Skip navigation.

My Feeling...

MỘT CHÚT NHUNG NHỚ! MỘT CHÚT QUÊN! MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG!MỘT CHÚT HỜN!

1 Năm sau...

, ,

"Có bất ngờ với bản thân wá ko?...Với bản thân mọi thứ đã wa, wa thật nhanh...lơ đãng, êm đềm như dòng sông trôi..."
...
Một năm trước, hận bản thân mình đã ko biết nhục, ko biết liêm sỉ là gì khi đi nhờ "bạn"...Thấy nhục nhã và thiếu tự trọng ghê gớm khi "bạn" nói:"D ko thấy phiền sao?","D coi tụi này là gì???","...Ko lưu số của D"...uh thì sau khi "bạn" nói như vậy mình mới thấy mình phiền và chả có chút tự trọng nào cả. Xin lỗi và đặt dấu "./.".
Lúc đó suy nghĩ thật nông cạn, nhờ "bạn" mà mình khôn ra đấy, nhưng "bạn" àh, có biết lúc đó mình coi "bạn" thật sự là những người "bạn", "bạn thân" mình mới nhờ "bạn" giúp, Share với "bạn"...vì lúc đó mình thật sự khó khăn khốn đốn, nhưng mình wên mất 1 điều là ko thể gán ghép những suy nghĩ kiểu trẻ con của mình để áp đặt cho "bạn", mình wên mất, mình ích kỷ...KO hề nhận ra từ lâu trong mắt các "bạn", mình là cái gai...Nông cạn đến thế cơ đấy...
Đời có ai học được chữ ngờ, nhỉ???

Tháng 6 - tháng những kỷ niệm...Tình yêu ở lại

Comments

grassfog 8. June 2009, 10:13

"Với bản thân mọi thứ đã wa, wa thật nhanh...lơ đãng, êm đềm như dòng sông trôi" mọi thứ đã wa thì cho nó wa lun đi,coi như một bài học, một kỷ niệm...!

muongietnguoiyeu 8. June 2009, 12:09

vậy 1 năm sau này thấy thế nào òi, chữ ngờ đố ai học được... dần dần nó quen, mong cho anh luôn zui ít nhất là zui hơn trong cuộc sống...

phuhola 10. June 2009, 21:54

1 năm sau...
1 năm...
sau...
:D


Có những tình bạn bắt đầu rất "lạ", cũng có những thứ tình cảm bắt đầu rất "lạ". Dù cho nó lạ thật "lạ", nhưng bản thân zone thấy "quen" là được rồi. Zone ha.
flirt

chillypepper 14. June 2009, 23:54

haha,Chilly cũng hay nhờ bạn,mà lên tiếng rồi mà đứa nào ko làm là "ngủm!"
"bạn" = "tụi này?" ---->Nhiều người lắm hả? Chắc nhờ tư vấn cưa gái roài!!!Qua đây hỏi khách nì, biết đâu 1 ngày đẹp trời khách thương tình quăng cho vài trang bí kiếp!!! :sherlock:

zone1510 15. June 2009, 01:19

Ở nhà đang còn cả núi "tài liệu" :o: :o: :o:

chillypepper 15. June 2009, 03:13

thế mà vẫn ko cưa được, chứng tỏ đó là đồ "Trung Quốc", xài ko được thì bỏ cho trống nhà!!!
qua đây bái khách làm sư phụ rồi khách giúp tình thương cho!!!

zone1510 15. June 2009, 05:29

Thì có bao giờ đi cưa đâu mà dùng...:D Mà khách thích làm sư phụ món này thế nhỉ p:

chillypepper 15. June 2009, 07:32

haiz. Vì bí kiếp ở nhà nhiều quá, để mọt ăn cả mà chẳng có dịp để dùng.
Cưa gái thì sợ nó đổ nó bắt mình đi Thái Lan "đại tu" thì khổ!!!:whistle:

zone1510 15. June 2009, 09:31

ÔI, con gái bây giờ...:whistle: :whistle: :whistle:

Huyen Trang 15. June 2009, 11:44

làm sao? con gái bây h làm sao?

chillypepper 15. June 2009, 12:11

chết chưa! Cho chừa nói xấu con gái!!

zone1510 15. June 2009, 12:55

...dễ thương...Ngậm đắng nuốt cay nói 2 từ này :whistle: :ko:

Huyen Trang 15. June 2009, 13:10

con gái bây h ai chẳng dễ thương, nhưng thuong có dễ đâu nhóc hehe :D

chillypepper 15. June 2009, 13:19

quá đúng!
Đúng quá xá!!
Con gái = Chí lý!!! hí hí

bacbinhcity 28. August 2009, 14:28

@zone1510: bạn có quá nhiều tâm sự! Nhìn vào bạn, mình thấy có hình ảnh của mình trong đó. Bạn giống mình một thời quá!