Skip navigation.

My Feeling...

MỘT CHÚT NHUNG NHỚ! MỘT CHÚT QUÊN! MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG!MỘT CHÚT HỜN!

"Tụi bây" nghĩ gì thế???

Vừa đọc xong bài náo trên tuổi trẻ: "Trước yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích biển đông"

Tin này nghe đã lâu, giờ mới chính thức đọc nó trên 1 tờ báo uy tín, ko biết chúng nó đang nghĩ gì? Sao ko nói luôn là: "mặt trời" là của tụi nó đi, ko biết liêm sỉ là gì, 1 lũ bệnh hoạn...

Make a wish...

Comments

Pé Điệu 18. August 2009, 17:53

lại chiến tranh đê... ti nàt em cũng nghe lâu òi, hình như lúc mới vào opera á, nếu thực sự zị thì sao anh hén???

tự dưng giờ mà chtranh bùng nổ chả bik làm sao????

red chillypepper 21. August 2009, 07:14

này!ronaisa Pictures, Images and Photos có cần tớ tặng quả bom nguyên tử...cho cậu cột ngang bẹ sườn rồi cho tặng cậu 2000vnd làm lộ phí để qua TQ đánh bom cảm tử tụi nó không hả??? săn hàng Pictures, Images and Photos
là lá la...VN sắp rộng thêm vài...mm vì 1 người tự nguyện xả thân vì chính nghĩa
tian a! Pictures, Images and PhotosAmen! Cầu Chúa cứu rỗi linh hồn Z! ronaisa Pictures, Images and Photos

ХО ТХИ ТХУ ЧАНГ 21. August 2009, 12:09

Bé Oanh: Thui đừng chiến tranh, nhà SS ở cách biên giới chưa đầy 200km thui đó, mà ngày học ĐH SS kém cái môn quân sự lắm hic

Pé Điệu 22. August 2009, 16:11

he he, em hok thuộc dạng kém như s, nhưng tính trên môn thể dục thoai, em thi lại 2 lần vẫn rớt, ông th pó tay cho 5đ qua ải P:

ХО ТХИ ТХУ ЧАНГ 22. August 2009, 17:20

:lol: :lol: :lol: vậy nếu có war thì bé chắc cũng ko vác nổi cây súng đâu.
Hôm nọ vào blog Vịt hay Mít gì đó thấy cái pic của bé Oanh đang gửi nụ hun gió cho anh nào nhá, bắt quả tang :D

Pé Điệu 23. August 2009, 15:10

gửi cho "gấu iu", hìnhđó em tặng s Mít, hihi, bữa đó đi ĐL zí gấu :smile: em vác nổi nhưng bắn hok trúng, có khi dội ngược lại làm fe địch chết 3, fe ta chết ráo P:

ХО ТХИ ТХУ ЧАНГ 23. August 2009, 15:55

:D tặng hình chị Mít mà quên ko tặng chị Trang rùi hic hic

MinhDuong 30. August 2009, 18:28

Chuyện này Hay đó Z.
Theo MD biết, Việt Nam đã có câu trả lời:
Thành lập Vùng 2 hải quân bảo vệ thềm lục địa phía Nam
Phủ sóng đài Tiếng nói Việt Nam trên Biển Đông.
Và tiếp theo là gì đây.
Không biết TQ làm gì với các Quốc gia Liên quan: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines.

Pé Điệu 1. September 2009, 17:27

em chưa có tấm nào độc hơn để tặng s yêu cả :frown:

Le Duc Tung 1. September 2009, 17:58

Tụi TQ có tư tưởng bành trướng từ xưa đến giờ mà, Tụi nó nghĩ là sẽ chiếm hết toàn bộ quần đảo Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam, mặc dù TQ là một nước lớn mạnh hơn Vn rất nhiều nhưng đâu phải cứ muốn chiếm là chiếm - đâu có dễ thế.

Mr Bi 2. September 2009, 09:11

Vấn đề này nổi lên lâu rồi nhưng các bạn hãy nhìn lại lịch sử :ông cha ta đánh Tàu Khựa bao nhiêu lần ? và bản chất của bọn Khựa và ta la quan hệ kẻ cướp và nạn nhân .
Trung Quốc : tiềm lực quân sự mạnh + là nước lớn + thành viên thường trực hội đồng bảo an. Các cụ ta có câu mạnh vì gạo bạo vì tiền mà
Việt Nam : nước nhỏ + cộng sản bị thế giới cô lập + mấy bác lãnh đạo như bác Mạnh quá anh dũng thấy dân biểu tình chống Tàu cái dẹp ngay
Vậy các bạn nghĩ sao về tương lai của Hoàng Sa và Trường Sa :mad: :mad: :mad: :mad:

Le Duc Tung 2. September 2009, 10:26

Từ xưa đến nay Vn ta bao giờ cũng nhỏ và yếu hơn TQ, Biết bao nhiêu lần tụi Khựa muốn chiếm nước ta và chúng phải ngậm ngùi đau đớn cho những thất bại ê chề, còn đó những trang sử hào hùng của dân tộc. Đừng thấy nhỏ mà ăn hiếp. Không dễ vậy đâu kưng.

Le Duc Tung 2. September 2009, 10:27

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy"...

Mr Bi 2. September 2009, 10:51

đành chờ đợi thôi ...
chúc các bạn 1 lễ độc lập vui vẻ :D

Le Duc Tung 2. September 2009, 11:49

"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết hợp thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn; nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta".

Mr Bi 2. September 2009, 14:59

lịch sử ko giải quyết đc vấn đề thực tế bạn à khi bây giờ vũ khí so với thời đó là quá khác nhau !
chiến tranh bây giờ là chiến tranh : ... Bấm nút mà

Le Duc Tung 2. September 2009, 16:00

Không cãi nhau nữa, mệt rùi. Bộ thích chiến tranh lắm hả? Chiến tranh chứ có phải là bấm chuông cửa đâu mà thích bấm thì bấm. :D

Mr Bi 3. September 2009, 02:55

:D ko thích chiến tranh nhưng tôn trọng và luôn nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng :D

do cuc 8. September 2009, 20:16

người ngoài nhìn vào bình luận thì thấy mọi chuyện hiểu theo chiều hướng rất đơn giản, nhưng ...hãy tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Lịch sử cũng chứng minh là các cuộc đấu tranh tự phát cũng không mang lại kết quả gì. Đừng tự biến mình thành những người tuyên truyền những thông tin khích động. Không phải chỉ có mọi người ở đây mới lo cho vận mệnh nước nhà, hãy tin tưởng là, suy nghĩ của những người dân thường và của những người nắm trong tay vận mệnh của những người dân thường đó, không thể chỉ đơn giản như nhau được!
Khi phải chịu trách nhiệm cho một vấn đề gì đó, bạn sẽ không dễ dàng nói đánh hay đàm đâu!
Chúc vui!

Mr Bi 11. September 2009, 02:52

Đảng trong quá khứ với Hồ CHủ Tịch với Nguyễn Văn Linh sao tuyệt vời thế !
nhưng bay giờ mình thật sự mất niềm tin vào Đảng

do cuc 11. September 2009, 12:43

chưa có thì sao gọi là mất? Hãy dành thời gian để có trước khi có ý nghĩ rằng sẽ mất. quá khứ và hiện tại không phải là một, đừng chỉ nhìn vào quá khứ và so sánh như thế. Hãy công bằng hơn trong cách nhìn nhận của chính mình. Đừng để mình biến thành nạn nhân cho cách nghĩ tiêu cực của chính mình.
Thân!

Mr Bi 14. September 2009, 01:15

thực sự cảm thấy giới trẻ Việt đang bị nhồi sọ từ nhỏ và mình cũng là nạn nhân

MinhDuong 14. September 2009, 19:40

Originally posted by Binhk31cd:

thực sự cảm thấy giới trẻ Việt đang bị nhồi sọ từ nhỏ


Bạn không nên nói thế, đó chỉ là cách nghĩ, quan điểm của riêng bạn. Thêm nữa, MinhDuong nghĩ bạn không nên đánh đồng "Giới trẻ Việt Nam". Bạn biết với 4 từ đó là biết bao nhiêu Con Người không? Đó là Hiện tại và cả Tương lai của đất nước Việt Nam đó.
Ai cũng có cách suy nghĩ của mình, về vấn đề "Nhạy cảm" này, MinhDuong không có ý kiến.
Thân!

Le Duc Tung 15. September 2009, 01:27

Originally posted by Binhk31cd:

thực sự cảm thấy giới trẻ Việt đang bị nhồi sọ từ nhỏ và mình cũng là nạn nhân


Nên suy nghĩ cẩn thận trước khi thốt ra một lời nào đó, bạn bị nhồi sọ àh, hay sao ăn nói mà không có suy nghĩ.

Mr Bi 15. September 2009, 05:38

có nên nói nặng lời với nhau thế ko ? bạn nói ai ko có suy nghĩ đúng là trẻ con

MinhDuong 15. September 2009, 20:53

2 Bạn nên Bình tĩnh. MinhDuong thấy ai cũng có ý đúng, và ý chưa đúng trong những gì các bạn viết ra.
MinhDuong nghĩ 1 người nhìn vào Quá khứ, để khẳng định tinh thần Bất Diệt của người Việt Nam xưa. Và 1 người nhìn vào Hiện tại để đánh giá Con người Việt nam ngày nay. 2 bạn đều đúng, duy chỉ có cách nhìn là khác nhau thôi. Đó là ý đúng trong suy nghĩ của 2 bạn.

PuPo 16. September 2009, 04:54

Binhk31cd và ldtung hai bạn tuy ý kiến có vẻ đối nghịch nhau, nhưng mỗi người đều có khía cạnh đúng (đúng trong cách nhìn của riiêng cá nhân mình thôi nhé). Dù trong mỗi chúng ta có người đã có cống hiến cho tổ quốc và đất nước, có người chưa cống hiến được gì cả (như mình này). Nhưng ít nhất là người Việt Nam thì yêu nước Việt Nam.
Bạn Ldtung và Binhk31cd hai bạn có thấy rằng hai bạn cũng giống nhau đấy chứ (ít nhất là trong khoản bảo vệ ý kiến của mình) :smile:
---------------------------
Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta.
Mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay

Mr Bi 16. September 2009, 05:56

người Việt mà ai chả yêu quê hương Việt Nam này
vấn đề là yêu như thế nào thôi

PuPo 16. September 2009, 06:00

Vấn đề là ở chỗ yêu như thế nào? :smile: Mình cũng chẳng biết trả lời sao nữa

Le Duc Tung 16. September 2009, 07:15

Yêu nước theo kiểu của Binhk31cd là: nói xấu Việt nam, chê bai việt nam đủ kiểu, nhìn sự việc diễn biến với góc nhìn tiêu cực, trong khi đó chưa biết thực hư sự việc như thế nào, chỉ đọc mấy cái tin tức nhảm, sặc mùi phản động, rùi nói này nói nọ.... có ngày cũng nối giáo cho giặc.

do cuc 16. September 2009, 07:47

bạn ldtung bình tĩnh nào, bạn biết việc chê bai vietnam hiện tại, thiếu tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng là phản động, nhưng cũng không nhất thiết phải gay gắt như thế đâu. không ai bảo một người không nói là một người không biết gì mà. trong tình huống hiện nay, xin mọi người hãy giữ bình tĩnh một chút. Tình thế nước ta hiện nay khá "nhạy cảm". Tôi không dám bình luận gì nhiều, học trong một trường mà vấn đề chính trị được đặt lên hàng đầu như trường tôi, tôi nghĩ( chỉ là ý nghĩ của riêng tôi, xin lỗi nếu mọi người cảm thấy bị áp đặt bởi ý nghĩ này!), tôi nghĩ mọi người nên bình tĩnh tìm hiểu thông tin từ mọi phía. Có chắc những gì các bạn biết là sự thật không? tôi tin mọi người sẽ tìm được cho mình cách tiếp cận thông tin đúng đắn nhất cho mình, nếu mọi người thực sự là những người Việt Nam yêu nước!

Le Duc Tung 16. September 2009, 08:32

Mong ai cũng có tư tưởng vững vàng, có cái nhìn tích cực đúng đắn để khỏi bị lung lay bởi những thế lực thù địch.

MinhDuong 16. September 2009, 19:33

MinhDuong sẽ nói cho 2 bạn biết 2 bạn sai ở đâu:
@ldtung: bạn viết Từ Ngàn xưa, Văn hóa người Việt Nam đã đánh đuổi kẻ thù xâm lược từ Phương Bắc, và ngày nay cũng sẽ vậy. MinhDuong không phủ nhận sự Hi Sinh của Ông cha ta, đã đánh đổi lấy sự Hòa Bình bằng Xương, Máu. Nhưng bạn nên so sánh với Hiện tại, vì Quá khứ và Hiện tại là khác nhau.
@Binhk31cd: Bạn nói hiện tại thế này, thế kia. Nhưng MinhDuong hỏi bạn, bạn chắc chắn bao nhiêu trong số những gì bạn viết. Lấy ví dụ(Ví dụ này không liên quan đến nội dung mà bạn muốn nói, MinhDuong chỉ muốn nói là Cách nhìn vấn đề thôi) như việc 1 Máy bay Chiến đấu của Việt Nam bị rơi, và 1 Phi Công đã Thiệt Mạng. Ai đảm bảo đó là do Máy bay của Việt Nam đã lỗi thời như một số bài mà MinhDuong đã đọc. Ai biết đằng sau đó là gì, là sự thật, hay là 1 sự sắp đặt.
Cả 2 bạn, MinhDuong thấy vui vì Người Việt Nam yêu đất nước Việt Nam. 2 bạn hãy nhìn lại cách suy nghĩ của mình. Rất vui được biết 2 bạn.

PuPo 17. September 2009, 02:37

Mình bỏ 1 phiếu ủng hộ ý kiến của minhduong

Le Duc Tung 17. September 2009, 08:39

:D

Le Duc Tung 20. September 2009, 03:41

Con đường sáng mà VN đang đi là con đường thấm máu xương của bao thế hệ người VN đã ngã xuống vì lý tưởng không có gì quý hơn Độc lâp Tự do và khát vọng thống nhất đất nước xây dựng một nước Vn mới hòa bình, ổn định, phát triển, xã công bằng dân chủ văn minh. Trên con đường đó không có chổ cho những kẻ cơ hội mượn gió bẻ măng, không có chổ cho những kẻ mưu toan chia rẽ đại đoàn kết dân tộc.

MinhDuong 20. September 2009, 08:28

MinhDuong đọc BBC, thấy trên 1 bài báo viết: Việt Nam đang củng cố Quốc phòng, đặc biệt là Thủy Quân.
Nếu điều này là thật thì... Thật Tuyệt.

Le Duc Tung 20. September 2009, 10:00

MD theo dõi sát sườn tình hình ở VN ghê he, tớ cũng đã đọc bài viết đó rùi, Việt Nam đang tăng cường năng lực phòng thủ biển để bảo vệ nguồn lợi và chủ quyền của mình trên Biển Đông, đâu có dễ để tụi nó ăn hiếp được.

PuPo 21. September 2009, 01:49

Bạn đọc trang này à
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/

Le Duc Tung 21. September 2009, 04:19

Trang BBC là trang viết có tính chất thu thập thông tin từ nhiều bài báo khác nhau, đưa thông tin nhiều chiều khác nhau,có nhiều bài viết ở đây có thông tin ko đáng tin cậy và có nguồn gốc ko rỏ ràng. Nên, khi đọc cần phải cẩn thận và nhớ chọn lọc thông tin.

Pé Điệu 22. September 2009, 15:06

em xin lỗi, hơi mạo muội nhưng em muốn nói 1 câu, đây là nhà of anh Zone, và anh ấy viết entry này để nói lên qđiểm của mình, nên mọi người đừng biến đây thành nơi tranh cãi...

Bi: một trang http://my.opera.com/honganthienchua/blog/show.dml/2925675?cid=10237849&startidx=50#comment10237849 chưa đủ cho anh tranh cãi và gây gút mắt giữa mọi người sao????

ХО ТХИ ТХУ ЧАНГ 15. October 2009, 12:07

Hep pi bơt day bé Zone ui! Chúc bé hay ăn chóng nhớn, ra trường sớm lấy vợ p: Tối nay đừng bị mỏi mồm vì...đếm quà nha!
:cheers: :cheers: :cheers:

Pé Điệu 15. October 2009, 14:49

chừng nào bù bánh kem cho em đây :irked: :irked: :irked:

ХО ТХИ ТХУ ЧАНГ 15. October 2009, 15:26

Originally posted by muongietnguoiyeu:

chừng nào bù bánh kem cho em đây :irked: :irked: :irked:



Bé Oanh hỏi sis hay hỏi bé Z vậy? :D

do cuc 15. October 2009, 16:12


hép pi bót đây anh Z ngố ^^

Pé Điệu 16. October 2009, 10:47

s Trang: hỏi cả 2 :lol: :lol: :lol:

ХО ТХИ ТХУ ЧАНГ 18. October 2009, 01:58

:D Thui cứ mặc định là bé O hỏi Z đi. Sis thấy trên này có cái bánh kem bự lắm nè (2 con gấu và 1 con thỏ ngồi lên trên mà ko bị bẹp cơ đấy) :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies