CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC AN BẢO BÌNH

ABB Corp

Subscribe to RSS feed

Sticky post

TẬP ĐOÀN AN BẢO BÌNH

love love love love love love love love love love love love love

p Nguyen Huy Hien - 1983

pirate Nơi sinh: Nam Sách - Hải Dương
pirate Địa chỉ: Hà Nội - Việt Nam
pirate Điện thoại: 0914375135/0936776695
Chuyên gia quản trị dự án khối chính phủ- VietSoftware- VSI Corp
Chuyên gia thị trường chính phủ- CMC Software Corp- CMC Group
Chuyên viên tín dụng bán lẻ- TechcomBank Hà Nội- TechcomBank Group
Director- Cong ty TNHH An Bao Binh (ABB Corp)


Số tài khoản: 99779989
Chủ tài khoản: Nguyễn Huy Hiển
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu- Chi nhánh Hà Nội

sing Sở thích cơ bản: Thích được giao du với bạn bè,thích kiếm được nhiều tiền và tiêu tiền một cách thật thoải mái, thích phụ nữ đẹp, thích thể thao, âm nhạc và làm được nhiều việc từ thiện.
ninja Ghét: Ghét sự giả dối.[/SIZE]




drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk drunk
Rất mong các bạn có thể đóng góp cho mình để xây dựng Blog hay hơn và tốt hơn!
Mọi người có thể tâm sự cùng tôi tại:
http://360.yahoo.com/nguyenhuyhien
Thanks

[/FONT]

Hạnh phúc của Tình yêu

Hà nội, ngày 22 tháng 11 năm 2008

Hôm nay, tôi mới có điều kiện để tâm sự chuyện tình cảm của mình, tâm sự về chuyện tình mà ngay từ bé tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại đến với mình tình cờ như vậy?

Tôi và em học cùng một trường phổ thông, cả hai học cùng khóa luôn, trong những năm phổ thông gần như chúng tôi không hề quen nhau, biết về nhau. Tôi chơi rất thân với các bạn ở lớp em và gần như chơi hết cả lớp ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại chưa quen em lần nào. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng thấy rất ngạc nhiên, cũng có thể đây là do duyên số vì nếu lúc này tôi quen em thì chưa chắc em đã là bạn gái của tôi.


Sau 7 năm tốt nghiệp Phổ thông trung học, tình cờ tôi được gặp em vào một buổi đi ăn trưa với bạn thân của tôi (Ăn riêu cua bún Hà Nội). Lần đầu gặp, chúng tôi đều không có ấn tượng gì về nhau cả. Tôi biết đến em là một người ngày xưa học cùng trường cấp 3, có cái tên rất dễ thương và biết em là bạn của ông bạn thân chí cốt của tôi.

Lần gặp nhau đó, chúng tôi chia tay trong vội vã. Tôi cũng chỉ kịp giới thiệu tên mình và ngồi uống nước một mình khi bạn tôi đưa cô ấy về công ty.

Đang bận bịu với công việc nên tôi cũng không để ý gì đến em cả. Các thông tin về em gần như tôi cũng không quan tâm và cũng không có ý định cưa cẩm gì cả.





Thư tình chọn lọc

Nhieu nguoi thuong hoi: "The nao la tinh yeu nhi?", nguoi chua yeu thi nghi rang no rat gi gi do, nguoi yeu roi thi thay no cung chang biet khi nao nua?
Tinh yeu von di tu no den va roi von di tu no lai ra di, khong doi hoi cung khong luu keo!

Tinh yeu that kho hieu dung khong cac ban? Vay, minh moi nguoi hay cung minh tham gia chuyen tham hiem tim hieu nguon goc cua tinh yeu nhe!










Tinh yeu se den cho nhung ai luon lang nghe, luon thau hieu va biet chia se!






February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29