My Opera is closing 3rd of March

[zµ] —» ĐổI thAy

Happy brithday 18th - [ zu ] - hp - lạc wan - yêu đời

Tinh yeu se khong bao gio thay doi...

Chắc là anh đã gây ra chuyện này, anh đã làm cho em phải rời xa anh ....đến bây giờ hối tiếc cũng đã quá muộn màng .Giờ đây, thật sự anh không biết em nghĩ gì về anh, một người tốt ,hay là một kẻ xấu xa .Anh đã gây ra quá nhiều đau khổ cho em ....rồi anh cũng đã thành công khi để em rời xa anh, lúc đó anh cứ nghĩ điều đó có thể tốt hơn đối với em .Nhưng đến bây giờ, anh mới kịp nhận ra rằng : Anh đã mất em thật rồi...

Nếu mọi sự đổ vỡ đều do anh, thì những gì anh và em đã làm gần 1 năm qua, những gì chúng mình đã từng vun đắp....và hơn cả là tình yêu anh dành cho em, cũng không đủ để em cho mình và cho anh một cơ hội nữa sao ?!

Với anh, khi gặp một ai đó khiến mình xao xuyến, rung động, đó là duyên may mình có được. Nhưng khi quyết định yêu một người nào đó, thì đó không còn là duyên may nữa, mà đó là sự lựa chọn. Nếu chỉ có sự cố gắng của một mình anh thôi, thì sẽ chẳng ích gì cả. Những thử thách của tình yêu chỉ có thể vượt qua được nếu cả 2 cùng cố gắng. Nếu em nghĩ rằng chia tay sẽ tốt hơn cho 2 đứa mình thì hãy thử nhìn lại xem có thực sự tốt như em nghĩ ko ?

Anh chỉ còn biết sống với những ký ức ngày xưa, những khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà anh đã từng có. Tình yêu anh dành cho em đã ăn quá sâu vào máu thịt anh mất rồi, anh không thể nào từ bỏ được nó vì như thế cũng có nghĩa là anh đã không còn tồn tại nữa.
Không biết đã bao nhiêu lần anh nói rằng anh rất yêu em, nhưng chỉ đến bây giờ, khi đã mất em rồi, anh mới thực sự hiểu anh đã yêu em như thế nào. Ngồi đọc lại từng lá thư, từng trang nhật ký anh và em viết cho nhau mà anh thấy cổ mình nghẹn đắng.

Anh trở về chỉ vì một mục đích duy nhất, anh muốn làm em hạnh phúc, anh đã nghĩ anh sẽ phải thay đổi... nhưng khi anh chưa kịp thực hiện được điều đó thì em lại nói với anh rằng "chúng ta chấm dứt ở đây" !? Em từng nói em yêu anh, vậy tại sao em lại dễ dàng từ bỏ tình yêu của chúng mình như vậy ? Con người ai chẳng có lúc sai lầm ? Chẳng phải em cũng nói với anh vậy sao ? Anh yêu em, đó là sai sao ? Anh không hề cấm đoán, năm nay là năm cuối, em thì đang ốm, anh không hề muốn em phải đi như vậy, em cũng biết em không được khỏe mà.... Cố gắng bảo về người yêu mình, đó là sai sao ? Anh muốn chứng minh rằng anh quan tâm đến em, anh lo lắng cho em như thế nào thôi ... nhưng có lẽ anh đã lầm...

Chuyện cái avatar... đúng là anh đã quá căng thẳng, quá ích kỉ, anh chỉ muốn em là của riêng mình, anh đã từng nghĩ em sẽ rời xa anh... nhưng chưa bao giờ anh mong điều đó xảy ra, anh cần em Anh chỉ luôn nghĩ những lúc anh buồn, anh thất vọng thì em ở đâu... Tại sao anh không nghĩ rằng em cũng như vậy !? Anh ích kí quá mà, chỉ vì anh yêu em nên luôn sợ mất em, anh chẳng bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của em... giờ có lẽ anh nhận ra cũng là quá muộn rồi... Anh đã quá tự tin rằng em yêu anh và em sẽ không bao giờ thay đổi... nhưng khi em nói với anh như vậy thì quả thực là một cú sốc rất lớn đối với anh...

Nhưng em à, yêu mà không có niềm tin thì thử hỏi làm sao tình yêu đó sống được đúng không ? Có lẽ tình yêu của anh dành cho em đã không đủ lớn để tạo niềm tin nơi em... Hạnh phúc là khi có được những gì mình thấy thiếu và cần nhất. Nếu anh và em giống nhau hoàn toàn, có lẽ anh đã không yêu em nhiều đến thế. Vì anh tìm thấy ở em những thứ mình đang thiếu và đang khao khát.Với em có thể đó là một dấu chấm hết, nhưng với anh, nó còn 2 dấu chấm nữa bên cạnh mà anh chắc rằng anh và em sẽ điền vào tiếp.

Giá như anh không yêu em nhiều như thế....
Giá như em có thể bỏ qua tất cả và cho chúng mình một cơ hội...
Phải chăng vì anh trẻ con....Nhưng trẻ con thì đâu suy nghĩ nhiều như thế...
Phải chăng vì anh vô tâm...Nhưng vô tâm thì đâu có cố làm em vui đến như vậy...
Đừng phán xét lỗi lầm là của ai. Vì điều đó không quan trọng.
Câu trả lời chỉ nằm ở trái tim của em thôi...

Anh sẽ cố gắng làm những việc mà trước giờ anh chưa thực hiện được, anh vẫn tin rằng em vẫn còn yêu anh, anh chỉ muốn em biết, anh sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình đâu, anh sẽ ko bao giờ từ bỏ !!! ANH YÊU EM...

Trên đây là những cảm xúc thực của N.D.T được viết cách đây hơn 1 năm, vậy nên bạn nào có copy đi nơi khác thì làm ơn để cái nguồn dùm nha smile

♥...Entry dành cho chồk...♥Tình yêu có cần thăng trầm...?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.