Skip navigation.

My Feeling...

MỘT CHÚT NHUNG NHỚ! MỘT CHÚT QUÊN! MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG!MỘT CHÚT HỜN!

Tháng 6/2009


Ngày 1/6:
:: Ko có gì đặc biệt ngoại trừ ngồi với ku Huy lúc chập tối, vừa lấy xe định về trời lại mưa, mưa nhỏ nhưng lạnh...
Ngày 2/6:
:: Ngày đầu tiên, nói chung mọi thứ rất ok, lâu rồi ko có cảm giác tự tin đến như vậy...hahá..
Ngày 3/6:
:: Bị mắng vì cái tội làm biếng...:D
Ngày 4/6:
:: Ngày thứ 2, mọi thứ vẫn rất tuyệt...hơhơ...
Ngày 5/6:
:: Lấy cái màn hình yêu quý về...trét keo tản nhiệt cho con chip...nhảm nhí...
Ngày 6/6:
:: Ngày thứ 3 rồi, vẫn bình thường...
:: Tựa dòng sông, giữa sa mạc đầy nắng...
Ngày 7/6:
:: Sau 1 năm...
:: Lang thang, cafe, ăn uống với thằng ku Thanh (xem nó như bạn chí cốt học chung từ lớp 10), mấy ngày nay tâm trạng nó hình như ko tốt bằng ngày thường...
Ngày 8/6:
:: Đi đóng tiền "ngu"
Ngày 9/6:
:: Ngày thứ 4, rất ok...:smile:
:: Chiều về đang hớn hở vui, vào Quốc Nguyên Photo ngay cạnh trường Mạc Đĩnh Chi Q6, vừa ôm hận, vừa tức, vừa điên...thề ko bao giờ vào đó thêm lần nào.
Ngáy 10/6:
:: Nay mệt wá, lang thang trên Net, lại tìm được 1 trò vui vui, hahaha, khỉ gió, mấy cái entry của mình tuy đã private vậy mà vẫn còn đọc được...
Ngày 11/6:
:: Ngày thứ 5, hình như Not OK :lol:
:: Chiều về đi qua những con hẻm nhỏ gần trường cấp 1, con đường đã từng bao năm đi wa đó vậy mà giờ đây lại bị lạc, tự nhiên có cảm giác lưu luyến, 1 chút xúc động, 1 chút lạc lõng & 1 chút tủi thân...Nhớ những ngày còn nhỏ wá...
Ngày 12/6:
:: Ngày thứ 6, tạm được nhưng mệt mỏi khắp người...
Ngày 13/6:
:: Ngày thứ 7, lại nhầm, lại lộn...búa lua xua, nhưng cũng tàm tạm :D
:: Chiều về đang lai rai với mấy đứa, thằng bạn nt " lên Hi-End cafe, nhớ mang Malborol" tưởng nó đang bùn cái gì đó lại ngồi 1 mình, cáo lỗi về sớm, vào Hi-end, ai dè nó đang đi chung với 2 nhỏ bạn của nó, pó tay, làm cứ tưởng...
Ngày 14/6:
:: Cafe bệt gần nhà thờ với ku Thanh, 2 ngày liên tục cafe với nó, đang ngồi thì bị đuổi, lại chạy ra Nguyễn Huệ ngồi, rồi lại lên cầu Thủ Thiêm hóng gió...
Ngày 15/6:
:: Hết coi TV lại ngủ, hết ngủ lại mò lên net...
Ngay 16/6
:: Ngay thu 8, cung tam tam
:: Thi xong luc 5h30, 6h, 6 dua bat dau chay ra VT, vua doi, vua lanh vi troi mua, vua met, minh cam lai ko keu ca gi, the ma thang ku Huy ngoi sau keu lien tuc, gio thi xin quac can cau, gio ma ai muon biet gi minh san sang noi do, hahaha, so uong ruou wa roi....minh oi toi lan thu 3 roi vay ma tui no con tinh ngoi danh bai, 3h sang roi, lanh wa ko ngu duoc, vua lanh ben ngoai, vua lanh ben trong...cam thay met moi wa...Moi nguoi chac gio da ngu het roi...yeu moi nguoi, nhung nguoi ban cua toi...
Ngày 17/6:
:: Từ khuya wa đến tận trưa nay, ọc lên ọc xuống mười mấy lần, nghĩ lại mà run cả người, cũng may quyết định sáng suốt là đi ăn Phở..hehe, trời đánh còn tránh bữa ăn mà :D. Dự định sáng mai mới về nhưng ku Nguyên có công việc, thế là cả đám lại chạy về SG, đi giờ nào ko đi, canh ngay giữa trưa mà đi. Tóm lại, chuyến đi vui ra trò, làm nhanh gọn lẹ...thích nhất ra đó ngồi cafe Mũi Đá...buồn cười nhất khi vừa xuống, cả đám đi ăn tối, gọi đồ ăn liên tục tranh nhau mà ăn còn ku Huy ko hỉu sao cầm cả ka nước mắm cứ tưởng là trà đá rồi cứ thế mà tu...:lol:
Ngày 18/6:
:: Có những ngày như thế...
:: Lúc chìu tối thằng ku Thanh đi đánh giải, nó kêu mà bận thi ko đi được, tiếc...:D
Ngày 19/6:
:: Ăn no ngủ kỹ...
Ngày 20,21,22/6:
:: Lông bông ngoài đường suốt ngày...
:: Thằng em ở nhà cài lại máy mà ko coppy message archive, thế là đi toong, thôi, như vậy cũng tốt...đã wa rồi...
Ngày 23/6:
:: Ngày thứ 9, tạm được...
:: Cũng lông bông ngoài đường, suýt đi toong vì cái xe container bất ngờ rẽ phải, hôm wa thì thằng Sinh với Huy hứng chí chui wa gầm xe chở dầm I24 đang chạy, cũng có ngày....
:: Lần đầu tiên cafe ở Thủ Đức, quán "Nice" rất ok...
:: Cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ, chìu nay đã đi thuê phòng trọ, mai bắt đầu cuộc sống xa nhà 1 thời gian, gọi là xa chứ chỉ có 40 cây số...ko biết mùi vị cuộc sống phòng trọ như thế nào nữa...
:: Cũng muốn xin thực tập cho nhìu đứa, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó...đành phải chịu thôi. Nếu như chỉ xin cho mỗi mình tớ đây thì quá dễ, nhưng cũng muốn tạo điều kiện tốt cho bạn bè...có 5 chỗ, chọn ai bỏ ai thật khó, mong mọi người hỉu...

Smile & Happy!Tháng 6 - tháng những kỷ niệm...

Comments

pridino 7. June 2009, 02:25

hok hỉu sao đọc mấy entry ngắn của z cứ thấy thix thix
"Tựa dòng sông, giữa sa mạc đầy nắng...": câu này đầy chất thơ nhỉ :rolleyes:

nice weekend nhá!

yumia2411 7. June 2009, 04:33

"Tựa dòng sông" của LH.. hì, thích nhất câu " rất dịu dàng với trái tim còn đang ngỡ ngàng, biết yêu lần đầu tiên"... kaka, Zone có tâm sự j hả?

Cái kiểu viết entry này hay thật nhỉ? từng ngày, từng ngày update cái mới..

Chúc Zone luôn vui vẻ nhé!

TrangKB 7. June 2009, 16:21

p: Tựa dòng sông....Thị Vải

Đùa thui, cho SS xin ngụm nước nhé, mấy hôm nay nóng ghê ấy.

zone1510 7. June 2009, 17:02

@Pridino: đó là câu mở đầu trong bài hát "Tựa dòng sông" của Lê Hiếu, mà entry ngắn sao mà thích, đâu có tâm trạng gì đâu??? Tuần mới vui vẻ
@N: bài đó thấy câu nào cũng hay...Sao biết Z có tâm sự...thấy bài đó hay hay nên hát đi hát lại :D N cũng lun vui nhé...
@Sis T: Sis muốn uống bao nhiu nước cũng được, để em gởi "chuyển phát nhanh" cho SS nhé :D

pridino 7. June 2009, 17:09

thix vì đọc đỡ mệt, zị cung hem hỉu

zone1510 7. June 2009, 17:13

àh ra vậy, vậy mốt viết dài :D:D:D

pridino 7. June 2009, 17:16

viết dài thì mình chỉ đọc 1 đoạn thui :D

zone1510 7. June 2009, 17:18

:D:D:D

pridino 7. June 2009, 17:19

:bandit:

zone1510 7. June 2009, 17:24

:D,...??? :D

pridino 7. June 2009, 17:28

rip

zone1510 7. June 2009, 17:31

Có nhang ko??? :D

pridino 7. June 2009, 17:33

có chuối nè banana banana banana banana

zone1510 7. June 2009, 17:42

hồi nào giờ ko bao giờ thích ăn chuối :D

pridino 7. June 2009, 17:43

thì jo thix đỡ đi, cứu nửa đêm khuya thế này đòi nhang lấy đâu ra :o:

zone1510 7. June 2009, 17:45

:D vậy xài tạm nhang nhà vậy :D

pridino 7. June 2009, 17:47

uả ở nhà có hở, vậy còn đòi thêm chi trời, xài chi nhìu ta?

zone1510 7. June 2009, 17:49

Xài nhang chùa mới thơm :D

pridino 7. June 2009, 17:51

mới nghe đoá, tại thường dino cứ nghĩ cua chuà hem có j có chất lượng cả ...tội lỗi...tội lỗi

zone1510 7. June 2009, 17:56

Thì nhang ở nhà cũng thường mua từ chùa về mà :D

pridino 7. June 2009, 18:00

có mí thằng lên chùa rui đứng ngoài cổng bán chứ chùa nào mà bán

zone1510 7. June 2009, 18:10

thì có nói chùa bán hồi nào đâu :D

Janly 7. June 2009, 23:17

ủa? anh đang thi HK hả?
Thi tốt nghen anh :D

TrangKB 8. June 2009, 12:10

:D Thui gửi xiền cũng được mà, vừa nhẹ vừa nhanh p:

zone1510 8. June 2009, 16:36

uhm, để em gởi mấy chục KG đồng 200đ :D

TrangKB 9. June 2009, 11:29

:D Vậy có cần SS thuê taxi tải để chở số xu ấy ra bưu điện giúp bé Z ko nào?

zone1510 9. June 2009, 18:15

Chắc nhiu đó em gởi cũng đủ trả tiền taxi nhỉ? :D

TrangKB 9. June 2009, 18:47

:frown: Vậy là ko còn gì để gửi cho SS sao? :cry:

zone1510 9. June 2009, 19:00

dạ ko, còn cái bao đựng ạ :D

TrangKB 10. June 2009, 05:27

:D Chắc cái bao đựng sẽ dát kim cương :yes:

pridino 10. June 2009, 06:05

tiền đâu dữ dạ, tiền mua nhang còn hem có mà

chillypepper 14. June 2009, 01:41

Hi-end ở Nguyễn Văn Thủ hỉ??? Đêm nào chạy ngang cũng thấy nghịt xe!!!
Lê Hiếu là thằng nào??? Hic, lâu rồi không nghe nhạc, không biết!!!

zone1510 14. June 2009, 09:18

Uhm, đúng rồi, Hi End ở NVT, ở đó lãng mạn đó chứ :D
Còn Lê Hiếu là người hát những bài tình ca hay nhất hiện nay (theo Z là vậy)

chillypepper 14. June 2009, 09:32

ờ, nhìn phía ngòai thôi.
Nhìn mấy chiếc xe của khách giữ ngòai cửa, đang băn khoăn về price! hihi

zone1510 14. June 2009, 09:40

Z thấy hình như price cũng như mấy chỗ khác thôi (cafe, còn cái khác Z ko biết) :D:D:D Z thấy ở đó đa phần cũng sv là nhìu, nên chắc ko đến nỗi nào :D

chillypepper 14. June 2009, 09:44

câu trả lời này rất khó chấp nhận. Hehe, chủ nhà vẫn rất tốt bụng!!!

zone1510 14. June 2009, 09:48

Chuyện, chủ nhà đó giờ lun tốt bụng mà :whistle:

grassfog 15. June 2009, 10:20

lại bắt đầu "nổ" nữa òi,hìhì:D :D :D

zone1510 15. June 2009, 10:59

lâu lâu vào comment 1 cái phải nói tốt cho bạn chứ...:D

grassfog 15. June 2009, 15:41

bạn D "tốt" wa' nên hok biết khen sao lun o', :lol: :D , đầu tuần vui vẻ nhá!

Anonymous 22. June 2009, 07:21

Bich Phuong writes:

Nhin blog ban co qua nhieu comment minh ko biet loi muon lam quen cua minh ban co nhan dc ko?minh ten là phuong minh rat muon duoc lam quen voi ban nickyahoo cua minh là cappuccino2111@yahoo.com hy vong minh se nhan dc tin nhan cua ban

chillypepper 22. June 2009, 13:07

zone ú ù!!Làm quen kìa!!!

dieudieu 25. June 2009, 04:02

anh giong e nhi, hay de message achieve, the ma cai lai may so y 1 cai la mat het. Huc. Co may link quan trong. hehe. Mu lau lau lay ra doc lai, xong lai xoa thui, nhung kieu ji thi van thick achieve! :smile:

leocrystal 28. June 2009, 12:11

anh co khoe khong ?