thờ...
Trước đó ngủ cả buổi chiều dậy, tụi bạn còn chơi bài, ra ngoài ngồi ghế đá, khung cảnh ở đây tự nhiên làm cho con ngưòi ta bình yên đến lạ.
Thấy mọi người ai cũng vào nhà thờ, tự nhiên lại muốn vào, thế là lạc bứơc, lần đầu tiên vào nhà thờ, thấy mọi ngưòi làm lễ cũgn làm theo...
Bên trong nhà thờ thấy mọi thứ bên ngoài như dừng hẳn lại, bao nhiêu nỗi phiền dưòng như bỏ wên ở ngoài, chỉ có tiếng mọi ngưòi đọc kinh, nghe những câu chuyện nói về chúa,...Tâm hồn thanh thản, cầu chúa tha thứ cho con mọi tội lỗi, càng ngày con càng ko phải là con...
Mấy hôm nay áp lực wá, biết vậy thà tớ đi 1 mình, ko cần giới thiệu cho ai...dường như chẳng thằng đéo nèo hiểu, có phải tụi nó chịu trận đâu chứ, mặc kệ, tới nứoc này tự thằng nào thằng đó lo...
Cả 2 buổi chiều hôm wa hôm nay, muốn 1 mình, cũng may khu sân trứơc nhà trọ thật yên tĩnh...Chỉ cần gói thuốc cũng có thể ngồi đó đến tận khuya...dưòng như nghiện mất rồi....

Đã có những ngày như thế...

,

3h sáng, về tới nhà trong khi còn đang muốn dạo đêm trong Thành phố 1 hồi nữa...
2h sáng, cùng với thằng Lâm lớp trưởng và ku Huy đi tìm hủ tíu gõ, tìm mỏi cả con mắt, cuối cùng cũng thấy 1 wán, chỉ còn đủ 6 tô đủ cho 3 thằng, vừa ăn vừa tám...đời chỉ có thế là sướng...
1h40 sáng, "hủ tíu mì bao tiền 1 tô vậy chú"..."15 ngàn"...3 thằng chỉ còn 40k, biết sao giờ, tìm chỗ khác :D, kiếp nghèo đói có khác...
1h sáng, bắt đầu chạy từ Thủ Đức về Tân Bình, Bình Tân...
23h35, thằng Khánh nhắn tin, "xin lỗi, K vừa mới té xe, àh cứ chơi đi, hôm sau Khánh trả lời sau...". Gọi đi gọi lại cho nó ko được...
23h30, thằng K gọi điện..."tụi bay về chưa?"..."đang trong bida"...."có mấy thằng đi?"..."có 8 thằng"..."tụi bay đang ở đâu?"..."tụi tao đang ở Đặng Văn Bi, mày lên được ko?"..."chắc tao lên ko được..."
...Vừa trách mình wá vô ý, vừa lo cho nó, vừa bực nó...cũng anh em trong lớp ko mà nể nang với ngại cái wái gì, chỉ cần "alo, tao bị té xe" 1 cái là tụi này chạy wa liền, làm wái gì mà sợ phiền...đã xác định chơi với nhau là ko sợ phiền gì hết...
...Riêng tớ, đã chơi thân với ai thì chẳng bao giờ sợ phiền cả, dù cho là khuya 30 Tết đi nữa tớ vẫn lôi ra như thường, còn ai sợ tớ phiền thì làm ơn tránh xa tớ, tránh xa thật xa...đừng chơi...
22h15, mẹ gọi điện "D hả con, đang ở đâu thế con?"..."con đang đi chung với mấy đứa bạn ở Thủ Đức"..."Nhớ về sớm"..."Dạ, chút nữa con về "sớm"..." :D:D:D
23h đêm, còn 8 thằng bắt đầu tăng 2, đi đâu ko đi, chạy ra Thủ Đức mà chơi bida...
20h tối, lớp trưởng rủ liên hoan...:D
...Lần đầu tiên đi với tụi nó chỉ uống mỗi 1 ly mở màn, cũng nhờ cái sự tích đi VT mà được vậy...nhưng cũng vì thế mà cái miệng bị cấm nói suốt buổi, làm ức chế ghê...đang lúc hứng để tám vậy mà...tụi nó chỉ cấm nói chứ ko cấm ăn, hehe, chỉ cần ngồi ăn, nghe, cười rồi lâu lâu chọt vào 1 câu...Phục tụi nó sát đất, toàn bợm rượu...
18h hơn, bắt đầu thi Midas Civil, buổi nào mà cũng như buổi hôm nay thì hay biết mấy :D
14h trưa, lên tới trường mò vào cafe 1 mình ngồi ôn bài chút, lâu lâu cũng bày đặt ngồi làm siêng...đợi tụi nó mãi tới gần 4h chiều...
Còn giờ thì đi ngủ...bb....G9...!

Tình yêu ở lại


Tình yêu ở lại - Lê Hiếu
Download

Đã hết rồi ngày nắng chói chang
Lúa đã vàng chiều đã khói sương
Và đã hết rồi mùa bão với giông
Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm

Đã hết buồn và hết vấn vương
Đã hết hờn giận hết nhớ thương
Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
Sáng nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm

Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
Tình yêu vẫn vô hình sống với em

Đã hết buồn và hết vấn vương
Lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng

1 Năm sau...

, ,

"Có bất ngờ với bản thân wá ko?...Với bản thân mọi thứ đã wa, wa thật nhanh...lơ đãng, êm đềm như dòng sông trôi..."
...
Một năm trước, hận bản thân mình đã ko biết nhục, ko biết liêm sỉ là gì khi đi nhờ "bạn"...Thấy nhục nhã và thiếu tự trọng ghê gớm khi "bạn" nói:"D ko thấy phiền sao?","D coi tụi này là gì???","...Ko lưu số của D"...uh thì sau khi "bạn" nói như vậy mình mới thấy mình phiền và chả có chút tự trọng nào cả. Xin lỗi và đặt dấu "./.".
Lúc đó suy nghĩ thật nông cạn, nhờ "bạn" mà mình khôn ra đấy, nhưng "bạn" àh, có biết lúc đó mình coi "bạn" thật sự là những người "bạn", "bạn thân" mình mới nhờ "bạn" giúp, Share với "bạn"...vì lúc đó mình thật sự khó khăn khốn đốn, nhưng mình wên mất 1 điều là ko thể gán ghép những suy nghĩ kiểu trẻ con của mình để áp đặt cho "bạn", mình wên mất, mình ích kỷ...KO hề nhận ra từ lâu trong mắt các "bạn", mình là cái gai...Nông cạn đến thế cơ đấy...
Đời có ai học được chữ ngờ, nhỉ???

Tháng 6 - tháng những kỷ niệm...

Những ngày đầu hè - tháng 6, tháng có những kỷ niệm khó quên...
..:Tháng 6/2005, những ngày cuối cùng ngồi trên lớp 12 có bao nhiêu là cảm xúc, bao nhiêu là lo toan, hồi hộp...Thật nhớ những ngày ấy, những ngày cuối cùng của 1 thời học sinh...Mọi thứ như vừa mới xảy ra hôm qua.
Còn 1 tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp bắt đầu, bắt đầu từ tuần đó lên ngoại ở, vì nhà ngoại dù sao cũng có bà chăm lo cơm nước...nói là để tiện cho việc học vậy thôi, thật ra là để tiện cho việc đi đá banh :D (Gần kết thúc năm học, mấy thằng lại giở chứng rủ nhau 5h sáng chủ nhật vào công viên), thế là cả tuần cuối trước khi thi được nghỉ ở nhà, sáng nào cũng vậy, cứ 4 rưỡi 5h lò mò dậy đi ra công viên, ngồi đợi và tám 1 hồi đến hơn 6h mới đá, đá xong cũng khoảng 8h lại ngồi uống đậu nành, lại nói dóc thêm 1 hồi nữa mới chịu về nhà :lol: Về nhà tắm rửa, lo ăn sáng, xong đâu đấy thì đi học bài, mà cứ mỗi khi cầm cuốn tập lên học được 1 chút thì y như rằng mắt nhắm mắt mở, lại bỏ tập xuống đi ngủ 1 hồi đến bữa trưa, ăn trưa xong lại ngủ khoảng 3h chiều dậy học bài, 7 ngày, ngày nào cũng như ngày nấy...kết thúc kỳ thi tốt nghiệp hình như tăng được vài kílo :yes:
Còn nhớ 1 buổi chiều đang ngồi "ngâm nga" Sử, thằng bạn chạy qua "mách đề" 3 môn Văn Sử Lý, hôm sau đi thi mém ôm hận, cũng may là học đầy đủ :lol: Nghĩ lại vụ đó mà buồn cười...
Mấy ngày thi, gặp lại vài gương mặt quen thuộc từ cấp 2 và kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, trong đó có cả thằng bạn thân học chung lớp 3 đã lâu mất liên lạc (Đó là lần cuối gặp nó cho đến tận bây giờ)...Vào phòng, ngồi kế 1 nhỏ đẹp thiệt đẹp, nhớ ko lộn thì nhỏ tên Diễm học bên MĐC...nhưng sao mà nhỏ hỏi mình toàn mấy câu ngớ ngẩn...:o:
Cuối cùng 3 ngày thi tốt nghiệp cũng xong, với mọi người ko biết sao nhưng với mình nó khá nhẹ nhàng, vui nhất là vụ "trật đề" và làm Toán với 1 lời giải hơi bị phá cách :happy: tuy điểm ko được trọn vẹn hoàn toàn nhưng với mình nó là hoàn hảo...vì mình luôn thấy vui trước mỗi cách giải quyết vấn đề rất riêng như vậy...
Ngày biết điểm tốt nghiệp cũng đến, ngày đó vừa vui vừa buồn, vui vì điểm đạt được sắp lên tận mây :D cũng ko bất ngờ vì tất cả nằm trong dự định, buồn vì thằng bạn học chung năm 11 rớt...Thấy nó buồn mà hết hứng thú với số điểm mình vừa đạt, buồn và lo cho nó...
Sau đó là những ngày miệt mài ôn thi đại học (học vừa đủ, chơi tàm tạm, ngủ xả láng :D), nhớ ngày đầu tiên đến trường ôn tập trời mưa tầm tã...đêm trước đó cũng đi chơi, dầm mưa với tụi bạn, về nhà...câu đầu tiên nghe được "mày cút ra khỏi nhà cho tao" :lol:
Tháng 6 năm ấy, 1 trời kỷ niệm...:love:
..:Tháng 6/2006
Không có gì đặc biệt ngoài kỳ thi học kỳ và mình lần đầu tiên cạo đầu :D Hồi đó đang ôn thi, ko biết hứng sao đi học về là rẽ ngay vào tiệm, về nhà ai cũng khá bất ngờ, vào trường, ôi thôi, sai lầm, chả ai cạo đầu trước kỳ thi để khi thi bị mấy ông bà giám thị "giám sát" như khủng bố ấy...:o:
..:Tháng 6/2007
Cũng như năm trước, cũng vào kỳ thi học kỳ với cái đầu tóc vừa mọc lởm chởm sau lần thứ 2 "hớt" tóc :D
..:Tháng 6/2008 (tháng giảm cân kỷ lục...:frown: )

..:Tháng 6/2009: tháng 6 vừa mới bắt đầu, ko biết những gì sẽ xảy ra trong tháng này đây, hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ như dự định...:yes:

Tháng 6/2009


Ngày 1/6:
:: Ko có gì đặc biệt ngoại trừ ngồi với ku Huy lúc chập tối, vừa lấy xe định về trời lại mưa, mưa nhỏ nhưng lạnh...
Ngày 2/6:
:: Ngày đầu tiên, nói chung mọi thứ rất ok, lâu rồi ko có cảm giác tự tin đến như vậy...hahá..
Ngày 3/6:
:: Bị mắng vì cái tội làm biếng...:D
Ngày 4/6:
:: Ngày thứ 2, mọi thứ vẫn rất tuyệt...hơhơ...
Ngày 5/6:
:: Lấy cái màn hình yêu quý về...trét keo tản nhiệt cho con chip...nhảm nhí...
Ngày 6/6:
:: Ngày thứ 3 rồi, vẫn bình thường...
:: Tựa dòng sông, giữa sa mạc đầy nắng...
Ngày 7/6:
:: Sau 1 năm...
:: Lang thang, cafe, ăn uống với thằng ku Thanh (xem nó như bạn chí cốt học chung từ lớp 10), mấy ngày nay tâm trạng nó hình như ko tốt bằng ngày thường...
Ngày 8/6:
:: Đi đóng tiền "ngu"
Ngày 9/6:
:: Ngày thứ 4, rất ok...:smile:
:: Chiều về đang hớn hở vui, vào Quốc Nguyên Photo ngay cạnh trường Mạc Đĩnh Chi Q6, vừa ôm hận, vừa tức, vừa điên...thề ko bao giờ vào đó thêm lần nào.
Ngáy 10/6:
:: Nay mệt wá, lang thang trên Net, lại tìm được 1 trò vui vui, hahaha, khỉ gió, mấy cái entry của mình tuy đã private vậy mà vẫn còn đọc được...
Ngày 11/6:
:: Ngày thứ 5, hình như Not OK :lol:
:: Chiều về đi qua những con hẻm nhỏ gần trường cấp 1, con đường đã từng bao năm đi wa đó vậy mà giờ đây lại bị lạc, tự nhiên có cảm giác lưu luyến, 1 chút xúc động, 1 chút lạc lõng & 1 chút tủi thân...Nhớ những ngày còn nhỏ wá...
Ngày 12/6:
:: Ngày thứ 6, tạm được nhưng mệt mỏi khắp người...
Ngày 13/6:
:: Ngày thứ 7, lại nhầm, lại lộn...búa lua xua, nhưng cũng tàm tạm :D
:: Chiều về đang lai rai với mấy đứa, thằng bạn nt " lên Hi-End cafe, nhớ mang Malborol" tưởng nó đang bùn cái gì đó lại ngồi 1 mình, cáo lỗi về sớm, vào Hi-end, ai dè nó đang đi chung với 2 nhỏ bạn của nó, pó tay, làm cứ tưởng...
Ngày 14/6:
:: Cafe bệt gần nhà thờ với ku Thanh, 2 ngày liên tục cafe với nó, đang ngồi thì bị đuổi, lại chạy ra Nguyễn Huệ ngồi, rồi lại lên cầu Thủ Thiêm hóng gió...
Ngày 15/6:
:: Hết coi TV lại ngủ, hết ngủ lại mò lên net...
Ngay 16/6
:: Ngay thu 8, cung tam tam
:: Thi xong luc 5h30, 6h, 6 dua bat dau chay ra VT, vua doi, vua lanh vi troi mua, vua met, minh cam lai ko keu ca gi, the ma thang ku Huy ngoi sau keu lien tuc, gio thi xin quac can cau, gio ma ai muon biet gi minh san sang noi do, hahaha, so uong ruou wa roi....minh oi toi lan thu 3 roi vay ma tui no con tinh ngoi danh bai, 3h sang roi, lanh wa ko ngu duoc, vua lanh ben ngoai, vua lanh ben trong...cam thay met moi wa...Moi nguoi chac gio da ngu het roi...yeu moi nguoi, nhung nguoi ban cua toi...
Ngày 17/6:
:: Từ khuya wa đến tận trưa nay, ọc lên ọc xuống mười mấy lần, nghĩ lại mà run cả người, cũng may quyết định sáng suốt là đi ăn Phở..hehe, trời đánh còn tránh bữa ăn mà :D. Dự định sáng mai mới về nhưng ku Nguyên có công việc, thế là cả đám lại chạy về SG, đi giờ nào ko đi, canh ngay giữa trưa mà đi. Tóm lại, chuyến đi vui ra trò, làm nhanh gọn lẹ...thích nhất ra đó ngồi cafe Mũi Đá...buồn cười nhất khi vừa xuống, cả đám đi ăn tối, gọi đồ ăn liên tục tranh nhau mà ăn còn ku Huy ko hỉu sao cầm cả ka nước mắm cứ tưởng là trà đá rồi cứ thế mà tu...:lol:
Ngày 18/6:
:: Có những ngày như thế...
:: Lúc chìu tối thằng ku Thanh đi đánh giải, nó kêu mà bận thi ko đi được, tiếc...:D
Ngày 19/6:
:: Ăn no ngủ kỹ...
Ngày 20,21,22/6:
:: Lông bông ngoài đường suốt ngày...
:: Thằng em ở nhà cài lại máy mà ko coppy message archive, thế là đi toong, thôi, như vậy cũng tốt...đã wa rồi...
Ngày 23/6:
:: Ngày thứ 9, tạm được...
:: Cũng lông bông ngoài đường, suýt đi toong vì cái xe container bất ngờ rẽ phải, hôm wa thì thằng Sinh với Huy hứng chí chui wa gầm xe chở dầm I24 đang chạy, cũng có ngày....
:: Lần đầu tiên cafe ở Thủ Đức, quán "Nice" rất ok...
:: Cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ, chìu nay đã đi thuê phòng trọ, mai bắt đầu cuộc sống xa nhà 1 thời gian, gọi là xa chứ chỉ có 40 cây số...ko biết mùi vị cuộc sống phòng trọ như thế nào nữa...
:: Cũng muốn xin thực tập cho nhìu đứa, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó...đành phải chịu thôi. Nếu như chỉ xin cho mỗi mình tớ đây thì quá dễ, nhưng cũng muốn tạo điều kiện tốt cho bạn bè...có 5 chỗ, chọn ai bỏ ai thật khó, mong mọi người hỉu...

Smile & Happy!

Cám ơn em, Love U...


Em trong mắt tôi

Em đẹp không cần son phấn… xinh thật xinh… thật xinh... rất hiền...

Không quần jeans… giầy cao gót… em chọn riêng mình em áo dài… duyên dáng...

Giống như hoa kia bên thềm… ngát hương không khoe sắc màu… ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng...

Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài... Em phụ nữ Việt…

Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông…

Người đẹp dáng xinh… hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời...

Người con gái Việt… mặc chiếc áo dài…

Đẹp khắp bốn phương... một nét Á Đông…

Một ngày nơi xa… chiều buồn lang thang… tình cờ ngang qua…

Một tà áo trắng… một bờ vai xinh tôi không quen…

Lòng chợt ấm áp… gửi làn gió nói về miền… yêu thương…

Tôi Yêu Em… Tôi Nhớ Em…

Tháng 5/2009


Ngày 19/5:
::Vừa đi gặp tụi bạn về, lâu wá ko tụ tập gì cả, trời oi bức wá, muốn 1 cơn mưa đêm...
Ngày 20/5:
::Whisper
Ngày 21/5:
::Whisper
Ngày 22/5:
::Đi cả ngày, khuya về còn mắc mưa, lạnh pà cố...Ngày 2 chập cafe, chắc nghiện mất...
Ngày 23/5:
::Tự dưng lại hứng đi cafe chơi cờ với ku Đạt :lol: Bao giờ cũng vậy, chỉ đánh cờ thật sự khi còn 2 người, lúc nào nhìu người bao giờ cũng giỡn giỡn, 1 tối chơi cờ, ngắm mưa, ko đến nỗi tệ lắm...
Ngày 24/5:
::Tự dưng thấy mình nghĩ thoáng wá, nhưng hôm nay nhức đầu wá...
Ngày 25/5:
::Ai hiểu tôi đang viết gì, đang nghĩ gì, đang nghĩ về ai? Nếu có, chỉ có em có thể...
Ngày 26/5:
::Vừa lúc tối ngồi chơi bên thằng bạn thấy 1 người phụ nữ đang đứng bị giựt điện thoại té lăn ra đường vậy mà mình cứ tưởng thằng lái xe nó chạy làm sao mà nhỏ bồ(người phụ nự bị giựt) nó té từ trên xe xuống được tài ghê, Oh my god, mắt cận wả có khác...
::Whisper
Ngày 27/5:
::Ok, như vậy cũng tốt.
::Nếu hàng ngày ghé qua blog tôi chỉ 1 cách vô hồn thì xin đừng vào nữa, chỉ làm cho tất cả thêm mệt, àh ko, chỉ có tôi thôi...Sorry, tôi vốn ích kỷ...Hãy để tôi chỉ là cơn gió thoáng qua đời bạn...Cuối cùng tôi chỉ là 1 cơn gió thoáng qua!
Ngày 28/5:
::Đang làm bài mà cái màn hình CRT nó bốc khói, lại chạy lên ngoại mượn tạm cái LCD, ngán ngẩm wá rồi...
Ngày 29/5:
::Hôm nay biết được thêm 1 vài điều khá là thú vị mà lâu nay ko biết cách thức mọi người chơi sàn ra sao...
Ngày 30/5:
::Lâu rồi mới qua thằng Huy ngồi uống cafe trước nhà nó...wa nhà nó thích ngồi uống trà hơn...hahaha
Ngày 31/5:
:: :smile: :smile: :smile:

Mother's Day!


Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?


Khi còn nhỏ có ai mà muốn xa Mẹ? Tớ cũng vậy, tớ nhớ rất rõ có 2 lần Mẹ tớ "hù dọa" bỏ tớ đi, thế là tớ khóc ầm lên, dùng tất cả sức của 1 thằng đứa trẻ để kéo mẹ lại, kéo không được thì dùng bất cứ gì để có thể cản Mẹ đi...điều tớ muốn nói ở đây khi tớ là 1 đứa trẻ, tất cả tình cảm của tớ, cảm xúc của tớ đều dễ dàng thể hiện ra bên ngoài (ấy là khi còn nhỏ) nhưng khi lớn lên dần đôi chút, đối với tớ để thể hiện nó là cả 1 vấn đề mặc dù tình cảm và cảm xúc đang dần lớn lên. Tớ chưa bao giờ viết về Mẹ tớ, và tớ cũng không tài nào nhớ nổi câu "Con Yêu Mẹ" tớ nói lần cuối là lúc nào, entry này là cả 1 sự cố gắng của tớ, là tình cảm và lòng biết ơn của tớ dành cho Mẹ.
Cho đến giờ phút này không biết có bao nhiu lần tớ làm Mẹ tớ vui thật sự, chắc chỉ có những lúc như khi tớ được sinh ra, khi tớ biết đi, biết nói...bắt đầu đi học, bắt đầu học Đại học, còn lại thì...tớ lun làm Mẹ buồn.
Mẹ cực khổ nuôi tớ lớn từng ngày...Hồi còn nhỏ, ông già đi làm xa, nhà chỉ có 3 mẹ con, Mẹ tớ làm việc vất vả lắm để có từng bữa cơm cho 2 anh em, hồi đó cứ vô tư, ăn xong lại rong đi chơi, nhưng giờ lớn lên mỗi lần nhớ lại thấy thương Mẹ biết bao, Mẹ đã hy sinh vì tụi tớ quá nhìu, và đến bây giờ vẫn vậy.
Có 1 lần mấy cô cùng làm với Mẹ đến nhà chơi, nhưng Mẹ không có nhà, mấy cô có kể cứ mỗi lần nhắc đến tụi tớ là Mẹ đều khóc vì thương tụi tớ...Những câu mấy cô nói đến bây giờ tớ vẫn chỉ ngỡ như mới nghe từ hôm qua...
Tớ chỉ viết bấy nhiêu thôi, vì có viết bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào kể hết những hy sinh, tình cảm...Mẹ dành cho tớ. Chỉ viết bấy nhiêu vì tất cả những gì tớ muốn nói là "MẸ ƠI! CON YÊU MẸ!"

Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.
Mẹ ru con yêu con tha thiết.
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say.
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu.
Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.
Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên.

Luôn bên con khuyên răn con nên người
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi.
Tình thương cho con bao la biết mấy.
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều.
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói.

Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu.
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa.
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu

Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu.
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, Ơi mẹ yêu ...


Dambri-Bảo Lộc (Lâm Đồng)-Những ngày tháng 3

Dambri - Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Read more...


Offline-Opera

Offline 19/4

Read more...


KATIE KATIE


Katie katie
Trình bày: Lam Trường

Nhớ cậu...

Lâu rồi ko trò chuyện cùng cậu, ko biết dạo này cậu ra sao rồi? Cảm thấy lo cho cậu hơn như chính người thân, người chị trong gia đình vậy. Ko cách liên lạc với cậu chỉ biết mong cho cậu mọi việc bình yên...
Nhớ quay quắt những ngày đầu tụi mình quen biết nhau...Thèm có được cảm giác lúc ấy dù chỉ là 1 chút, 1 chút thôi...Muốn được chat với cậu suốt cả đêm như lúc đầu ấy, muốn được nghe giọng cậu khi tám điện thoại, muốn 1 lời khuyên từ cậu cho những rắc rối gặp phải...Muốn nói những lời bông đùa như khi chat room cùng với sis Bạch, Trần Ninh, Phạm Nguyễn, Hoàng....và cậu.
.........
Cảm xúc nhìu lắm, muốn viết nhìu lắm, nhưng chỉ viết bấy nhiu thôi vì tớ muốn để dành, gom góp từng cảm xúc một, vì lâu nay tớ như người mất đi hết cảm xúc, hiếm hoi lắm mới được những giây phút như thế này.
Dẫu biết những lời này sẽ lâu lắm cậu mới đọc được nhưng vẫn muốn viết, nhưng chắc 1 điều đây ko phải là những lời cuối tớ viết dành cho cậu
Nhớ cậu lắm Nhím xù